Bật mí về cuộc sống của 'cô gái Thái ẵm 100 triệu'

"Danh hài" Bích Dần đã khiến mọi người cười nghiêng ngả khi xem chị diễn.
"Danh hài" Bích Dần đã khiến mọi người cười nghiêng ngả khi xem chị diễn.
"Danh hài" Bích Dần - Đó là biệt danh mà bà con địa phương mến mộ tặng cho chị Lê Thị Dần - người khiến những khán giả theo dõi chương trình "Thách thức danh hài" phải cười nghiêng ngả bởi lối diễn chân chất, hoạt ngôn của chị và đầy ý nghĩa của chị...

Câu chuyện về một cô gái xứ Thanh giành 100 triệu đồng trong mùa thứ 2 của của chương trình Thách thức danh hài đang là đề tài “nóng” không chỉ trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội mà cả những người dân địa phương. Chị Dần đã chinh phục giám khảo cũng như khán giả bằng sự chân chất tự nhiên và khả năng sử dụng ngôn từ linh hoạt của mình. Đơn giản, nhẹ nhàng đưa khán giả cũng như giám khảo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đem lại những tiếng cười sảng khoái cho người xem.

“Bước qua” hàng loạt kỷ lục như: Thí sinh đầu tiên đạt 100 triệu đồng trong mùa 2 Thách thức danh hài 2015, thí sinh chiếm sóng lâu nhất (25 phút), thí sinh có sự chuẩn bị công phu nhất với 15 tiểu phẩm để dự thi, chị đã thực sự trở thành cái tên gây “sốt” những ngày qua.

Hình ảnh ấn tượng ngay từ khi mới xuất hiện với bộ trang phục Thái tinh khiết và giọng nói thanh thoát, ngôn từ linh hoạt, tự nhiên cùng “bạn diễn” chính là người chồng của mình anh Vũ Đình Hiếu, chị Dần đã làm tôn thêm vẻ đẹp về người phụ nữ Thái chân chất, mộc mạc.

Bật mí về cuộc sống của 'cô gái Thái ẵm 100 triệu' ảnh 1

Tổ ấm nơi gia đình chị Dần sinh sống.

Đến huyện vùng cao Lang Chánh, hỏi về chị Dần ai cũng biết, căn nhà mà chị gọi như đoàn tàu của mình nằm ở khu phố 3, thị trấn Lang Chánh, huyện miền núi Lang Chánh. Những ngày qua, gia đình chị lúc nào cũng có người đến hỏi thăm, chia vui với thành tích mà không nhiều phụ nữ ở vùng quê xa xôi như chị đạt được.

Mở đầu câu chuyện bằng gói kẹo nhãn, chị mời khách thưởng thức món đặc sản nơi miền sơn cước này do chính tay chị làm. Gian ngoài cùng của ngôi nhà là tiệm hớt tóc của vợ chồng “danh hài” Bích Dần. Không chỉ đảm đang việc nhà, chị còn tham gia công tác xã hội trên cương vị chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố. Vợ chồng chị có hai cô con gái, con gái đầu học năm thứ nhất đại học Hồng Đức, con gái út đang học mầm non.

Nói về cái duyên đến với chương trình Thách thức danh hài, chị Dần cho biết: “Nói chung nhiều động lực thúc đẩy đến với chương trình này, bởi vì được ông chồng cũng hâm mộ các chương trình hài, mỗi lần trên ti vi có tiết mục hài là hai vợ chồng rất thích xem. Khi xem chương trình Thách thức danh hài, chồng tôi bảo em cứ tham gia đi, thế là đăng ký thôi. Mấy ngày sau khi đăng ký, họ gọi đi casting ở Hà Nội. Ở vòng casting, khi tôi diễn cả 4 giám khảo đứng dậy luôn, thế là sướng và được đi tiếp rồi”.

Ngày chân ướt, chân ráo vào thành phố Hồ Chí Minh chị “nhà quê” đến nỗi mang theo cả cơm đùm, cơm nắm. Rồi hôm thi xong, chị “sướng quá” mặc luôn cả bộ quần áo dân tộc ra phố, nhiều người nhận ra chị ngay. “Trước khi đi, hai vợ chồng cũng tính cả rồi, nếu ra đó, khán giả “hâm” thì mình đi tiếp còn nếu “không hâm” thì mình dừng lại thôi. Mong muốn là được đưa những tiếng cười đến với mọi người. Hướng về người tộc, muốn đại diện cho người dân tộc thiểu số đem tiếng cười để mọi người biết vùng sâu, vùng xa cũng thích tiếng cười và mong muốn để bà con tự tin hơn”, chị Dần chia sẻ.

