Chuyện về người phụ nữ của Trần Lập

Trần Lập và vợ.
Trần Lập và vợ.
Chị và ca sĩ Trần Lập quen nhau khi cùng học một lớp tại chức về kinh tế. Họ tổ chức đám cưới sau bốn năm yêu nhau. Đối với chị, ca sĩ Trần Lập là một người đàn ông của gia đình với rất nhiều khó khăn đã trải qua thời thơ ấu.

Đêm 16/1 tới đây, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Giảng Võ, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc Trần Lập và những người bạn “Đôi bàn tay thắp lửa” nhằm gây quỹ ủng hộ ca sĩ Trần Lập và những bệnh nhân ung thư.

Đêm nhạc này đã thu hút được nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Thanh Lam, Tùng Dương, Hà Okio... Họ đều đến đây hát miễn phí, cùng những người bạn và cộng đồng những người yêu rock Việt ủng hộ tinh thần ca sĩ Trần Lập sau những tháng ngày anh chiến đấu với căn bệnh ung thư...

Người phụ nữ phía sau Trần Lập

Tôi gặp chị trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trong bộ quần áo y tá trắng toát. Chị hiền lành, giản dị và nụ cười luôn nở trên môi. Nếu ai đó vẫn hình dung về vợ của một người nổi tiếng trong làng giải trí theo một cách nào đó, thì đều không phải là người như chị Hoa với gương mặt không phấn son. Chị hiện đang là y tá chuyên chăm sóc các em bé sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Chị và ca sĩ Trần Lập quen nhau khi cùng học một lớp tại chức về kinh tế. Họ tổ chức đám cưới sau bốn năm yêu nhau. Đối với chị, ca sĩ Trần Lập là một người đàn ông của gia đình với rất nhiều khó khăn đã trải qua thời thơ ấu. Cuộc sống nghèo khó của Trần Lập và mẹ già ở khu tập thể Nam Đồng những ngày xa xưa đã ám ảnh chị như một bước quyết định để chị quyết tâm gắn bó với người đàn ông này đến trọn cuộc đời.

Chị Hoa bảo, có lẽ vì xuất phát điểm như thế, nên trong cuộc sống, Trần Lập luôn là một người đầy nghị lực, dù anh chưa có nhiều cơ hội để thực sự bứt phá. Ngày xưa, khi quyết định yêu và cưới Trần Lập, cũng có nhiều người ngăn cản, khuyên bảo, vì họ tiên lượng rằng, ca sĩ sẽ không thể có sự hòa hợp với một y tá và sẽ làm cho cuộc sống của chị Hoa khổ. Yêu và tin Trần Lập, đã khiến chị có những quyết định của riêng mình. Chị đã bên cạnh anh, ở phía sau chăm sóc hai con, một trai một gái để anh yên tâm theo đuổi âm nhạc và những chuyến đi dài.

Chị Hoa bảo: "Ốm thì thế này thôi, chứ anh ấy khỏe mạnh là lại đi suốt ấy mà. Đôi khi tôi nói đùa với anh Lập, nhà như cái quán trọ của anh ấy. Nhưng tôi hiểu chồng mình, nên tôi không bao giờ can thiệp vào con người nghệ sĩ trong anh ấy. Anh ấy muốn đi đâu cũng được, làm gì cũng được, chỉ cần báo với vợ một tiếng, vì tôi tin rằng, anh ấy làm thế là có lý do riêng. Khi anh Lập đang làm việc thì tuyệt nhiên, tôi và các con không làm phiền, đó là một trong những nguyên tắc mà tôi cũng đã thống nhất với các con.

Có nhiều bạn bè hỏi, này, thế cứ để chồng đi suốt thế mà không sợ các cô xinh đẹp quyến rũ à, không lo mà chỉnh trang nhan sắc đi là chồng chán đấy!... Nhưng thay vì việc thay đổi, tôi chỉ cười, tôi nghĩ rằng, chồng mình là một nghệ sĩ, có lẽ cũng sẽ có những bóng hồng trong cuộc đời, nhưng anh Lập là người biết điểm dừng, anh ấy là người thận trọng và biết lối về.

Tôi biết chắc chắn như thế, vì anh ấy yêu con lắm. Bởi vì nếu muốn một cô ca sĩ hay một người nổi tiếng, có lẽ anh ấy đã không chọn tôi ngay từ đầu. Tôi cũng không xinh đẹp, lòe loẹt, tôi giản dị như một công chức bình thường, vì tôi biết anh ấy tin và tìm được vẻ đẹp từ bên trong con người mình, tôi yêu anh ấy và yêu các con mình. Phải có một người chấp nhận hy sinh ở nhà lo cho con, nấu ăn cho con, chăm sóc các con, đưa đón con đúng giờ, tìm thầy tìm trường cho con... thì con mới có một nền tảng trong học tập và tình cảm. Chúng tôi muốn có một gia đình vẹn toàn, không muốn con mình phải chịu đựng những mất mát và đau khổ.

Tôi biết anh Lập yêu con dù anh ấy không ở bên con suốt. Khi anh ấy biết mình bị ung thư, anh ấy đã gọi các con đến bên giường bệnh. Các con còn non nớt nhưng biết ung thư là thế nào. Anh ấy nói thẳng với con trai theo một cách riêng, con gái theo một cách riêng, anh cũng muốn thông tin rộng trên Facebook để các con, khi đến trường không bị nghe những lời bàn tán, xì xào về bệnh tình của bố. Thậm chí, anh còn nói rõ với các con để ai hỏi còn biết cách trả lời. Anh ấy làm vậy tôi rất ủng hộ, để các con không phải chịu bất cứ áp lực nào trong cuộc sống. Vì không gì đau khổ bằng, các con bé bỏng của mình phải chịu cả những nỗi đau mà cha mẹ gây ra, nhất là khi, bố các cháu là người nổi tiếng...

Ca khúc "Đôi bàn tay" và dự cảm của Trần Lập

Guitarist Trần Tuấn Hùng - cựu thành viên Bức Tường - chia sẻ: Ngay khi nhận được tin Trần Lập bị ung thư, anh em bạn bè thân thiết rất bàng hoàng, chúng tôi ngồi cùng nhau và nói rằng, có lẽ chúng ta phải làm gì đó thiết thực để ủng hộ anh trong cuộc chiến đầy khó khăn và tốn kém này. Ý tưởng đã nhận được sự đồng tình tuyệt đối của mọi người, từ các nhà tổ chức, các nhà cung cấp hệ thống trang thiết bị sân khấu, in ấn, các đạo diễn âm nhạc tên tuổi, nghệ sĩ...

Chính những tình cảm chân thành của mọi người đối với Trần Lập cũng như với ban nhạc khiến chúng tôi quyết định đặt một cái tên đúng với ý nghĩa mộc mạc nhất: Bức Tường và những người bạn. Ở đó tất cả sẽ chung tay để thắp lên ngọn lửa của tình bạn, của lòng nhân ái".

Cho đến thời điểm này, êkíp tổ chức chương trình gồm các thành viên ban nhạc Bức Tường, nhạc sĩ Quốc Trung, đạo diễn Phạm Hoàng Nam, guitarist Trần Thanh Phương, MC Vũ Anh Tuấn. Chương trình sẽ có sự hiện diện của các nhóm rock hàng đầu như Hạc San, Microwave, Oringchains, Small Fire… nhóm ca Oplus, các ca sĩ Hồng Nhung, Thanh Lam, Siu Black, Tuấn Hưng, Tùng Dương, Trần Thu Hà, Mai Quốc Việt, Hà Okio, Tuấn Khanh, Dương Hoàng Yến, Ygaria...

Được biết đêm nhạc Bức Tường và những người bạn: “Đôi bàn tay thắp lửa” sẽ là liveshow từ thiện có quy mô lớn nhất mở đầu năm 2016. Nhạc sĩ Tuấn Hùng khẳng định: "Lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm của ban nhạc, các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam sẽ trình diễn cùng Bức Tường những bản nhạc hay nhất của chúng tôi. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của 5 Rockband, anh em thân thiết hai miền Nam Bắc. Tất cả sẽ cùng tạo nên một sự kiện chưa từng có, và sẽ rất đặc biệt".

Anh Trần Nhất Hoàng (cựu thành viên Bức Tường) hiện là Cục phó Cục -Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), thành viên Ban tổ chức, đã chia sẻ: Mấy ngày qua, nhiều nghệ sĩ cùng người hâm mộ đã đồng loạt thay avatar với hình ảnh cá nhân cùng biểu tượng "Đôi bàn tay thắp lửa" của chương trình trên Facebook. Ngoài tinh thần tương thân tương ái, theo Ban tổ chức, chương trình còn truyền tải thông điệp nghệ sĩ Việt góp tiếng nói cảnh báo "đại dịch ung thư", cổ vũ thái độ sống nhân ái, có trách nhiệm trong một xã hội. Những khoản hỗ trợ sẽ được dành trọn cho Trần Lập để anh tiếp tục chữa bệnh đồng thời chia sẻ cho những người đồng cảnh kém may mắn hơn.

Thực sự, đối với Trần Lập, đây như một câu chuyện được báo trước: Năm 2012, bài hát "Đôi bàn tay" được Trần Lập sáng tác rất tình cờ, khi anh tham gia cùng VTV những chương trình truyền hình và khi đó, BTV Lại Văn Sâm và Tạ Bích Loan đang làm một chương trình từ thiện về người nghèo và muốn nhờ Trần Lập sáng tác một ca khúc như là slogan, làm chủ đề xuyên suốt cho chương trình về những người gặp hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi cộng đồng sẻ chia đau thương, mất mát.

Không lâu sau, ca khúc "Đôi bàn tay" ra đời với những lời hát đầy nhân văn: “Sóng gió cuộc đời chợt đến có ai chờ đợi. Biết đâu một ngày phận người que diêm trước gió. Lụi tàn trong một sớm không ngoài ai. Nhưng với muôn triệu người hơi ấm sẻ chia từng người. Nắm đôi tay trần, dìu nhau qua cơn khốn khó. Tâm hồn luôn rộng mở rất chân thành. Đôi bàn tay thật quý báu, suốt đời người cậy trông. Ngọn lửa nhỏ bé nhiều đôi tay kết che cùng. Nhiều ngày dệt thành tấm áo nhỏ này, chiếc bánh con. Muôn triệu người chung bàn tay”.

Có lẽ Trần Lập không ngờ rằng, đến một ngày, mình lại chính là "tâm lửa" để cùng kết nối mọi người chung tay làm nên một vòng nhân ái. Đối với chúng tôi, những người trong Ban tổ chức, đều đồng tâm, một lòng cho một thông điệp rất mạch lạc là vì Trần Lập và tình tương thân tương ái. Trong chương trình này, ngoài gây quỹ ủng hộ Trần Lập thì chúng tôi cũng sẽ tài trợ 5 trường hợp bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó cùng muốn kết nối để làm nên được một hoạt động từ thiện thường xuyên hơn để cùng những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua những thử thách và đau đớn trước mắt.

"Tôi không ngờ mình được đón nhận nhiều tình cảm đến thế!"

Đó là lời tâm sự đầy chân tình của Trần Lập, khi anh được bạn bè ủng hộ và chung tay vì một liveshow hoành tráng vào đầu những ngày bước sang năm 2016. Anh vẫn khẳng định rằng, qua đợt này, anh mới cảm nhận được rằng, mọi người tốt với anh quá. Nhiều khi anh tự hỏi, không biết mình đã thực sự tốt với mọi người được như thế hay chưa? Dù là một người đầy bản lĩnh, đầy tự tin nhưng chắc chắn anh sẽ không được như bây giờ nếu anh đơn độc. Chính gia đình, bạn bè và khán giả là người đã nâng anh dậy trong cuộc chạy đua đầy khủng khiếp với căn bệnh ung thư này.

Trần Lập trầm ngâm: "Thay cho lịch trình sẽ đi phượt ở tỉnh này, núi nọ, khi thì sẽ chạy xe qua quãng đường cao bao nhiêu mét trên những con đường khúc khuỷu, nguy hiểm, khi thì sẽ quay video ở chân núi này, đỉnh núi kia, đi hát ở chương trình này, làm biên tập cho chương trình nọ... thì thời gian biểu nhịp nhàng của tôi trong những tháng qua là truyền thuốc, chạy xạ ở bệnh viện rồi được "về phép" nghỉ ngơi ở nhà cùng với gia đình, các con, lúc thì có người đến thăm, rồi mấy giờ thì uống thuốc...

Nếu nói không chán, không buồn thì không đúng, nhưng thay vì việc ủ rũ, mình sẽ "sống chung với lũ", để vượt qua, vươn lên làm chủ chính bệnh tật của mình. Trong thời gian ở viện, tôi đã gặp rất nhiều em bé, các cháu chỉ tầm 10 tuổi, thậm chí ít hơn, bị ung thư, và nỗi xót xa của tôi tăng lên gấp bội. Các cháu còn quá bé, thế mà số phận của các cháu có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào, trong một thời gian ngắn nhất, khi chưa được sống, được nếm trải và chưa được đi đây đó, như tôi, người đã có một đời sống khá phong phú và làm được những việc mình thích làm.

Chuyện về người phụ nữ của Trần Lập ảnh 1

Gia đình Trần Lập.

Đó là một sự thật nghiệt ngã mà hàng ngày, khi nằm viện tôi phải chứng kiến. Trong trái tim tôi rung lên những nỗi xót xa không nên lời, nó cộng hưởng với nỗi đau trên cơ thể những bệnh nhân nhỏ tuổi đang phải chịu đựng. Tôi đang tự nhủ, nếu mình khỏe trở lại, nếu mình chiến thắng bệnh tật trở về, có lẽ mình phải làm điều gì đó như một thông điệp của đời sống để mọi thứ đừng hủy hoại một thế hệ tương lai. Thời bây giờ thực phẩm bẩn, đồ chơi bẩn... tràn lan, chúng ta đang sống trong một cuộc sống đang quá bấp bênh vì con người tự hủy diệt nhau mỗi ngày mà không biết.

Khi tôi bị ung thư, mọi kế hoạch đều thay đổi, những hợp đồng công việc hoặc bị lui lại, hoặc sẽ bị hủy vì sức khỏe của tôi không hồi phục kịp mà làm việc. Cả một đời tôi chỉ biết làm âm nhạc, một dòng nhạc không phải của đại chúng, kinh tế hạn hẹp, bệnh ung thư thì ngốn tiền khủng khiếp, chính vì thế, đôi lúc tôi nghĩ về tương lai và lo lắng cho gia đình, cho các con, nếu mình bị ung thư mà cứ ngốn tiền kiểu này, thì các con lấy gì ăn học. Mình có sức khỏe, mình còn kiếm tiền, chứ mình nằm đó, thì biết làm sao. Tất cả những suy nghĩ đó, đã nâng tôi dậy.

Cùng nghị lực, bạn bè đã luôn bên cạnh động viên tôi, họ đã chia lửa để thổi bùng lên ngọn lửa đam mê trong tôi. Nếu không có âm nhạc, nếu không có bè bạn, nếu cứ nằm một chỗ mà than thân trách phận thì tôi sẽ không thể nào đứng dậy. Nhiều người từng nói với tôi rằng, vì tôi chọn một dòng nhạc khó, kén người nghe, nên thu lợi nhỏ... nhưng kể cả đến thời điểm này, tôi vẫn nghĩ rằng, nếu chọn lại, mình vẫn sẽ chọn rock, bởi vì mỗi người có một vai trò nhất định trong số phận mình.

Có thể tôi thiệt thòi hơn trong khoản kiếm tiền, nhưng đôi khi về mặt tình cảm thì không đo được, có nhiều sự ủng hộ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Có những người tôi nghĩ là mình chưa đủ độ tốt với họ mà họ đối xử với mình trong thời gian qua quá tốt. Dù tôi không được giải này, giải kia nhưng rất nhiều báo chí quan tâm viết bài đưa tin và điều này khiến tôi càng có niềm tin vào cuộc sống, và con người.

Và may mắn hơn, tôi có một người vợ biết lo toan, vợ tôi, chỉ là một cô y tá bé nhỏ, bình thường nhưng đầy cứng rắn, đã luôn bên cạnh động viên và lo lắng mọi thứ trong gia đình những ngày qua. Cô ấy chạy đôn chạy đáo từ bệnh viện này, phòng khám nọ như con thoi để lo cho chồng, rồi lại chạy về nhà để lo cho hai con. Mỗi ngày bước chân cô ấy đi hàng chục kilômét, nấu nướng, chăm nom, lại vẫn phải đưa con đi học thêm các môn năng khiếu vì lịch đã lên không thể bỏ được. Tôi có nhiều bạn bè nhưng không phải lúc nào cũng nhờ vả làm phiền họ được. Khi mình ốm đau, mình biết ai quan trọng với mình và bà xã tôi thực sự là một người nghị lực. Tôi thấy yên tâm được chăm sóc bởi một người vợ rất đảm đang, đầy nghị lực.

Theo Theo An Ninh Thế Giới
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.