Đại diện Rock Việt cùng Andromeda tỏa sáng trên sân khấu RockStorm 2013

Đại diện Rock Việt cùng Andromeda tỏa sáng trên sân khấu RockStorm 2013
TPO - Hành trình thắp lên lửa khát vọng của RockStorm đã đổ bộ tâm bão Hồ Chí Minh ở sân vận động quân khu 7 vào đêm 28/12/2013 vừa qua.

Đại diện Rock Việt cùng Andromeda tỏa sáng trên sân khấu RockStorm 2013

> Trò chuyện với thủ lĩnh Trần Lập trước giờ 'G' RockStorm
> RockStorm 2013 Đà Nẵng: Âm vang sông Hàn

TPO - Hành trình thắp lên lửa khát vọng của RockStorm đã đổ bộ tâm bão Hồ Chí Minh ở sân vận động quân khu 7 vào đêm 28/12/2013 vừa qua.

Ban nhạc khách mời Andromeda có lẽ là cái tên được các rockfan háo hức mong chờ nhất. Nhưng bên cạnh đó, cũng không thể bỏ qua 6 đại diện của rock Việt, những người góp phần không nhỏ đem đến một đêm nhạc bùng nổ cho hơn 2 vạn khán giả có mặt tại đêm RockStorm Hồ Chí Minh 2013.

Sau bốn chặng đường tại Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Biên Hòa, RockStorm đã tới thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện lớn này đã thu hút gần 20 ngàn người yêu Rock, mang về số tiền bán vé kỷ lục: 420.420.000 đồng.

Toàn bộ số tiền này được ông Đặng Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Trung tâm II MobiFone, thay mặt ban tổ chức RockStorm 2013, trao tặng cho đại diện Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile Việt Nam và Quỹ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học thành phố Hồ Chí Minh.

Andromeda đã xuất hiện đầy máu lửa trên sân khấu RockStorm 2013
Andromeda đã xuất hiện đầy máu lửa trên sân khấu RockStorm 2013.

Đêm diễn tại Hồ Chí Minh lần này là đêm diễn thứ 47 trên chặng đường 7 năm đầy đam mê, nhiệt huyết của Ban tổ chức RockStorm. Chương trình đã kết nối hơn 120 ngàn người yêu Rock đến với nhau, vừa để thắp lên trong mỗi người niềm đam mê sống, vừa để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn.

400 nụ cười rạng ngời đã trở lại trên môi các bé bị hở hàm ếch và hàng ngàn suất khuyến học đã được trao tới tay của những bạn học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Tính tới thời điểm hiện tại, số tiền thu được việc bán vé RockStorm 2013 là 1.375.440.000 đồng.

Sau lễ khai mạc, bữa tiệc âm nhạc bắt đầu. Trong đêm RockStorm tại Hồ Chí Minh lần này, các ban nhạc tham gia trình diễn là: Oringchains, Black Infinity, KOP, Bức Tường, Ngũ Cung, Microwave và ngũ tấu Andromeda.

Andromeda là ban nhạc được người hâm mộ chờ đợi. Đáp lại sự mong chờ đó, ban nhạc Thụy Điển đã chào sân bằng một bản Intro mang phong cách Progressive điêu luyện. Khán giả thực sự cháy cùng 9 ca khúc The Words Unspoken, Mirages, In the Deepest of Waters, Survival of the Richest, Antidote, Slave of the Plethora Season, Lies ‘R’ Us, Inner Circle và Periscope lần lượt được họ gửi tới khán giả Việt Nam. Kỹ thuật cứng cáp trên sân khấu cùng với sự nhiệt tình máu lửa của họ đã thực sự thổi một làn gió hoàn toàn mới tới RockStorm năm nay.

Có một điều khá thú vị là tại RockStorm Hồ Chí Minh 2013, các ban nhạc Việt vẫn là tâm điểm của sự chú ý. Những lá cờ cùng tiếng hò reo ngập trời của rockfan Hồ Chí Minh là minh chứng rõ ràng nhất. Như thường lệ, Oringchains là cái tên được “chọn mặt gửi vàng” để khai hỏa cho đêm diễn. Ban nhạc đến từ thủ đô này đã không phụ lòng kỳ vọng khi lần lượt “chiêu đãi” khán giả bằng những ca khúc hits của mình như Nhìn lại ký ức, Mặt trời, Xa, Waits, Furious...

Oringchains được “chọn mặt gửi vàng” khai hỏa cho đêm diễn
Oringchains được “chọn mặt gửi vàng” khai hỏa cho đêm diễn.

Black Infinity bùng nổ sân khấu với với những ca khúc đâm chất metal. Đặc biệt là khi vocal Tiến Hưng chạy xuống dưới sân giao lưu cùng rockfan đã khiến không khí khán giả nóng hơn bao giờ hết. Hàng chục ngàn ánh sáng điện thoại cũng được thắp lên lấp lánh như một bầu trời sao khi Black Infinity trình diễn ca khúc ballad You & I, we’ll kill the love tonight. Lần này, ban nhạc cũng mang tới hai ca khúc mới là Burning All Sunday và War of souls với phần âm thanh điện tử tầng tầng lớp lớp.

Black Infinity bùng nổ với các ca khúc metal
Black Infinity bùng nổ với các ca khúc metal.

Ngoài chiếc loa cầm tay quen thuộc, KOP còn mang theo một chiếc chiêng đồng đến RockStorm Hồ Chí Minh 2013 cùng ca khác đã từng thuyết phục khán giả cuộc thi Giọng hát Việt – Totem Sói. Giai điệu say đắm cùng chất giọng ngọt ngào của KOP và thủ lĩnh Thái Châu đã chạm đến những cảm xúc sâu lắng trong mỗi người nghe rồi sau đó được thổi bùng lên với tinh thần Rock bất diệt.

KOP chạm đến những cảm xúc sâu lắng trong mỗi người nghe
KOP chạm đến những cảm xúc sâu lắng trong mỗi người nghe.

Bức Tường và Microwave là hai gạo cội nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Những ca khúc khỏe khoắn, mạnh mẽ mang thương hiệu Bức Tường như Rock xuyên màn đêm, Bông hồng thủy tinh, Tâm hồn của đá… được cả sân vận động hát theo, tạo thành một dàn đồng ca hào hùng. Trong khi đó, Microwave với màn biểu diễn rất “phiêu” của Tuấn Khanh đã lôi kéo 20 ngàn người lắc lư “phiêu” và “say” theo.

Bức Tường luôn biết các đốt cháy sân khấu
Bức Tường luôn biết các đốt cháy sân khấu.
Microwave “phiêu” cùng hàng ngàn khán giả
Microwave “phiêu” cùng hàng ngàn khán giả.

Ngũ Cung là một gam màu khác hẳn với phần còn lại của đêm diễn. Giọng ca Hoàng Hiệp đã làm cả một sân vận động Quân Khu 7 chật ních người lặng đi với Tấm khăn khô ướt, một ca khúc sâu lắng về tình mẫu tử. Với bản lĩnh sân khấu dạn dày, Ngũ Cung thực sự là điểm nhấn ấn tượng của đêm RockStorm năm nay.

Không chỉ còn là những chàng trai hát Rock, họ đã chứng minh thêm một khả năng tuyệt vời của những họa sỹ tâm hồn. Với 30 phút trên sân khấu, ban nhạc như mang cả núi rừng Tây Bắc tới thành phố Hồ Chí Minh, dẫn người nghe thưởng lãm bức tranh sử thi hùng tráng của dân tộc với những giai điệu Tiến quân ca, những hình ảnh chiến thắng Bạch Đằng xa xưa. “Hùng vĩ” có lẽ là từ thích hợp để miêu tả phần trình diễn của Ngũ Cung.

Ngũ Cung dẫn khán giả thưởng lãm bức tranh sử thi hùng tráng của dân tộc
Ngũ Cung dẫn khán giả thưởng lãm bức tranh sử thi hùng tráng của dân tộc.

Màn biểu diễn của ban nhạc khách mời Andromeda thật sự tuyệt vời, nhưng chính cái chất Việt thân thuộc của sáu đại diện nước nhà cũng là điểm cuốn hút không kém đối với hơn 2 vạn khán giả có mặt tại sân vận động Quân Khu 7 đêm 28 tháng 12 vừa rồi.

Cùng RockStorm, những ban nhạc Việt đã thực sự cho thấy sự trưởng thành của mình theo từng mùa “bão rock”. Có lẽ sẽ là quá sớm để so sánh thực lực của các ban rock Việt với những tên tuổi như Andromeda, nhưng với phần thể hiện của họ trong đêm RockStorm Hồ Chí Minh 2013 vừa qua, người hâm mộ có thể tin tưởng vào một tương lai sáng lạng của rock Việt.

Các nghệ sỹ RockStorm 2013 chào khán giả Sài Thành và hẹn gặp lại vào mùa bão năm sau
Các nghệ sỹ RockStorm 2013 chào khán giả Sài Thành và hẹn gặp lại vào mùa bão năm sau.

Sau thành phố Hồ Chí Minh, MobiFone Rockstorm 2013 sẽ tiếp tục đến với khán giả tại Sân vận động quân khu 9, TP. Cần Thơ vào tối 04/01 và thủ đô Hà Nội ngày 11/01/2014.

Andromeda vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng những cái tên tiêu biểu của rock Việt tại hai địa điểm cuối cùng này. Thủ đô Hà Nội năm nay sẽ là điểm chốt và cũng hứa hẹn trở thành “tâm bão” của RockStorm năm nay.

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.