Bỏ dán nhãn 18+ cho triển lãm ảnh nude đầu tiên tại Hà Nội

Triển lãm ảnh nude nghệ thuật mở cửa tự do cho công chúng
Triển lãm ảnh nude nghệ thuật mở cửa tự do cho công chúng
TPO - Triển lãm ảnh nude nghệ thuật đầu tiên tại Hà Nội diễn ra tháng 7 này sẽ không còn phải gắn nhãn 18+, đúng mong ước của phần đông giới mỹ thuật, nhiếp ảnh.

Trong cuộc họp tại Bộ VHTTDL, bà Trần Thị Thu Đông, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thông báo triển lãm ảnh nude sắp tới không cần tới nhãn 18+. Thời gian qua Cục tiếp nhận nhiều ý kiến xung quanh việc nên bỏ hay giữ nhãn cấm này. Triển lãm dự kiến khai mạc 23/7, kéo dài tới 30/7 tại Trung tâm Triển lãm 29 Hàng Bài.

Trước đó, ngay khi Bộ VHTTDL chủ trương mở triển lãm ảnh nude nghệ thuật quy mô, lần đầu tiên do Cục Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức, giới nhiếp ảnh nói chung và những người chụp ảnh nude tỏ ra vui mừng. Tuy nhiên bên cạnh đó, một số nghệ sĩ cho rằng không cần thiết phải gắn nhãn cấm này.

Nghệ sĩ Dzũng Art từng chia sẻ với Tiền Phong rằng các nhà tổ chức cho phép triển lãm thì nên công khai. Anh cho rằng đây chính là cơ hội để các bạn trẻ vào xem ảnh nude nghệ thuật đàng hoàng còn hơn là xem những bức ảnh có tính khiêu dâm, kém lành mạnh khác. 

Triển lãm ảnh nude nghệ thuật quy tụ tác phẩm của 10 tác giả: Thái Phiên, Dương Quang Định, Nguyễn Dzũng Art, Phó Bá Cường, Đào Đức Hiếu, Nguyễn Á, Ngô Văn Phú, Đỗ Thị Mai, Lê Quang Châu, Trần Nhân Quyền. Mỗi tác giả được bày từ 5-7 bức theo tiêu chí khắt khe của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.