Chuyện có thật về ‘biệt đội sát gái’ do Leonardo DiCaprio làm thủ lĩnh

TPO - Là một tay chơi khét tiếng Hollywood, Leonardo DiCaprio thậm chí đã tập hợp một nhóm bạn thân có tên Pussy Posse (Biệt đội sát gái) ngay từ những thập niên 90.

Leonardo DiCaprio là một trong những diễn viên xuất sắc nhất trong thế hệ của anh. Tuy nhiên, trước khi chạm tay đến tượng vàng Oscar và trở thành một nhà hoạt động môi trường tích cực, anh lại được biết đến nhiều hơn với hình ảnh một tay chơi nổi tiếng, lắm tiền và được vây quanh bởi vô số mỹ nhân.

Những câu chuyện về độ ăn chơi của tài tử “Titanic” trong những năm 90 đã trở thành giai thoại ở làng giải trí Hollywood. Anh cùng với những người bạn thân có chung sở thích thậm chí đã lập thành một hội với tên gọi "Pussy Posse" (Biệt đội sát gái). Những câu chuyện có thật về Pussy Posse không chỉ tiết lộ về quãng thời gian “hoang dại” của họ, mà còn biến họ thành những kẻ đáng ghét bất chấp độ nổi tiếng.

Vậy ai là Pussy Posse? Nhóm bao gồm các ngôi sao trẻ Hollywood thời điểm đó như David Blaine, Tobey Maguire, Jay Ferguson, Josh Miller, Ethan Suplee, Scott Bloom, Harmony Korine… và “thủ lĩnh” Leonardo DiCaprio.

Từ giữa đến cuối những năm 1990, DiCaprio đã dẫn dắt nhóm đến với những bữa tiệc thâu đêm trên khắp thành phố New York. Họ theo đuổi các cô gái, thực hiện các phi vụ chơi khăm và thu hút paparazzi.

Cái tên thay cho lời tuyên bố

Chuyện có thật về ‘biệt đội sát gái’ do Leonardo DiCaprio làm thủ lĩnh ảnh 1  

Pussy Posse không phải là tên mà các thành viên trong hội tự đặt ra. Trên thực tế, sự ám ảnh của những ngôi sao trẻ với tiệc tùng và những cô gái khiến họ gắn với tên gọi này trong suốt “thời kỳ hoàng kim” của thập niên 90.

Vào năm 2016, nổi lên một câu chuyện cũ rằng, Leonardo DiCaprio đã đặt cược với Tobey Maguire có thể chinh phục một lúc 6 người mẫu Victoria's Secret trong Liên hoan phim Cannes. Sau đó, anh bị bắt gặp cùng các chân dài tận hưởng bãi biển tuyệt đẹp của thành phố Pháp.

Gạ tình phóng viên

Chuyện có thật về ‘biệt đội sát gái’ do Leonardo DiCaprio làm thủ lĩnh ảnh 2 "Người nhện" Tobey Maguire (trái) là bạn thân và thành viên của Pussy Posse do Leo đứng đầu.

Năm 1998, nhà báo Nancy Jo Sales hé lộ lối sống trác táng của nhóm “sát gái” trong một bài viết đăng trên tờ New York Magazine có tựa đề “Leo, Hoàng tử của thành phố".

Trong bài báo, nữ nhà báo kể chi tiết về quá trình liên lạc với Leonardo DiCaprio. Theo đó, một đêm cô về nhà và nhận được tin nhắn thoại kỳ lạ trên máy nhắn tin (thông dụng thời điểm đó).

“Một nhóm thanh niên – nghe có vẻ tất cả đều say xỉn – cười lớn và nói chuyện đứt quãng. Đó là một không khí kỳ lạ. Một người nói với tôi rằng, nếu tôi muốn có một cuộc phỏng vấn với anh ta, tôi sẽ phải “thực hiện một thỏa thuận”. “Sau đó có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện!”, người đó cười”, trích lời kể của Sales. 

Ẩu đả tranh giành người đẹp

Chuyện có thật về ‘biệt đội sát gái’ do Leonardo DiCaprio làm thủ lĩnh ảnh 3 Elizabeth Berkley.

Tại một bữa tiệc ra mắt phim “The Man in the Iron Mask” năm 1998, nữ diễn viên Elizabeth Berkley bị rơi vào tầm ngắm của Leonardo DiCaprio và Jay Ferguson. Thời gian đó, Berkley có bạn trai là diễn viên diễn viên Roger Wilson nên cô từ chối lời mời đi chơi cùng Pussy Posse sau bữa tiệc.

Vốn thích chinh phục, nhóm không từ bỏ ở đó mà không ngừng “quấy rối” điện thoại Berkley. Cuối cùng, bạn trai Wilson nhận điện thoại và nghe được loạt những ngôn từ tục tĩu từ Ferguson.

Quá tức giận, Wilson tìm đến nhà hàng nơi nhóm “sát gái” đang ăn uống. Hai lên lời qua tiếng lại, DiCaprio ra lệnh cho các “đàn em” đánh Wilson. Hậu quả, Wilson bị một thành viên không xác định lao vào đấm, còn nhóm Pussy Posse bỏ chạy để tránh dính dáng đến pháp luật.

Ném nho, rác vào người khác

Chuyện có thật về ‘biệt đội sát gái’ do Leonardo DiCaprio làm thủ lĩnh ảnh 4  

Pussy Posse thực sự không để lại tiếng tăm tốt. Năm 1998, tài tử “Titanic” bị cáo buộc bắn xối xả nho vào các tay săn ảnh túc trực bên ngoài khách sạn mà anh ở. Trong một vụ khác, nam diễn viên bị phát hiện vứt rác vào trong những chiếc xe đỗ dọc đường Brooklyn Promenade (New York).

Thả bom thối vào quán bar

Chuyện có thật về ‘biệt đội sát gái’ do Leonardo DiCaprio làm thủ lĩnh ảnh 5  

Các thành viên của Pussy Posse đều là những thanh niên đủ tuổi trưởng thành, nhưng họ hành xử như những đứa trẻ. Ví dụ, nhóm này đã đến một trong những địa điểm nổi tiếng về đêm của New York, Sky Bar, và thả những quả bom thối ngay giữa đám đông.

Ăn cắp

Chuyện có thật về ‘biệt đội sát gái’ do Leonardo DiCaprio làm thủ lĩnh ảnh 6 Harmony Korine thời trẻ (áo đen) từng bị bắt quả tang ăn cắp.

Đạo diễn Harmony Korine, một thành viên của Pussy Posse, từng bị bắt quả tang ăn cắp ví nữ diễn viên Meryl Streep. Và người phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật này là David Letterman – người dẫn chương trình nổi tiếng với talkshow “The Late Show with David Letterman” (CBS).

Theo đó, Harmony Korine và Meryl Streep được mời đến chương trình vào năm 1998. Tuy nhiên, Letterman lại bắt gặp Korine trong một tình huống khó xử.

“Tôi lên đầu để gặp Meryl Streep và chào mừng cô ấy đến với chương trình. Tôi gõ cửa nhưng cô ấy không có ở đó. Tôi nhìn quanh vẫn không tìm thấy cô ấy, nhưng lại phát hiện Harmony cầm ví của cô ấy. Đây là chuyện có thật. Lúc đó tôi nói “bỏ đồ của cô ấy trở lại túi xách và đi ra ngoài”, nam diễn viên/MC nổi tiếng kể.

Được biết, sau sự cố Korine bị cấm tham gia “The Late Show with David Letterman”.

May mắn, những thanh niên nổi tiếng của Hollywood không để sự nổi loạn đi quá xa. Hiện tại, họ đều đã già và trầm ổn hơn. Riêng Leonardo DiCaprio tuy vẫn nổi danh là tay sát gái ở tuổi 43, hình ảnh mà anh gây dựng hiện tại tích cực hơn rất nhiều.

Chuyện có thật về ‘biệt đội sát gái’ do Leonardo DiCaprio làm thủ lĩnh ảnh 7

Những "chàng trai năm ấy" đều đã trưởng thành.

Theo Theo Ranker
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).