Chánh Tín: Tự “giết” Nguyễn Thành Luân

Chánh Tín: Tự “giết” Nguyễn Thành Luân
TP - Phong trào ủng hộ Chánh Tín qua cơn bĩ cực đang nóng, thì ông lại “dội gáo nước lạnh”.

Ông bảo: “Rất cám ơn quần chúng giúp đỡ, đến nay là hơn 600 triệu. Nhưng so với số nợ, số tiền này chỉ cứu đói cho tôi, làm sao tôi trả hết nợ được”; “Thôi đành chấp nhận ở chung cư, nhưng phải kiếm cái chung cư tương đối rộng rãi. (…)

Bây giờ khó khăn quá phải la lên thôi. Mỗi người một tay, toàn quốc ra tay giúp đỡ để tôi có chút vốn làm ăn…” v.v...Vẫn biết “Anh hùng khi đã sa cơ cũng hèn”. 

Không dám “chết đứng” để bảo toàn danh dự thì ít nhất cũng không nên buông ra những phát ngôn phản cảm như Chánh Tín. Tự ông đã giết chết Nguyễn Thành Luân, nhân vật để đời của ông, trong lòng công chúng.

MỚI - NÓNG