Đêm Liveshow đầu tiên của The Voice đầy 'sạn'

Các thí sinh của đội Tuấn Hưng và Thu Phương trong liveshow 1. Ảnh: Maison de bil.
Các thí sinh của đội Tuấn Hưng và Thu Phương trong liveshow 1. Ảnh: Maison de bil.
TPO - Đêm Liveshow đầu tiên của chương trình Giọng hát Việt 2015 diễn ra tối 12/7, không làm thỏa mãn khán giả khi dàn trải, thiếu điểm nhấn, chất lượng âm thanh quá tệ và những màn biểu diễn xuống phong độ của các thí sinh.

Sau vòng Giấu mặtĐối đầu, thì vòng Liveshow là vòng đấu rất được khán giả  mong chờ bởi các thí sinh sẽ phải thể hiện giọng hát thật của mình trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả mà không có sự trợ giúp của kỹ thuật cắt cúp, biên tập hay chỉnh sửa âm thanh giống như các vòng trước. Chính vì thế đây là nơi mà các thí sinh dễ bộc lộ những điểm yếu của mình nếu không có một tinh thần quyết tâm và bản lĩnh vững vàng.

Đây cũng là đêm thi đấu và loại trực tiếp, chính vì thế không khí rất căng thẳng. Trong đêm này, 7 thí sinh của đội HLV Thu Phương và 7 thí sinh của HLV Tuấn Hưng sẽ cùng lên sàn diễn và sau đó ba thí sinh từ mỗi đội nhận được số lượng tin nhắn bình chọn cao nhất sẽ bước tiếp, các HLV sẽ chọn ra hai thí sinh trong số bốn người còn lại để đi tiếp cùng mình vào liveshow tiếp theo.

Với 14 tiết mục, khán giả vẫn chưa thể tìm ra được những gương mặt thực sự tiềm năng của mùa giải năm nay, bên cạnh đó sự kiệm lời của bốn HLV, sự hời hợt của MC và chất lượng âm thanh, đường truyền tồi tệ đã khiến cho đêm liveshow đầu tiên đầy 'sạn'.

Mr. Đàm bị 'dìm hàng' ngay từ mở màn

Mở đầu đêm liveshow 1, bốn huấn luyện viên đã có sự kết hợp đầy độc đáo trong tiết mục đầu tiên trên sân khấu.

Lần lượt từng người bước ra sân khấu và solo ca khúc hit của mình. Đàm Vĩnh Hưng là người trình diễn đầu tiên với ca khúc 'Yêu dại khờ'. Tuy nhiên phần âm thanh quá nhỏ khiến cho chiếc mic của anh không rõ lời, khán giả không thể nghe được Mr. Đàm hát gì. Bên cạnh đó, phần nhạc đệm cũng trở nên lộn xộn khiến cho anh bị hát chệch nhịp và loạng choạng mãi mới vào đúng nhạc. Tuy nhiên với bản lĩnh sân khấu của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã ngay lập tức lấy lại bình tĩnh để hoàn thành phần trình diễn.

Đêm Liveshow đầu tiên của The Voice đầy 'sạn' ảnh 1

Mr. Đàm gặp sự cố về âm thanh trong tiết mục mở màn. Ảnh: Maison de bil.

Sự cố về âm thanh ngay từ mở màn đã khiến nhiều khán giả theo dõi đêm liveshow qua màn ảnh nhỏ bày tỏ sự thất vọng và chia sẻ trên facebook cá nhân về chất lượng âm thanh và đường truyền tồi tệ của chương trình này, điều mà vẫn chưa thể khắc phục đối với các chương trình truyền hình trực tiếp ở Việt Nam.

Nếu như Mr. Đàm hơi loạng choạng trong phần mở màn của mình thì ba HLV còn lại đã khá thành công với những bản hit riêng của họ. Mỹ Tâm thể hiện 'Dĩ vãng cuộc tình', Tuấn Hưng trình bày 'Chưa bao giờ' còn Thu Phương hát 'Vậy là mình xa nhau'. Sau phần solo, bốn HLV hoà giọng trong ca khúc '60 năm cuộc đời' vô cùng sôi động khiến sân khấu như muốn 'nổ tung'.

Học trò Tuấn Hưng mạo hiểm với 'Hà Nội niềm tin và hy vọng'

Với mong muốn thể hiện sự tri ân với các cây 'đại thụ' của làng âm nhạc Việt Nam mới qua đời là các cố nhạc sĩ Phan Nhân, Phan Huỳnh Điểu, An Thuyên, ban tổ chức và các thí sinh đã lựa chọn các sáng tác của họ để trình diễn trong đêm liveshow. Tuy nhiên, việc gửi gắm những sáng tác 'để đời' của các cố nhạc sĩ này vào những giọng ca trẻ thiếu cả sự trải nghiệm và kỹ thuật đã để lại những hạt 'sạn' đáng tiếc.

Mở màn đêm liveshow, ca nương Kiều Anh của đội Thu Phương thể hiện ca khúc 'Huế thương' của nhạc sĩ An Thuyên. Với thế mạnh là một người hát ca trù, Kiều Anh không quá khó khăn để thể hiện những nét riêng của mình trong ca khúc. Một sáng tác khác của nhạc sĩ Phan Nhân là 'Hà Nội niềm tin và hy vọng' được gửi gắm cho học trò của Tuấn Hưng là thí sinh Hạ Vy.

Đêm Liveshow đầu tiên của The Voice đầy 'sạn' ảnh 2

Thí sinh Hạ Vy đội Tuấn Hưng 'mạo hiểm' với ca khúc Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ảnh: Maison de bil.

Thí sinh này thậm chí đã đến tận nhà cố nhạc sĩ Phan Nhân và xin phép vợ ông là NSUT Phi Điểu được thể hiện ca khúc này như một cách thể hiện tình cảm tri ân với cố nhạc sĩ và cũng là sự nối tiếp của thế hệ trẻ đối với những tác phẩm của các cây 'đại thụ' đi trước. NSUT Phi Điểu cũng có mặt trên hàng ghế khán giả để theo dõi Hạ Vy trình diễn ca khúc này.

Tuy nhiên phần trình diễn của Hạ Vy đã hoàn toàn gây thất vọng khi cô chưa đong đầy cảm xúc để có thể trải nghiệm hết những ca từ đầy ý nghĩa lịch sử của bài hát này cũng như phá đi hoàn toàn bầu không khí hào hùng của ca khúc bằng những đoạn bị chuyện choạng, khàn giọng khi lên cao. Tình trạng này diễn ra tới hai, ba lần khi Hạ Vy trình diễn khiến cho khán giả thực sự cảm thấy khó chịu, mà sau đó HLV của cô là Tuấn Hưng đã lý giải rằng việc tập luyện liên tục đã khiến cho cổ họng của cô không được ở trong tình trạng tốt nhất.

Nói về phần trình diễn, NSUT Phi Điểu cho biết bà rất xúc động và cảm ơn Hạ Vy đã trình bày ca khúc này nhưng cũng nhấn mạnh nhiều lần rằng nữ thí sinh này còn quá trẻ và thiếu nhiều kinh nghiệm để có thể xử lý một ca khúc từng được những giọng ca hàng đầu Việt Nam thể hiện. Có lẽ mong muốn của Tuấn Hưng và ban tổ chức khi tri ân các cố nhạc sĩ đã không thực sự tính toán kỹ càng và quá mạo hiểm khi giao ca khúc này cho một thí sinh còn thiếu bản lĩnh sân khấu như vậy.

Thu Hòa đội Thu Phương bị loại đáng tiếc

Nếu như kết thúc vòng Đối đầu, Thu Phương lập kỷ lục với số thí sinh được cứu và chỉ có duy nhất một thành viên trong đội cô bị loại thì trong đêm liveshow đầu tiên các học trò của cô lại chưa thực sự bùng nổ và thể hiện hết mình trên sân khấu.

Có thể thấy ý đồ của Thu Phương trong việc lựa chọn bài vở cho vòng liveshow đó là hướng về những ca khúc sâu lắng nói về ký ức, kỷ niệm, những tình cảm gia đình thiêng liêng. Cùng với đó chất nhạc của các tiết mục cũng hướng về phong cách tự sự, sâu lắng. Nhưng đây chưa hẳn đã là một tính toán thông minh của nữ ca sĩ gốc Hải Phòng khi mà hầu hết các học trò của cô không thể bùng nổ và thể hiện sự bứt phá của mình so với những vòng trước. Nhất là khi hầu hết trong số họ đều còn quá trẻ và còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm để có thể làm tốt những ca khúc đầy sâu lắng như vậy.

