Chí Phèo không biết hát

Chí Phèo không biết hát
TP - Nước này, nhân vật văn chương còn ai “nổi” hơn anh ấy nữa. Anh Chí Phèo! Tôi đoán cứ đà văn vẻ xứ mình như thế này, có cả trăm nữa cũng chưa ai vượt mặt được anh Chí. Về độ phổ quát. Cả cái tên anh ấy cũng đã trở thành tính từ.

Anh Chí, tất nhiên không biết hát. Cụ thân sinh Nam Cao chẳng đã viết rành rành đấy thôi: “Khổ cho hắn và khổ cho người hắn lại không biết hát. Thì hắn chửi…”. 

Nhưng có anh nghiên cứu sinh tiến sĩ Tây học có vẻ lại cứ muốn Chí Phèo phải… hát! Cụ thể, ý văn học của anh vừa đề xuất trên báo, là nên bỏ truyện Chí Phèo ra khỏi chương trình giảng văn phổ thông. Vì “có thể có những tác động xấu về mặt nhận thức của học sinh”! Và vì những hành động của Chí Phèo là “đáng lên án, và phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội…”!

Chí Phèo chuyển biến thành “con người mới” mặc áo trấn thủ, chị Dậu cầm cờ đỏ đi theo đoàn người trên bờ đê phá kho thóc Nhật,… bọn học trò chúng tôi từ hơn 30 năm trước cũng từng được ra những cái đề văn “nâng cao” như vậy. Cười không ngậm được miệng.

 Nếu đem vo viên lại, đòi hỏi sự long lanh chứa chan “tính giáo dục” như anh trẻ Tây học nọ, thì hầu hết những tác phẩm kinh điển của nhân loại ngàn năm qua, ở mọi loại hình, đều nên xếp xó.

Những Đốt, những Balzac, Kafka, lui về trước nữa cả những Shakespeare, rồi biết bao tác phẩm hội họa Phục Hưng, toàn những giết cướp, tự tử vì tình, khỏa thân… Đến Truyện Kiều chắc cũng không nên học, bởi gái lầu xanh, lưu manh, đầu trâu mặt ngựa, trác táng lừa tình...

Truyện anh Chí, nếu chỉ soi vào chuyện anh vác dao xử lão Bá Kiến, hay vần vò Thị Nở ngoài bụi chuối đêm trăng, thì nhạt lắm. Anh ấy  chẳng “sống” được đến ngày nay.

Nhân anh Chí, lại liên tưởng đến thân phận cây hoa sữa ở Hà Nội. Người ta hết đổ cho mùi “thối” nồng nặc của nó, lại trút tội vạ lên đầu mấy ông nhạc sĩ, thi sĩ. Rồi nhăm nhăm cầm dao cầm cưa “loại nó ra khỏi đời sống xã hội”.

Cây thì có tội tình gì. Sao không hỏi tội mấy ông trồng cây, quản cây cùng vô khối ông bà quản lý ấy? Giờ không lẽ ngăn đừng cho internet vào nữa, để trẻ con người lớn khỏi học đòi bạo lực, sếch siếc?!

Tưởng tượng Chí Phèo mà hiền lành hát trống quân nhỉ! Như cái anh đầy tớ trong vở chèo “Quan Âm Thị Kính”, tối tối nằm vỗ bụng hát trống quân bên đống rơm. (Hiền, mà cũng biết cách để nàng Thị Mầu dính bầu, hihi!).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.