'Đậu Đũa' Thiên Tú: 'Tôi không theo nghề diễn vì sợ thị phi giới showbiz'

Việc chứng kiến những bạn diễn nhí sống "giả tạo" trên trường quay khiến Thiên Tú không có thiện cảm với nghề diễn viên từ nhỏ. 

Từng được biết đến qua phim "Mẹ con Đậu Đũa" nhưng gần 20 năm qua, chị không xuất hiện trên màn ảnh. Vì sao vậy?

Sau phim đó, tôi đóng thêm một phim cổ tích Việt Nam là Cô gái có hai cục bướu và vài MV ca nhạc rồi ngừng hẳn để tập trung cho việc học. Trong cuộc sống, tôi cũng hiếm khi chia sẻ việc đóng phim nên không nhiều người biết tôi từng là diễn viên. Từ khi gia đình chuyển chỗ ở, chúng tôi mất liên lạc với các thành viên của đoàn phim Mẹ con Đậu Đũa. Do không có ý định theo đuổi nghiệp diễn, tôi không chủ động tiếp cận những người quen cũ. Tôi muốn tập trung cho việc học, sống bình lặng với một công việc ổn định.

Lý do gì khiến chị không theo nghề diễn dù vai Đậu Đũa từng giúp chị đoạt danh hiệu "Diễn viên nhí được yêu thích nhất"?

Khi còn nhỏ, những gì được chứng kiến trên trường quay khiến tôi có thành kiến về nghề diễn. Đóng Mẹ con Đậu Đũa, tôi bé nhất đoàn phim nên được cưng chiều hết mức. Nhưng khi đi quay minh họa MV cho các ca sĩ, làm việc cùng các bạn diễn cùng tuổi, tôi có cảm giác sợ hãi, không tự tin. Tôi ngạc nhiên khi trong cảnh quay, các bạn hòa đồng, vui vẻ với tôi hoặc với bạn diễn khác. Nhưng khi cảnh quay kết thúc, chính những người vừa tỏ ra rất thân thiện lại là một người hoàn toàn khác, không giống với những gì họ vừa thể hiện. 

Khi đó tôi mới học tiểu học nên suy nghĩ còn non nớt. Tôi luôn cho rằng trên phim ảnh ra sao, ngoài đời họ cũng vậy. Vì vậy, tôi khá hoang mang khi mọi thứ không như mình tưởng tượng. Tôi hình dung ra việc nếu tiếp tục làm diễn viên, mình sẽ không được là mình, không được nói những điều mình nghĩ, làm những việc mình thích. Điều tôi sợ nhất là một ngày nào đó đón nhận những lời không hay của những người có lòng ghen ghét, đố kỵ với mình. Tính tôi vốn không bon chen nên tôi ngại phải sống trong môi trường showbiz nhiều thị phi.

Sau này, lớn hơn chút nữa, mọi người đều nhận xét là tôi không "ăn hình". Vì vậy, tôi nói với mẹ không nhận bất kỳ lời mời đóng phim nào nữa.

'Đậu Đũa' Thiên Tú: 'Tôi không theo nghề diễn vì sợ thị phi giới showbiz' ảnh 1

Thiên Tú lúc 5 tuổi trong phim "Mẹ con Đậu Đũa".

Khi đưa ra quyết định này, bố mẹ chị phản ứng ra sao?

Trong gia đình, bố và bà ngoại rất yêu nghệ thuật nên muốn tôi theo đuổi lĩnh vực diễn xuất. Mẹ hỏi tôi lý do tại sao không tiếp tục đóng phim nữa. Sau khi nghe tôi trình bày, cả nhà tôn trọng quyết định của tôi. Mọi kỷ vật khi đóng Mẹ con Đậu Đũa đều được bà ngoại cất giữ cẩn thận. Bà bảo đó là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi và cũng là ký ức đẹp với bà vì hồi quay phim đó, chỉ có bà ngoại đi theo và chăm sóc tôi trên trường quay. 

Đến giờ chị còn nhớ kỷ niệm nào về lần đầu xa nhà đóng phim?

Khi đóng Mẹ con Đậu Đũa, tôi mới 5 tuổi. Tôi không phải lựa chọn đầu tiên của đạo diễn cho vai này. Bạn diễn viên đầu khi gặp "ba" Công Ninh đã rất sợ hãi vì "ba" khi đó để râu ria xồm xoàm. Cô hóa trang của đoàn phim là người quen của mẹ gọi điện kêu mẹ đưa tôi lên Bảo Lộc thử vai. Sau khi diễn thử phân đoạn bé Đậu Đũa bị ngất xỉu giữa chợ, đạo diễn đồng ý cho tôi đóng luôn. Ban đầu, vai của tôi chỉ là vai phụ nhưng về sau câu chuyện phim diễn tiến hay hơn nên êkíp đẩy vai của tôi lên thành vai chính. 

Tôi nhớ tất cả cảnh quay với "ba" Công Ninh đều là cảm xúc thật của tôi. Nhìn điệu bộ "ba" lúc đó, nhất là trong cảnh thẫn thờ nhìn theo chiếc xe công nông từ chối không cho đi nhờ, tôi thương lắm. Đến giờ tôi vẫn gọi là "ba" Công Ninh ngoài đời. Mới đây, vô tình hai cha con gặp lại, "ba" không nhận ra tôi. Đến khi tôi xưng là Đậu Đũa, lúc đó "ba" Ninh xúc động và ngạc nhiên khi thấy tôi thay đổi nhiều quá.

Tôi coi việc đóng phim như đi chơi vì đang sống ở thành phố, tự dưng được đến một nơi xa lạ, khám phá cuộc sống mới nên rất thích. Thậm chí tôi không nhớ nhà, nhớ mẹ chút nào. Chỉ hôm quay cảnh tôi bị bùn bắn vào mặt đúng lúc mẹ và chị gái lên thăm, tôi vừa sợ vừa nhõng nhẽo nên khóc rất nhiều. Trên đoàn phim, tôi còn được chị Hạnh Thúy dạy chơi chọi gà bằng lá phượng. Với một đứa trẻ thành phố như tôi, trải nghiệm đó vô cùng lạ lẫm. 

'Đậu Đũa' Thiên Tú: 'Tôi không theo nghề diễn vì sợ thị phi giới showbiz' ảnh 2 Thiên Tú không theo nghề diễn mà phát triển công việc tổ chức tiệc cưới.

Sau thành công của bộ phim, chị nhận phản hồi ra sao từ bạn bè, người thân và khán giả?

Sau khi kết thúc cảnh quay, tôi trở về thành phố và vào học ngay lớp 1. Sau khi phim phát sóng, ngoài giải thưởng "Diễn viên nhí được yêu thích nhất" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 12, bạn bè, thầy cô nhận ra cũng có yêu quý, ưu ái hơn một chút. Tôi cũng nhận được một số lời mời đóng phim nhưng không sắp xếp được thời gian.

 Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi làm nhân viên kinh doanh cho dịch vụ tổ chức tiệc cưới. Công việc này giúp tôi khắc phục bản tính nhút nhát, cho tôi nhiều kinh nghiệm ứng xử khi gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người. Hiện tôi sống cùng bố mẹ và chị gái. Thời gian rảnh rỗi, tôi thích mày mò tự làm các loại bánh. 

Chị nghĩ sao nếu thời gian tới nhận được lời mời đóng phim?

Chắc tôi sẽ từ chối vì đã thôi đóng phim từ lâu. Có thể khi bé, tôi có chút năng khiếu diễn xuất nhưng sau gần 20 năm, mọi thứ đều thay đổi. Tôi cũng không mấy tự tin về ngoại hình cũng như diễn xuất của mình so với nhiều diễn viên trẻ bây giờ.

Thiên Tú tên đầy đủ là Phan Thiên Tú, sinh năm 1992 tại TP HCM trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Trước khi đảm nhận vai Đậu Đũa trong phim Mẹ con Đậu Đũa, cô từng diễn minh họa MV cần vai em bé. Năm 1997, nhờ ngoại hình đen và gầy, Thiên Tú được giới thiệu đến thử vai và tỏa sáng với hình ảnh bé gái mồ côi mẹ nhưng thông minh, ngoan ngoãn trong bộ phim của đạo diễn Trương Dũng.

NSƯT Hạnh Thúy cho rằng chính diễn xuất chân thật, tự nhiên của Thiên Tú đã đem lại nhiều xúc cảm cho khán giả. Chị kể trên phim trường, thành viên đoàn phim cũng không nén nổi xúc động trước những cảnh quay của Thiên Tú với diễn viên Công Ninh.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG