Đêm nhạc “Nơi đảo xa”– Món quà tri ân ấn tượng trong tháng ba

Đêm nhạc “Nơi đảo xa”– Món quà tri ân ấn tượng trong tháng ba
Tối ngày 9/3, chương trình nghệ thuật “Nơi đảo xa” với chủ đề “Từ biên giới tới hải đảo xa xôi” do Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với một số cơ quan liên quan tổ chức đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 31 năm trận hải chiến Gạc Ma (14/3/1988 – 14/03/2019) và kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc (17/2/1979 – 17/2/2019).

Chương trình có sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, nhà nước như: Thượng tướng – Viện Sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; ông Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Hà Ngọc Anh – Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn – Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương, nguyên Giám đốc Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam; Ông Ngô Văn Quý – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Đại tá Trần Văn Rồng – Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển, ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam.

Đêm nhạc “Nơi đảo xa”– Món quà tri ân ấn tượng trong tháng ba ảnh 1
 

Đối với mỗi người con đất Việt thì biên cương, bờ cõi luôn vô cùng thiêng liêng. Để có được nền hòa bình, độc lập như ngày hôm nay, biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất của Tổ Quốc. Đêm nhạc đã mang đến những tác phẩm âm nhạc đặc sắc tri ân những người anh hùng từ biên giới đến những hải đảo xa xôi đã và đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc như: Ca khúc “Hát về anh” sáng tác Thế Hiển, Ca khúc “Hoa sim biên giới” sáng tác Minh Quang; Ca khúc “Em ở nông trường em ra biên giới” sáng tác Trịnh Công Sơn; ca khúc Nơi đảo xa - Sáng tác Thế Song; Bà mẹ Gạc Ma - Sáng tác: Phạm Minh Tuấn; Đừng ví em là biển - Sáng tác:Trần Thanh Tùng, Về với biển - Sáng tác Thành Trung…

Trong những ngày tháng 3 này, cả nước lại nghiêng mình tưởng nhớ tới những người con đã hi sinh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ dân tộc. Từ miền biên giới phía Bắc năm 1979, hàng nghìn chiến sỹ đã chiến đấu và chiến thắng quân xâm lược để bảo vệ sáu tỉnh biên giới đến tận nơi hải đảo xa xôi, 64 chiến sỹ hải quân đã nằm xuống để giữ đảo trong trận chiến tại Gạc Ma, Len đao và Cô lin năm 1988. Tất cả các anh, đều mang trên mình cốt cách người chiến sỹ cách mạng Việt Nam, khi đất nước lâm nguy, các anh đều nêu cao tinh thần chiến đấu “Ra đi ra đi bảo tồn sông núi, ra đi ra đi thà chết không lui”. Trong đêm nhạc khán giả được gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ của những vị khách mời đặc biệt, những người lính đã từng chiến đấu trong các cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, đó là Thiếu tướng Lê Mã Lương – Nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sử Việt Nam, Đồng chí Lê Hữu Thảo – Trưởng ban liên lạc cựu chiến binh Gạc Ma.

Đêm nhạc “Nơi đảo xa”– Món quà tri ân ấn tượng trong tháng ba ảnh 2
 
Đêm nhạc “Nơi đảo xa”– Món quà tri ân ấn tượng trong tháng ba ảnh 3
 

Chương trình “Nơi đảo xa” quy tụ sự tham gia của rất nhiều nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng như: Tổng đạo diễn chương trình TS.NSƯT Đỗ Quốc Hưng – Trưởng khoa thanh nhạc Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, NSND Quang Thọ, NSƯT Minh Thu, NSƯT Phương Thảo, ca sỹ Trọng Tấn, ca sỹ Anh Thơ, ca sỹ Lan Anh, ca sỹ Thùy Dung, ca sỹ Đinh Thành Lê, nhóm Mây, vũ đoàn Camelia, hợp xướng Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Ban tổ chức chân thành cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng đêm nhạc “Nơi đảo xa”, góp phần làm nên thành công cho chương trình: Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS), Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.