Bà xã Bình Minh khoe ảnh năm 28 tuổi, fan nói điều bất ngờ
Mới đây, bà xã Bình Minh khiến người hâm mộ phát sốt khi khoe ảnh năm 28 tuổi trên trang cá nhân. Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú, Anh Thơ còn có gu thẩm mỹ thời thượng, sexy.
Nhiều người nói vui rằng có lẽ đây chính là lí do siêu mẫu Bình Minh mê đắm, quyết "cưa đổ" bằng được bà xã dù xung quanh anh có rất nhiều bóng hồng.
Hồng Vân ‘đánh ghen’ Minh Hòa trên sóng truyền hình
Trong tập 8 của gameshow “Ký ức vui vẻ”, khách mời của đội Thập niên 70, do NSND Hồng Vân làm chủ nhà, là NSND Minh Hòa.
Tuy nhiên, thay vì thái độ niềm nở như với các khách mời trước, NSND Hồng Vân lại tỏ ra xa cách. Trong khi đó, NSND Minh Hòa lập tức chạy đến bên cạnh MC Lại Văn Sâm để “cầu cứu” vì sợ Hồng Vân “bắt nạt”.
Sau đó, nữ diễn viên “Ông cố vấn” tiến lại gần Hồng Vân, rồi chào rất “lấy lòng”: “Bà xã giả trên phim của Lê Tuấn Anh xin chào bà xã thật của Lê Tuấn Anh”. (XEM CHI TIẾT)
Đề nghị tặng danh hiệu 'Nghệ nhân Nhân dân' cho nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo
Sáng 2/3, ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, cho biết UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” đối với Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn của ông đối với nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và văn hóa nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp.
Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo (bên trái)
Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo (năm nay 101 tuổi ở xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) trong gia đình có truyền thống nho học và rất yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử. Chính điều đó, ông có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc từ khá sớm và sử dụng được nhiều nhạc cụ dân tộc khi mới 12 tuổi. (XEM CHI TIẾT)
Tuyên bố không hát nữa, ai đã khiến Trần Tiến 'bước qua lời nguyền'?
Từ mùng một Tết, nhạc sĩ Trần Tiến đã tuyên bố rửa tay gác…micro, từ nay không hát nữa. Nhưng vừa qua, vì một lý do đặc biệt, ông đã “bước qua lời nguyền” hát một mạch gần một tiếng đồng hồ trên sân khấu.
Trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày diễn ra chiến tranh biên giới, tác giả “Chị tôi” đã “bỏ biển lên rừng” sau khi bị nhà thơ Nguyễn Duy “dụ dỗ”: đi chơi với anh!
Khi lên sân khấu giao lưu với học sinh trường Chu Văn An (Lạng Sơn), Trần Tiến nói rằng: nếu tôi quên lời, quên nhạc thì các bạn bỏ qua. Nhưng thực sự, ông vẫn là một “thỏi nam châm” trên sân khấu khi hát liền hai bài “Những đôi mắt mang hình viên đạn” và “Giai điệu tổ quốc” làm toàn bộ khán phòng “nổ tung”.
Không từ chối được nhiệt tình của các khán giả trẻ, Trần Tiến phân bua: “Tôi hát hai bài rồi, bài thứ ba “Mặt trời bé con” tặng riêng học trò, còn người lớn thì đi ra chỗ khác”. Phong cách biểu diễn gần gũi cùng với những cú hôn gió, huýt sáo liên tục đã khiến rất nhiều khán giả đứng lên lắc lư và hát theo ông. (XEM CHI TIẾT)
Lại Văn Sâm theo trào lưu ‘ngã sấp mặt’, Tự Long chống đầu điệu nghệ
Mỗi tuần trôi qua, “Ký ức vui vẻ” lại mang đến cho người chơi và khán giả những trải nghiệm thú vị. Trong tập mới nhất phát sóng tối 1/3, MC Lại Văn Sâm cùng các nghệ sĩ lớn tuổi có cơ hội trẻ lại với những trào lưu “hot” trong giới trẻ.
Ở phần câu hỏi chung về thập niên 2000, MC Lại Văn Sâm đưa ra câu hỏi về trào lưu được giới trẻ giai đoạn này ưa chuộng, với ba đáp án gồm ăn không trôi son, nhảy hip hop và ngã sấp mặt.
Lựa chọn đáp án B, tất cả các đội đều có 5 điểm, cùng với đó là được thưởng thức màn biểu diễn breakdance sôi động trên trường quay. (XEM CHI TIẾT)