Sau khi trở về từ chương trình Thách thức danh hài, chị cũng đã nhận được lời mời tham gia chương trình, nhưng bản thân chị cũng chưa biết đó chương trình gì. Không chỉ thành công với việc ẵm giải thưởng 100 triệu đồng, điều khiến chị tâm đắc hơn nữa là qua đó, chị đã giới thiệu được về quê hương, con người xứ Thanh trong điều kiện thời lượng chương trình có hạn. “Mong muốn của tôi trước khi tham gia chương trình là tìm cơ hội để giới thiệu về con người và quê hương Thanh Hóa của mình rộng rãi đến mọi người”.

Những câu chuyện “danh hài” Bích Dần diễn trên sân khấu đều xuất phát từ thực tế cuộc sống. Mỗi tiểu phẩm đều do chính chồng chị duyệt, những chi tiết chồng góp ý chị đều thay đổi để hoàn chỉnh hơn. Không chỉ đem lại tiếng cười sảng khoái qua những tiểu phẩm hài, chị còn khiến khán giả “đứng tim” khi ngẫu hứng với giọng ca cải lương ngọt ngào của mình.

Bật mí về cuộc sống của 'cô gái Thái ẵm 100 triệu' ảnh 2 Chị còn có tài làm kẹo nhãn để cung cấp cho khách hàng.

“Tới đây tôi đi dự thi đấu trường tiếu lâm, không biết được hay không nhưng tôi vẫn mong muốn được thử sức và được đứng trên sân khấu. Các cuộc thi, chương trình địa phương tổ chức, tôi luôn cố gắng tham gia nếu có cơ hội. Chương trình yêu cầu tiểu phẩm tự sáng tác thì tôi làm được”, chị Dần chia sẻ.

Chia sẻ về việc diễn hài lại đứng trước những danh hài nổi tiếng, chị Dần vui vẻ: “Ban đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng sau đó nghĩ lại, họ là danh hài được đào tạo bài bản và đã trải qua nhiều chương trình, mình không thể so được nhưng lối diễn mình chân chất, mộc mạc nên mình cứ diễn làm sao đó không run và phải rõ ràng để giám khảo dễ nghe. Tôi nghĩ được hay không được thì mình cũng thử sức và cứ làm hết mình”.

Với chị, thành công không chỉ ở giải thưởng và đem lại tiếng cười với những người bình thường mà ý nghĩa hơn cả là đem lại tiếng cười cho những người bệnh đang chống chọi với sự đau đớn…Mặc dù điều kiện gia đình chẳng khá giả gì cho lắm, nhưng khi được giải thưởng, chị dự định làm từ thiện và sau này cũng vậy.

Ông Vũ Đình Tráng - Trưởng khu phố 3, thị trấn Lang Chánh chia sẻ: “Chị Dần ở trên địa bàn công tác cũng đã lâu năm, với bà con hàng xóm rất thân thiết, tình cảm, chị sẵn sàng giúp đỡ những gia đình nào có khó khăn trong công tác và cuộc sống, ai cũng quý. Sau khi xem chương trình ai cũng tự hào về hội viên mình đạt được thành tích như thế. Được cái là người chồng rất tuyệt vời, mỗi lần tổ chức các chương trình ở địa phương rất nhiệt tình, thông cảm để cho vợ tham gia và hoàn thành công việc”.

Bật mí về cuộc sống của 'cô gái Thái ẵm 100 triệu' ảnh 3 Chị Dần tiết lộ, lần này đi không phải bán gà nữa.

Nói về những kỷ niệm sâu sắc nhất khi tham gia chương trình, “danh hài” Bích Dần cho biết: “Tôi đã thực hiện được mong ước của mình là giới thiệu về quê hương, về con người Thanh Hóa của mình; được giao lưu với các danh hài nổi tiếng; được nhiều người mến mộ và kết nối nhiều bạn bè”.

“Chúng tôi rất tự hào khi có một người địa phương như thế. Dần ở trên sân khấu thể hiện đúng với bản chất của một người dân tộc, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, ý thức cao. Trả lời nghe qua như có sự chuẩn bị từ trước. Em ấy đúng là hoa thơm, nguồn động viên của địa phương vùng sâu, vùng xa như chúng tôi. Hoàn cảnh gia đình cũng bình thường, sống giản dị. Có được ông chồng đồng cảm với vợ, chiều theo ý của vợ. Ở đây, chúng tôi hay gọi là danh hài Bích Dần”, đó là những chia sẻ của chị Lưu Thị Quy, một người hàng xóm.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG