Chào, tạm biệt mẹ tập 4: Phim mới của Kim Tae Hee vướng sạn khó ‘nuốt’

Kim Tae Hee trong vai bà mẹ ma
Kim Tae Hee trong vai bà mẹ ma
TPO - Tập 4 “Chào, tạm biệt mẹ” với diễn viên nữ chính Kim Tae Hee phát sóng tối 1/3 trên tvN, phát lại trên Netflix vướng phải sạn khá ngạc nhiên.
Cha Yoo Ri gặp tai nạn khi sinh bé con và mất ngay sau đó. Hồn ma của Yoo Ri không nỡ xa cha con họ, mặc dù chồng cô Cho Kang Hwa cuối cùng cũng tái hôn. Do sự quấn quýt không rời này, cô bé Seo Woo đã nhìn thấy hồn ma. Trong lúc tức giận quở trách thần linh nên Yoo Ri bị phạt sống lại 49 ngày. Trong thời hạn này nếu cô không tìm lại vị trí vốn có, cô sẽ phải chịu hình phạt không được siêu thoát.
Chào, tạm biệt mẹ tập 4: Phim mới của Kim Tae Hee vướng sạn khó ‘nuốt’ ảnh 1 Chồng cũ của Yoo Ri (Kim Tae Hee) chưa hết bối rối
“Chào, tạm biệt mẹ” đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Kim Tae Hee sau 5 năm cô sinh bé thứ hai. Khán giả theo dõi cả bốn tập phim cảm thấy khó chấp nhận khi nhân vật Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee) mặc đi mặc lại một bộ đồ.

Ở hai tập đầu, Yoo Ri là hồn ma có thể dễ dàng chấp nhận bộ quần áo cô mặc khi gặp tai nạn và ra đi. Tuy nhiên ở tập 3, 4 Yoo Ri bỗng có phép màu được sống lại, cô tung tăng đi khắp nơi nhưng cả ngày lẫn đêm chỉ mặc duy nhất chiếc váy len trắng bên trong và chiếc áo khoác đỏ san hô bên ngoài.

Chào, tạm biệt mẹ tập 4: Phim mới của Kim Tae Hee vướng sạn khó ‘nuốt’ ảnh 2 Bộ trang phục mặc triền miên suốt 4 tập phim của nhân vật Yoo Ri, bất cả là người hay ma
Điều này rất khó chấp nhận, bởi anh chồng cũ thuê cho Yoo Ri khách sạn sang trọng, lại đưa cho cô cả chiếc thẻ tín dụng để mua sắm, tặng thêm cả chiếc smartphone đời khá mới nhưng lại cả hai cùng không chú ý tới việc mua thêm một vài bộ đồ cho Yoo Ri cho giống người thường, như thế mới hợp lý.

Ở tập 4, phim chưa có nhiều diễn biến kịch tính. Yoo Ri vì muốn hằng ngày nhìn thấy con gái Seo Woo nên chấp nhận làm chân phụ bếp tại trường mầm non cô bé theo học. Dù không phải lúc nào muốn cũng có thể tới bên con gái, nhưng đây là cách tốt nhất cô có thể dễ dàng tiếp cận với Seo Woo.

Chào, tạm biệt mẹ tập 4: Phim mới của Kim Tae Hee vướng sạn khó ‘nuốt’ ảnh 3 Chấp nhận làm phụ bếp để gần con

Yoo Ri cũng đang phải lẩn tránh các hồn ma khác, bởi nếu họ biết cô còn sống thì Yoo Ri sẽ gặp rắc rối. Cô cũng phải đau đầu giải quyết chuyện hồn me trẻ con theo sát Seo Woo khiến cô bé gặp nguy hiểm. Hóa ra, hồn ma đó là cậu bé con học cùng lớp Seo Woo mới mất mấy tháng trước.

Bức ảnh gia đình vẫn ở trường, cậu bé không thấy mẹ quay lại nên rất mong chờ và buồn bã. Chính Yoo Ri gợi ý cho nhà trường trao trả tấm ảnh gia đình của cậu bé đã mất, Seo Woo cũng chính tay đưa chiếc xe ô tô đồ chơi của cậu bé cho bà mẹ mất con.

Cho Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) hiện vẫn rất bối rối, hoảng loạn. Anh thử nói với tiền bối làm cùng bệnh viện rằng Yoo Ri sống trở lại, nhưng anh bạn này không tin. Anh cùng lúc vướng phải hai rắc rối lớn. Một là án kỷ luật vì đang phẫu thuật cho bệnh nhân mà tự ý bỏ ra ngoài do hội chứng sợ không gian hẹp. Chuyện thứ hai lớn hơn là anh không biết phải nói chuyện Yoo Ri sống lại ra sao với người vợ hiện tại.

Chào, tạm biệt mẹ tập 4: Phim mới của Kim Tae Hee vướng sạn khó ‘nuốt’ ảnh 4 Bất ngờ gặp lại người chị thân thiết

Người chị thân thiết cũng nghe Kang Hwa nói nhưng không thể tin chuyện hoang đường, cho tới khi Yoo Ri phạm sai lầm. Cầm chiếc điện thoại mới chồng cũ mua cho, cô đăng nhập tài khoản mạng xã hội và lỡ tay like một dòng tin nhắn của người chị thân thiết. Cuối tập 4, hai người chạm mặt nhau ngay trước cổng trường mẫu giáo của Seo Woo.

MỚI - NÓNG