Ba gương mặt nhận bình chọn nhiều nhất của đội Thu Phương là Kimese, Khánh Linh, Kiều Anh. Thu Phương đã gây sốc khi quyết định chọn hai anh chàng Anh Duy và Hoàng Dũng để đi tiếp cùng mình và loại cô gái Thu Thuỷ mặc dù nữ thí sinh này đã có màn trình diễn xuất sắc bài hát Mẹ tôi.

Đong đầy trong cảm xúc, vững vàng trong kỹ thuật thanh nhạc, có thể nói Thu Thuỷ là thí sinh duy nhất trong đội Thu Phương đã 'làm tới' ở dòng nhạc tự sự, sâu lắng khi cất những lời hát đầy xúc động về mẹ. Điều đặc biệt hơn nữa đó là trong gương mặt, cách hát, khẩu hình của Thu Thuỷ gợi người ta nhớ rất nhiều đến Thu Phương. Phần trình diễn của cô gái này đã khiến cho HLV Đàm Vĩnh Hưng phải đứng dậy vỗ tay và thốt lên 'quá xuất sắc'.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng của Thu Phương vẫn là loại Thu Thuỷ khiến cho nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối.

HLV kiệm lời chê do thời gian eo hẹp

Mặc dù các tiết mục của các thí sinh còn nhiều khuyết điểm nhưng do thời lượng chương trình có hạn mà lại có tới 14 tiết mục chưa kể tới phần biểu diễn khách mời của Bùi Anh Tuấn nên các HLV không được bày tỏ quá nhiều về màn biểu diễn của các học trò.

Chính vì thế mà dẫn tới tình trạng các HLV khi được mời nhận xét đều nói rất chung chung và phần lớn dành lời khen ngợi cho tinh thần, bản lĩnh của các thí sinh. Ngay cả khi thí sinh Hạ Vy trình diễn thất bại ca khúc 'Hà Nội niềm tin và hy vọng' thì cũng không có HLV nào đưa ra lời góp ý thẳng thắn.

Thực ra những khuyết điểm trong các màn trình diễn của học trò các HLV đều thấy rõ nhưng Thu Phương cho rằng đến được với vòng liveshow, cô muốn bỏ qua những bóc tách về ưu khuyết của từng màn trình diễn để thưởng thức và trân trọng tất cả những sự nỗ lực, cố gắng của các thí sinh.

Nhưng suy cho cùng thì đây vẫn là một cuộc thi và hẳn khán giả sẽ cảm thấy khó chịu khi mà các thí sinh vẫn nhận được 'cơn mưa' lời khen mặc dù họ không khiến cho những người xem thoả mãn với phần trình diễn của mình.

Không có học trò trình diễn trong liveshow 1 nên Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng ít khi được MC Phan Anh mời phát biểu nhưng 'hoạ mi tóc nâu' vẫn là người khá thẳng thắn khi đưa ra những lời khen chê của mình. Ví dụ khi nhận xét về thí sinh Trần Lan, Mỹ Tâm cho rằng đoạn đầu của cô hơi mờ nhưng đoạn sau làm khá tốt.

MC hời hợt, mắc nhiều lỗi

Đêm liveshow với sự dẫn dắt của MC chính là Phan Anh và MC hậu trường là người đẹp 'én vàng' Mỹ Linh.

Vì thời lượng chương trình có hạn mà có tới 14 tiết mục nên MC Phan Anh đã phải điều phối chương trình diễn ra một cách ngắn gọn và anh đã làm khá tốt điều này. Tuy nhiên, trái với phong cách lịch lãm, khéo léo của Phan Anh thì MC Mỹ Linh lại khiến nhiều người thất vọng khi để lại nhiều 'hạt sạn'.

Là MC trong hậu trường nhưng khi giao lưu với các thí sinh, nữ MC này không thể khuấy động không khí hay làm giảm sự căng thẳng cho thí sinh bằng cách giao lưu, trò chuyện hời hợt của mình. Hầu như cô chỉ dùng một câu hỏi chung khi nói chuyện đó là 'cảm xúc của bạn lúc này như thế nào' để giao lưu với tất cả thí sinh. Nữ MC này cũng không nhớ nổi tên thí sinh và phải đưa mic cho thí sinh để họ...tự nói tên mình. Hay khi giới thiệu về đêm liveshow tiếp theo cô cũng lúng túng nói rằng 'liveshow tiếp theo của chương trình Giọng hát Việt sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 7 năm...2001' (!)

MỚI - NÓNG