Bình Minh: 'Tôi đã sống trên thiên đường khi đóng Táo quân'

Chí Trung và Bình Minh trong hậu trường buổi ghi hình đầu tiên của Táo quân. Ảnh: FBCT.
Chí Trung và Bình Minh trong hậu trường buổi ghi hình đầu tiên của Táo quân. Ảnh: FBCT.
Diễn viên điển trai nói vui, lần đầu tiên trong đời anh được diện kiến Ngọc Hoàng và trải nghiệm cuộc sống trên thiên đình. Đặc biệt, anh còn ngồi nhâm nhi chén rượu cùng các Táo.

Bình Minh bất ngờ đóng vai Thiên Lôi trong chương trình Táo quân 2016. Trước đó, vai diễn này do ca sĩ Minh Quân và Tuấn Hưng thể hiện. Lần đầu tham gia chương trình lớn, ông bố 2 con đã có những trải nghiệm thú vị. Đây là món quà ý nghĩa khép lại một năm thành công của Bình Minh.

Cảm giác của anh thế nào khi được mời đóng vai Thiên Lôi trong Táo quân 2016?

Tôi vốn yêu thích chương trình Gặp nhau cuối năm từ lâu rồi khi nhận được lời mời tham gia, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Và khi làm việc với các anh chị diễn viên cũng như ê-kíp, tôi lại thêm ngưỡng mộ tài năng và nỗ lực không mệt mỏi của họ.

Trong thời tiết giá rét của miền Bắc, mọi người tập với nhau từ 7h tối đến 5, 6h sáng hôm sau trong khi ban ngày họ vẫn đi làm việc bình thường như nhiều công viên chức nhà nước khác. Dù vậy, các anh chị diễn viên vẫn không biết mệt mỏi, họ vẫn cười đùa và tập hăng say. Tất cả có chung ý thức dốc hết toàn lực để mang đến cho khán giả cả nước món ăn tinh thần thú vị vào đúng dịp 30 Tết.

Anh có những trải nghiệm nào khi lần đầu tham gia Táo quân?

Lần đầu tiên tôi được sống trong không khí thiên đình (cười to). Tôi được diện kiến Ngọc Hoàng và đứng cùng nhiều Táo khác trên đó. Đây là trải nghiệm thú vị không thể nào quên trong đời. À, còn nữa, trong thời tiết rét buốt, tôi cùng với các bậc diễn viên đàn anh ngồi lại và uống với nhau chung rượu cho đỡ lạnh.

Vai diễn Thiên Lôi của anh có gì đặc biệt?

Nhân vật của tôi xuất hiện không nhiều, chỉ 3 lần có mặt trên sân khấu nhưng đều vào thời điểm quan trọng như mở màn, cao trào và kết thúc. Mặc dù đây chỉ là vai nhỏ nhưng Thiên Lôi là mắt xích quan trọng để thắt, mở toàn bộ câu chuyện. Tôi ghi hình trong 2 ngày, đến tối nay (30/1) sẽ hoàn tất. Nhưng hơn hết, tôi có cơ hội làm việc cùng anh chị diễn viên tài năng và ê-kíp tâm huyết. Tôi nghĩ điều đó quan trọng hơn vai nhỏ hay lớn.

Bình Minh: 'Tôi đã sống trên thiên đường khi đóng Táo quân' ảnh 1

Bình Minh trên trường quay bộ phim chiếu Tết. Ảnh: FBNV.

2015 là năm chứng kiến sự bứt phá của Bình Minh. Từ lĩnh vực người mẫu chuyển sang đóng phim, nhiều người xem anh là điển hình của thành công, anh cảm thấy thế nào?

Tôi may mắn khi nhận được nhiều vai diễn thú vị trong các bộ phim truyền hình hay như Ông trùm, Thề không gục ngã, Mưa bóng mây… giúp tôi đoạt giải Ngôi sao xanh, Mai Vàng. Ở lĩnh vực điện ảnh, năm vừa qua tôi hoàn thành 3 bộ phim: Lộc phát, Gái già lắm chiêu, Điệp vụ 3 lờ. Ngoài ra, công việc kinh doanh của tôi cũng thuận buồm xuôi gió nên có thể nói đây là năm tôi hài lòng với bản thân nhất.

Với những gì tôi thể hiện trên màn ảnh từ Vật chứng mong manh đến các bộ phim sau này, mọi người cũng nhận thấy những nỗ lực không ngừng của tôi. Nhưng may mắn là phần không thể thiếu trong sự nghiệp của nghệ sĩ. Tôi thầm cảm ơn khi nhận được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời.

Đó có phải lý do anh tích cực hoạt động giúp đỡ các đồng nghiệp và những người kém may mắn?

Tôi quá may mắn và cũng tự thấy mình có trách nhiệm chia sẻ những điều tốt lành đến những phận người có hoàn cảnh khó khăn. Tôi không nói những điều sáo rỗng nhưng khi bản thân đã có cuộc sống đủ đầy, tôi nhận ra mình phải sẻ chia nhiều hơn.

Vì thế với cương vị Phó chủ tịch Hội điện ảnh, tôi đã lập ra quỹ Gia đình điện ảnh để giúp đỡ các đồng nghiệp khó khăn. Ngoài ra, tôi cũng vận động các mạnh thường quân tham gia chương trình giúp đỡ các hộ nghèo có điều kiện đón Tết ấm no. Mặc dù tôi đang ở Hà Nội nhưng đồng nghiệp vẫn góp mặt trong chương trình đầy đủ, đặc biệt là nhóm hài của Hiếu Hiền.

Bình Minh: 'Tôi đã sống trên thiên đường khi đóng Táo quân' ảnh 2

Tài tử điển trai muốn dành trọn thời gian cho gia đình trong dịp Tết. Ảnh: FBNV.

Vậy còn thời gian cho gia đình, với quỹ thời gian eo hẹp như thế, anh làm thế nào để bù đắp cho 2 cô con gái?

Người ta nói được cái này mất cái kia, đó cũng là quy luật. Tôi dành thời gian cho công việc và các công tác xã hội nên tôi không được ở bên 2 con nhiều. Vì thế, Tết này tôi quyết định không nhận show để gia đình đón cái Tết trọn vẹn nhất.

Kể từ khi vào Sài Gòn lập nghiệp đến nay, dù bận đến mấy tôi đều giữ lời hứa về Lạng Sơn ăn Tết với cha mẹ. Ba tôi mất rồi nên tôi về thăm mẹ và ra mộ viếng ba, rước ông về đón Tết cùng con cháu. Tết này tôi không về được nên đón mẹ vào Sài Gòn ăn Tết với chúng tôi. Sau đêm giao thừa và ngày mùng 1, tôi sẽ về quê đưa mẹ vào. Mẹ vợ tôi cũng đang ở với gia đình tôi nên cả 2 sẽ vui hơn khi có “bạn già” chia sẻ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG