Có gì ở màn trình diễn của Như Quỳnh?

Như Quỳnh với ca khúc “Chờ người” (Khánh Băng).
Như Quỳnh với ca khúc “Chờ người” (Khánh Băng).
TP - Cuộc thương thuyết kéo dài 7 năm giữa ông bầu và ca sỹ, cuối cùng Như Quỳnh, người được giới ca nhạc hải ngoại tặng cho rất nhiều danh hiệu: Nữ hoàng ca múa, huyền thoại dòng nhạc quê hương… đã trở về Việt Nam, ra mắt khán giả thủ đô trong đêm liveshow ngày 26/1 vừa qua.

Vé xem ngang ngửa vé của đêm Modern Talking sắp tới: Super Vip, 6 triệu đồng. Vip, 5,5 triệu đồng… Thoạt đầu, ban tổ chức thông báo liveshow Như Quỳnh sẽ diễn ra trong hai đêm 26/1 và 27/1 tại thủ đô Hà Nội. Về sau, rút xuống còn một đêm duy nhất, 26/1, nhưng ban tổ chức không có một lời giải thích thỏa đáng nào với khán giả. Thế là người ta tự tìm ra lí do: Dẫu là ngôi sao giải trí nào đi nữa cũng khó thắng được hiệu ứng của bóng đá, khi U23 Việt Nam bước vào trận chung kết. Hủy show  là “thượng sách”.

Mặc dù giá vé cao song không thấy hiện tượng phe vé tới tấp chèo kéo như một số chương trình khác. Ngược lại, chúng tôi chứng kiến lác đác có những người hỏi  mua vé. Hot girl phẫu thuật thẩm mỹ Vũ Thanh Quỳnh công khai trên trang cá nhân chiếc vé hàng siêu Vip  của cô: “Tình hình đang cháy vé, may quá tui mua sớm”. Theo hot girl này: Giá vé siêu Vip đã được đẩy lên tới 10 triệu đồng/vé. Thực hư không biết thế nào!

Chúng tôi có mặt tại sân khấu đêm liveshow Như Quỳnh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đúng 20h, sân khấu khá thưa vắng, một khán giả bình: Chắc “thượng đế” bay sang Trung Quốc cổ vũ đội tuyển Việt Nam hết rồi. Nhưng từ 20h đến 20h30 dòng người cứ từ từ vào rạp và rồi các ghế ngồi cũng  lấp  gần hết. Mới thấy, khái niệm “giờ cao su” của người Việt ra đời từ thời nào đến nay vẫn nguyên giá trị. Đêm liveshow của Như Quỳnh cũng không bắt đầu đúng giờ như trên vé, muộn sau khoảng 10-15 phút, lại khai màn bằng những giọng ca ít tên tuổi.  Nữ danh ca chính thức xuất hiện vào 20h42  bằng bài hát đưa cô đến với công chúng hải ngoại cũng như trong nước: “Người tình mùa đông” (nhạc ngoại, lời Việt: Anh Bằng).

Có gì ở màn trình diễn của Như Quỳnh? ảnh 1 Gương mặt xinh đẹp là “lợi thế” của Như Quỳnh.

Có một fan lâu năm của Như Quỳnh từng viết về giọng ca đình đám hải ngoại, nhân dịp chị trở về Việt Nam: “Nàng”- ở tuổi qua hàng “gần hưu”… Thời gian nghiệt ngã với tất cả nhân loại- không trừ một ai… Nhan sắc, giọng hát đã xuống đi nhiều so với 10-20 năm trước đây…Dù vậy, dù là người “biết” nàng từ thập niên 90 hay những bé sinh năm cuối 90, đầu năm 2000 - nghĩa là same same gần bằng tuổi con của nàng… vẫn mang chung một điểm TO LỚN: Mê hơn điếu đổ…”. Điều này cũng khó giải thích lí do. Chỉ có thể nói như một số người trong nghề: Có những nghệ sỹ  may mắn được “tổ nghề” biệt đãi. Live show Như Quỳnh không đặt tên cụ thể nhưng ngầm hiểu là “Duyên phận”, phần xương sống của chương trình đi vào những bài hát có nội dung nói về “phận làm con gái” như “Duyên phận”; “Chuyện làm dâu”; “Chờ người”… Live show khiến khán giả đã tai, đã mắt hay không, thì cũng tùy vào cảm nhận của từng người. Nhưng rõ ràng Như Quỳnh ở tuổi 48 đã khác rất nhiều so với thuở “Người tình mùa đông”, “Chờ người”, “Hoa tím người xưa”… Trước khi live show diễn ra, Như Quỳnh có hứa hẹn sẽ múa. Bởi đặc sản của Như Quỳnh trước đây chính là múa. Chị có khả năng vừa hát, vừa múa, như một dancer, chính vì vậy mới có biệt danh: Nữ hoàng ca múa. Với tuổi tác và cân nặng hiện tại Như Quỳnh không dại chọn tái hiện lại những ca khúc đi kèm vũ đạo đẹp mắt như khán giả đã thấy trên những cuốn băng Thúy Nga Paris: “Nỗi buồn Châu Pha”, “Chuyện tình La Lan”, “Xuân mong chờ”… Thay vào đó, chị chọn những bài có nhóm múa phụ họa, còn ca sỹ chính cũng chỉ thể hiện vài động tác nhẹ nhàng, gọi là “cho có”. Nhưng phần trình diễn hấp dẫn nhất của Như Quỳnh lại không nằm ở những bài có nhóm múa phụ họa. Ở ngưỡng tuổi của Như Quỳnh, hình như những ca khúc có màu sắc tươi sáng không còn phù hợp. Thí dụ, ca khúc “Câu chuyện đầu năm” (Hoài An), Như Quỳnh từng đặc biệt thành công trên sân khấu Thúy Nga. Nay chị hát như một người khác. Song cũng có những ca khúc Như Quỳnh trình diễn giàu cảm xúc hơn xưa, như “Đường xưa lối cũ”, được chị hát cùng tiếng sáo dìu dặt và tiếng đàn guitar của nhạc sỹ, ca sỹ, danh hài Chí Tài. Một điểm đáng nói ở ca sỹ hải ngoại, điển hình như Như Quỳnh: Chị bao giờ cũng trân trọng  nhạc sỹ viết nên ca khúc. Bằng chứng, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên có vẻ quên giới thiệu ca khúc Như Quỳnh vừa trình bày,  trước khi bước vào bên trong, danh ca giới thiệu: Như Quỳnh vừa trình bày ca khúc “Đường xưa lối cũ” của cố nhạc sỹ Hoàng Thi Thơ. Ngay cả trong những cuộc hát vui khi đi làm từ thiện, người ta cũng thấy chị trân trọng giới thiệu tác giả của bài hát, trước khi thể hiện. Ca sỹ, đặc biệt ca sỹ trẻ ở ta, cũng như người thưởng thức ca nhạc ở ta, ít có đặc điểm này. Mới có chuyện “thượng đế” chỉ nhớ tên ca sỹ thể hiện bài hát, chẳng cần biết đến người sinh ra ca khúc là ai.

Có gì ở màn trình diễn của Như Quỳnh? ảnh 2 Như Quỳnh với “người tình” sân khấu Trường Vũ.

Mặc dù live show của Như Quỳnh nhưng lực lượng hỗ trợ tham gia quyết liệt. Đàm Vĩnh Hưng, Mạnh Đình,  Trường Vũ, Randy… hát một mạch nhiều bài. Thông qua live show của Như Quỳnh, khán giả có dịp biết đến một Chí Tài đa tài, một Trường Vũ sung sức, hóm hỉnh, anh là nam ca sỹ duy nhất tham gia hỗ trợ Như Quỳnh được khán giả hú hét: “More” (nữa đi).

Có lẽ, do lần trở về nước năm 2015, Như Quỳnh bị chê dữ dội về nhan sắc nên trong live show này, chị đầu tư mạnh về dung nhan. Ngay mới vào chương trình, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã quảng cáo: Như Quỳnh sẽ thay 12 bộ áo dài, do em trai (NTK Tường Khuê) thiết kế. Make- up cũng được thực hiện bởi một chuyên gia trang điểm quen thuộc của Trung tâm Thúy Nga Paris. Có lẽ, gương mặt xinh đẹp là một lợi thế lớn, khiến người xem tha thứ cho những gì chưa hài lòng ở giọng ca của  nữ ca sỹ được mệnh danh “huyền thoại dòng nhạc quê hương”. Ở tuổi 48, chị vẫn được khán giả trẻ phía dưới gọi tên: Như Quỳnh xinh đẹp, cũng là một an ủi lớn.

Có gì ở màn trình diễn của Như Quỳnh? ảnh 3 Như Quỳnh “chào hàng” bằng “Người tình mùa đông”.

Live show bộc lộ những “hạt sạn”, nếu ở một live show khác, có lẽ khán giả đã “ném đá” thẳng tay: Hậu trường cãi nhau, tiếng quát vang lên sân khấu sỗ sàng (“đồ ngu”). Vé xem live show ghi tên một vị đạo diễn nước ngoài nhưng chẳng biết vị đạo diễn ấy “trốn” đâu, cấu trúc chương trình mang màu sắc “cây nhà lá vườn”, không có thủ pháp gì độc đáo. Âm thanh dở tệ. Nhân vật chính của chương trình đang hát, micro phập phù, lúc được, lúc không (trong “Chờ người”). Chương trình kết thúc quá muộn. 12 giờ đêm Như Quỳnh vẫn kêu gọi các fan: Như Quỳnh còn hát thêm vài bài nữa, các bạn đừng bỏ rơi Như Quỳnh, đại loại vậy. Nữ ca sỹ liên tục trình bày: Như Quỳnh nói rất dở. Song nếu với những gì chị đã thể hiện ở live show đêm qua, phải nói ngược lại, Như Quỳnh cực kỳ khéo léo. Một “tật” của Như Quỳnh đã được nói đến nhiều: Hay quên lời bài hát. Đến mức có fan  phong cho chị biệt danh: Thánh sai lời. Nhưng trước khi bước vào ca khúc “Chuyện làm dâu” (Võ Thiện Thanh), Như Quỳnh đã rào đón khán giả: Như Quỳnh chưa từng làm dâu, chưa từng mặc áo cưới nên “Chuyện làm dâu” thật khó khăn. Nếu Như Quỳnh quên lời mong khán giả bỏ qua và các em ở dưới (ý chỉ các em hát lót) có gì đỡ chị Quỳnh nghe, vì trong 4 em, có hai em làm dâu rồi. Không cần phải giở “chiêu” quạt trần rơi vào đầu nên hay quên lời như sao ta, cách của Như Quỳnh rõ ràng khôn ngoan hơn.

Một phần tuy ngắn nhưng khiến khán giả  đi xem live show của  ca sỹ hải ngoại phải há miệng ngạc nhiên, là sự bất ngờ xuất hiện của bầu show. Tự dưng anh chàng lên sân khấu nói những thứ linh tinh, chẳng liên quan chương trình: Bây giờ H.T làm live show vì đam mê thôi, còn kiếm tiền từ đầu tư đất. H.T xin giới thiệu anh… đã dắt tiền vào nghề đầu tư đất. Đến mức Mr Đàm cùng đứng trên sân khấu đã “ngứa” miệng hỏi: Thế H.T bây giờ giàu lắm nhỉ? Sau đó bầu sô này còn điểm mặt chỉ tên những ca sỹ mang lại lợi nhuận cao cho anh và cuối cùng, gọi hai cô con gái nhỏ lên sân khấu:  Không có hai cô ấy thì H.T không có động lực làm gì cả… Kiểu vậy. “Thượng đế” bỏ một số triệu đồng để mua vé xem chương trình ca nhạc mà phải thưởng thức cả những màn “quảng cáo” thế này, có đáng  không? Vậy mà, khán giả cũng lại cho qua, chắc họ thầm nghĩ: Thôi anh ấy nói sao cũng được, vấn đề là anh ấy đã đưa được “thần tượng” của mình về đây, sau 25 năm “nàng” mải miết cống hiến cho âm nhạc hải ngoại. Thế mà người ta đồn nhau: Khán giả thủ đô khái tính lắm!

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.