Đoan Trang: Chồng tôi toàn phải làm huề

Đoan Trang: Chồng tôi toàn phải làm huề
Đầu năm, 'thỏi sô cô la biết hát' chia sẻ về tết Quý Tỵ rất đặc biệt khi cô đã có chồng. Đoan Trang tự hào vì chồng cô là một người hiểu biết, hiền lành và đặc biệt luôn phải làm huề khi vợ chồng cô giận nhau.

Đoan Trang: Chồng tôi toàn phải làm huề

> Đoan Trang thông minh nhất?
> Cặp đôi Trấn Thành Đoan Trang nói về tình yêu

Đầu năm, 'thỏi sô cô la biết hát' chia sẻ về tết Quý Tỵ rất đặc biệt khi cô đã có chồng. Đoan Trang tự hào vì chồng cô là một người hiểu biết, hiền lành và đặc biệt luôn phải làm huề khi vợ chồng cô giận nhau.

Đoan Trang: Chồng tôi toàn phải làm huề ảnh 1

Năm nay, chị có chạy show tết nhiều như mọi năm không?

Năm nào Trang cũng bận rộn những show diễn Tết và năm nay cũng vậy. Làm nghề biểu diễn thì toàn phải phục vụ khán giả vào những ngày lễ tết nên thật ra, năm nào Trang cũng có ý định nghỉ ngơi trong dịp Tết nhưng không được vì nhớ lắm! Với lại, tâm lý chung là mọi người phải biểu diễn Tết để lấy hên cho cả năm nên Trang lại phải son phấn đi diễn.

Trang còn nhớ cách đây hai năm, vào đúng ngày mùng 1 tết cũng là ngay ngày sinh nhật của Trang. Khi đó, Trang phải kéo va li sang tận châu Âu để phục vụ bà con kiều bào tại đó. Xa nhà ngay ngày tết Trang mới cảm nhận được nỗi nhớ nhà, và càng hiểu được sâu sắc hơn về nỗi nhớ quê hương của họ.

Gia đình rất thông hiểu cho công việc của Trang nên ba mẹ cũng không than phiền khi Trang vắng mặt. Vì thế, bất cứ khi nào có thời gian thì Trang đều cố gắng dành cho gia đình mình.

Tết năm nay không còn độc thân nữa, cuộc sống của chị những ngày này có những thay đổi nào?

Vâng,Tết năm nay rất đặc biệt vì Trang không còn một mình nữa, mà ít ra trong đêm Giao thừa và Mùng Một tết Trang đã có ông xã kề bên, Trang cảm thấy rất hạnh phúc! Trước đây trong những đêm Giao thừa, Trang vẫn thường phải đi biểu diễn, khi ở gần, lúc ở xa và trên xe, lúc nào cũng chỉ có mình cùng cô trợ lý.

Năm nay, Trang được ông xã tháp tùng, hát ca, trò chuyện… rồi sau đêm diễn được cùng nhau về Long Khánh ăn tết. Tết năm nay cũng là năm đầu tiên Trang quay về biểu diễn phục vụ khán giả quê mình sau nhiều năm trưởng thành trong con đường ca hát chuyên nghiệp... Vì thế Trang vô cùng nôn nao!

Bố mẹ chồng Đoan Trang (bìa trái) trong ngày cưới của cô (ảnh: Quốc Huy)
Bố mẹ chồng Đoan Trang (bìa trái) trong ngày cưới của cô (ảnh: Quốc Huy) .

Lần đầu tiên chị cùng chồng chị đón tết cổ truyền của Việt Nam có phải là năm nay?

Đúng vậy! Khi chúng tôi chưa cưới nhau thì mỗi người một cuộc sống và ở một nơi khác nhau nhưng năm nào anh cũng viết những lời chúc tốt đẹp đến cho Trang và gia đình Trang. Chỉ có một lần, anh tình cờ gặp Trang giữa Sài Gòn vào ngày mùng 5 tết nên theo Trang đi tiệc tùng ở nhà một anh bạn.

Mọi người thấy anh hoà đồng, dễ thương nên lần lượt hết người này đến người kia tới cụng ly mời rượu anh. Hôm đó, anh say mềm và mới hiểu rõ hơn đàn ông Việt Nam mình đã uống rượu thật nhiều trong những ngày tết như thế nào (cười).

Thế còn tết Tây, lần đầu tiên chị bên anh ấy là năm nào?

Trang vừa đám cưới được có vài tháng nên tết Tây vừa qua là cái tết đầu tiên Trang làm dâu nhà anh Johan. Thời điểm đó, vợ chồng Trang lại sang Mỹ để hưởng tuần trăng mật nên Trang thật sự chưa được thưởng thức cái tết chính thức ở nhà chồng. Để sang năm có dịp về quê chồng trong những ngày đặc biệt ấy thì Trang sẽ kể cho mọi người nghe nhé!

Đoan Trang và chồng (ảnh: Lê Thiện Viễn)
Đoan Trang và chồng (ảnh: Lê Thiện Viễn) .

Có con dâu Việt, gia đình nhà chồng chị hẳn cũng rất am hiểu về văn hóa và tết truyền thống Việt Nam?

Mặc dù chỉ mới trở thành thông gia với gia đình Trang nhưng gia đình anh Johan đã rất cảm kích và thích thú văn hoá Việt Nam. Họ rất thích những tập tục của người Việt mình trong những ngày Tết như chọi trâu ở miền bắc, nấu bánh chưng, bánh tét truyền thống, lì xì cho trẻ em… trong dịp xuân về.

Bên cạnh đó, mẹ chồng Trang đặc biệt rất yêu chiếc áo dài Việt Nam và bà đã mặc nó trong ngày vui trọng đại của Trang và anh Johan trong mùa hè vừa rồi.

Vậy tết này, họ chia sẻ gì với nàng dâu và gia đình thông gia?

Gia đình chồng của Trang cảm thấy vô cùng thú vị vì năm nay họ được hiểu thêm về một nền văn hoá mới. Họ cũng học được chữ "Chúc Mừng Năm Mới" để chúc tết gia đình Trang. Bố mẹ chồng cũng rất trân trọng sự khắng khít thân mật của các thành viên trong gia đình Trang, nhất là khi tết đến, tất cả anh chị em ở mọi nơi cùng hội tụ về.

Năm nay, chị Thục Đoan của Trang cũng từ Nauy về Việt Nam đón tết và cả nhà cùng nhau chuẩn bị thật nhiều thứ cho những ngày đặc biệt này. Mẹ chồng Trang rất quý trọng những điều như thế và bà cũng bày tỏ ước muốn một ngày gần đây được về Việt Nam đón tết cổ truyền cùng gia đình thông gia.

Sau khi chị lấy chồng, mọi người cảm nhận được chị đang có một hạnh phúc viên mãn như một câu chuyện cổ tích. Đây có phải là điều thành công nhất của chị trong cuộc sống?

Đúng thật chuyện tình yêu của tụi Trang như một câu chuyện cổ tích. Trang cũng đã sáng tác một bài hát mang tên Cổ Tích để tặng riêng cho anh Johan, bài hát được nằm trong album Âm Bản, một trong những album của mình mà Trang hài lòng nhất.

Đối với Trang, cho dù mình có thành công trong sự nghiệp, hay ngoài xã hội đến mức nào thì việc tìm được một người đàn ông yêu thương mình và mang lại hạnh phúc cho mình để tiến đến hôn nhân là điều quan trọng hơn cả. Hơn thế nữa,một người phụ nữ thật sự thành công là khi họ được yêu thương, được là chính mình!

So với nhiều phụ nữ, chị lấy chồng hơi muộn nhưng dường như "chậm mà chắc"?

Theo Trang, hôn nhân là một con tàu dành cho hai người thuỷ thủ. Họ phải biết cùng nhau lái con tàu ấy về với bến bờ, đương nhiên là trong cuộc hành trình ấy sẽ gặp rất nhiều những cơn sóng gió, cái quan trọng là họ phải biết cách lèo lái thế nào để vượt qua.

Có người đi tìm cả đời vẫn không thể tìm ra một nửa còn lại của đời mình,còn có người thì đã tìm được nhưng chưa phải duyên phải lúc thì cũng phải chờ đợi, cho dù chờ cả cuộc đời chỉ để được ở bên nhau. Vậy thì thời gian không phải là điều quan trọng hơn hết, mà quan trọng là họ đã chờ đợi vì điều gì.

Đến bây giờ, chị thấy điều gì tự hào nhất về chồng mình?

Trang tự hào vì anh ấy là một người hiểu biết,hiền lành, nhân hậu. Ngày xưa khi nghe ba mẹ luôn đề cập về một người đàn ông đức độ nhưng Trang đã không thể cảm nhận được hết suy nghĩ của ba mẹ. Cả đời ba mẹ chỉ làm những điều tốt và luôn mong sao cho con mình gặp được một người như thế.

Quả thật khi lớn lên, chỉ có những người đàn ông nhân hậu hiền lành mới làm Trang rung động. Trang cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đã được ba mẹ dạy dỗ từ những ngày bé để sớm hiểu được những vật chất tầm thường kia cũng chẳng là gì để ta phải đánh đổi cuộc đời mình...

Khi vợ chồng chị giận nhau, hẳn anh ấy sẽ là người "xuống nước" và không bao giờ vũ phu với vợ?

Trang là một cô gái cũng khá cứng đầu nên ít khi "xuống nước", nhất là với chồng, anh ấy toàn phải làm huề mỗi khi giận nhau. Tuy nhiên, đôi khi Trang cũng cảm thấy mình chưa phải nên đang dần khắc phục nhược điểm (cười).

Còn về tính khí của chồng thì quan điểm của Trang rất rõ rệt, người đàn ông gia trưởng khi bị Trang phát hiện ra thì khỏi có dịp ngồi hàn huyên lâu dài với Trang, chứ đừng kể đến quen nhau, lấy nhau để có cơ hội vũ phu với nhau. Xin lỗi nhé, vì điều đó rất xấu! (cười).

Xin cảm ơn Đoan Trang!

Theo VTC

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG