Christina Aguilera vừa già vừa béo

Christina Aguilera vừa già vừa béo
TPO - Vị giám khảo xinh đẹp của The Voice US đã mặc một chiếc váy ren đen bó chặt vào cơ thể béo phì nhưng vẫn rõ những đường cong cho dù hơi... quá khổ.

Không thể tin được với các fan hâm mộ nữ danh ca tóc vàng xinh đẹp của họ lại có thể trở nên mập ú và già hơn nhiều so với tuổi 31 của mình đến vậy khi Christina Aguilera có mặt tại lễ trao giải NCLR ALMA Awards diễn ra tại khán phòng Pasadena, California, Mỹ vào ngày hôm qua, 17-9.

Mái tóc vàng bồng bềnh của Aguilera cũng không được quấn lọn xoăn như mọi khi, mà được tô điểm bởi các line màu tím đỏ, buộc gọn gàng sau gáy theo kiểu đuôi ngựa.

ALMA Award (The American Latino Media Arts Award) là giải thưởng tôn vinh những nghệ sỹ gốc Latinh (diễn viên, đạo diễn, nhạc sĩ và nhà thiết kế) có những cống hiến và đóng góp lớn trong lĩnh vực giải trí. Aguilera là một trong những nghệ sĩ vinh dự nhận được giải thưởng này.

Mặc dù bị chê là béo phì, nhưng Aguilera lại thể hiện sự hài lòng về điều đó khi chia sẻ với tạp chí Lucky rằng: "Thử thách mà tôi luôn gặp phải là mình quá gầy. Vì vậy tôi yêu hình thể của mình bây giờ, tôi thích sự thay đổi này".

Christina diện váy đen bó hiệu Michael Kors, đi giày Christian Louboutin, cầm ví Judith Leiber và đeo nữ trang Neil Lane, tự tin và vui vẻ trước hàng ngàn ánh đèn flash.

Christina Aguilera vừa già vừa béo ảnh 1
Christina Aguilera vừa già vừa béo ảnh 2
Christina Aguilera vừa già vừa béo ảnh 3
Christina Aguilera vừa già vừa béo ảnh 4
Christina Aguilera vừa già vừa béo ảnh 5

N.Đinh
Theo Huff

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.