Bảo Thanh: Tôi biết mình đứng ở đâu, tự tạo áp lực cho bản thân mỗi ngày

Bảo Thanh: Tôi biết mình đứng ở đâu, tự tạo áp lực cho bản thân mỗi ngày
TPO - Diễn viên Bảo Thanh sau một năm thành công trong “Về nhà đi con” làm mưa làm gió trên truyền hình, cô lấn sân sang điện ảnh với phim điện ảnh đầu tiên. Điều đặc biệt “Đôi mắt âm dương” là phim ma gay cấn, chính thức công chiếu Mùng 1 Tết trên toàn quốc, trong đó Bảo Thanh hóa kẻ thứ ba và ma nữ đáng sợ. Bảo Thanh trò chuyện với Tiền Phong về vai diễn này.

Dù nhận được nhiều lời mời nhưng tới “Đôi mắt âm dương”, Bảo Thanh mới nhận lời, có lí do nào đặc biệt không?

Lí do đặc biệt có lẽ đến từ đạo diễn và diễn viên. Đạo diễn Nhất Trung là người tôi rất thích sau khi xem anh ấy làm “Cua lại vợ bầu”. Diễn viên chính lại là người anh rất thân thiết với Thanh là Quốc Trường. Thứ nữa, nhân vật này là dạng vai chưa bao giờ làm, tôi muốn thể hiện nó. Điều thứ tư nữa là tôi được hát nhạc phim, vì thế tôi rất thích dự án phim này.

Bảo Thanh: Tôi biết mình đứng ở đâu, tự tạo áp lực cho bản thân mỗi ngày ảnh 1 Bảo Thanh tái ngộ Quốc Trường trong "Đôi mắt âm dương"
Bạn bè đồng nghiệp và những khán giả đầu tiên đón nhận tác phẩm đầu tiên của bạn ở điện ảnh thế nào? Sau suất công chiếu đầu tiên trình chiếu ở Hà Nội, các anh chị em đồng nghiệp của Thanh đi xem rất đông. Sau khi mọi người ra khỏi phòng chiếu, Thanh có hỏi hãy trả lời chân thật, chân thành xem phim thế nào, mọi người chia sẻ thật lòng tổng thể phim hay. Bằng chứng là khi xem phim trong rạp không ai nghịch điện thoại trong giờ chiếu phim, mọi người xem bắt từng chi tiết. Tôi thấy mọi người cười, hét lên vì sợ và giật mình, thậm chí mọi người hả hê vì đoán các tình tiết trong phim. Cụ thể hơn, mọi người cũng khen tạo hình trong phim của Bảo Thanh, động viên mình cố gắng hơn trong các dự án sau. Bảo Thanh từng diễn nhiều dạng vai, vai ca sĩ Lisa với tâm lý phức tạp này có làm khó bạn? Thanh thích làm các dạng vai có chiều sâu tâm lý như vậy. Không biết mọi người trước khi nhận vai có nguyên tắc gì không, tuy nhiên mình là người thích vai diến nhiều màu sắc chứ không bị một màu. Hơn nữa đây là cơ hội để mình diễn một vai diễn mới, khác với tất cả các vai trước đây từng thể hiện.

Khi hóa thân vào cô ca sĩ ở thập niên 80 có những khó khăn nhất định, ví dụ tôi phải xem clip ca nhạc xưa xem các cô ấy biểu diễn thế nào, thần thái của các cô ấy ra sao. Đương nhiên ở thời kỳ nào cảm xúc của con người vẫn vậy, vui thì cười buồn thì khóc, đôi khi vui khóc buồn lại cười. Đó là những hỉ nộ ái ố đặc trưng. Vì vậy tôi nghĩ việc mình xây dựng hình tượng nhân vật cũng như đào sâu tâm lý của nhân vật không quá khó, bởi tôi có sự hỗ trợ của đạo diễn. Đạo diễn chính là cha đẻ của nhân vật, anh ấy muốn mình thể hiện nhân vật thế nào theo hướng nào là quyền quyết định của đạo diễn, Thanh có quyền sáng tạo cho vai diễn. 

Bảo Thanh: Tôi biết mình đứng ở đâu, tự tạo áp lực cho bản thân mỗi ngày ảnh 2 Bảo Thanh hóa thân thành ca sĩ Lisa
Tôi và anh Nhất Trung ngồi làm việc với nhau sửa từng câu chữ, diễn nhiều phương án khác nhau để sau đạo diễn về dựng có tư liệu lựa chọn. Tôi thấy Nhất Trung là đạo diễn nghiêm túc, chính sự nghiêm túc và cầu toàn của anh ấy khiến mình cũng phải nghiêm túc và cầu toàn. Khi mình quá cầu toàn, tạo áp lực cho bản thân thì khi xem phim có nhiều phân đoạn Thanh nghĩ rằng nếu có cơ hội mình sẽ làm tốt hơn.

Dường như phim cũng bị cắt bỏ khá nhiều, Quốc Trường chia sẻ về cảnh đầu tư công phu bị cắt bỏ. Bảo Thanh cảm thấy thế nào?
Thanh cảm thấy rất tiếc vì bộ phim là sự đầu tư tâm huyết, tiền của rất lớn của đạo diên và nhà sản xuất. Tôi là người làm việc cật lực, chứng kiến nỗ lực trong đoàn phim vì vậy khi mọi người đặt nhiều kỳ vọng vào phim nên mong muốn đứa con tinh thần tròn trĩnh nhất. Tuy nhiên bản phim chiếu bị cắt khá nhiều, nhất là đoạn phim nói về cuộc đời của Lisa, những phân đoạn giải thích vì sao cô này yêu một cách điên cuồng và đầy thù hận như thế. Có nhiều câu hỏi vì sao mà khi Thanh vừa bước ra khỏi rạp nhiều anh chị hỏi. Đó là điều Thanh cảm thấy rất tiếc nuối, giá như có cách nào đó để bộ phim có bản đầy đủ hơn thì tôi cảm thấy đỡ tiếc hơn.

Nếu để Bảo Thanh tự đánh giá vai diễn trong “Đôi mắt âm dương”?
Thì tôi sẽ cho 7/10. Tôi biết mình đang đứng ở đâu, phải cố gắng thật nhiều. Nghệ thuật rất khó để nói như thế nào tuyệt đối, hoàn hảo và không ai chấm điểm 10 trong nghệ thuật. Đối với bản thân tôi càng phải tự tạo áp lực riêng cho bản thân mỗi ngày.

Bảo Thanh: Tôi biết mình đứng ở đâu, tự tạo áp lực cho bản thân mỗi ngày ảnh 3 Bảo Thanh có những cảnh quay đổ máu thực sự với Thu Trang
Bảo Thanh chờ đợi dạng vai thế nào trong các dự án điện ảnh sắp tới? Đôi khi không phải cái mình muốn là mình có được, có khi thích nhưng chắc gì được mời, hoặc tính toán nhưng chưa chắc thực hiện được. Tôi nghĩ phim đến với mình là do duyên thôi. Nó đến mình đón nhận, làm tốt nhất có thể.

Ở thời khắc chuyển giao năm mới, Bảo Thanh có thể nói gì về năm 2019-năm có sự thành công không thể chối cãi của Về nhà đi con?

2019 là năm may mắn và thành công. Đó là năm có nhiều dự án phim chất lượng, được mọi người đón nhận và yêu thương, nhận giải thưởng là năm viên mãn. Tôi mong sau này mình có thêm dấu mốc trong sự nghiệp. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới khán giả, trong suốt những năm qua luôn đồng hành và dõi theo các dự án. Hy vọng mọi người ra rạp xem “Đôi mắt âm dương” cảm thấy có gì đó mới, bớt đi sự tiếc nuối vì Thanh nhận được nhiều comment rằng có nhiều trích đoạn hay nhưng không xuất hiện trong phim. Hy vọng mọi người sớm có thể đón xem bản full.

Cảm ơn và chúc mừng bạn!

Đôi Mắt Âm Dương thuộc thể loại kinh dị - hài với dàn diễn viên Thu Trang,Quốc Trường, Bảo Thanh, NSND Ngọc Giàu, Trung Dân, NSƯT Hữu Châu, La Thành, Hứa Minh Đạt, Ngân Chi, Huỳnh Uyển Ân...Quốc Trường vào vai bác sỹ tâm lý, Thu Trang là bà chủ phòng tranh vợ của anh. Bảo Thanh vào vai kẻ thứ ba, là cô ca sĩ Lisa. Sau tai nạn phải thay mắt, Trang bắt đầu nhìn thấy hồn ma của cô ca sĩ luôn ám mình.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.