Đừng bắt Tâm hoàn hảo

Đừng bắt Tâm hoàn hảo
TP - Sau hành động hay trong đêm Giáng sinh, mang trái tim ấm áp đến với người khuyết tật, Mỹ Tâm được ca ngợi hết lời. Một trường THPT ở Cà Mau đã nhanh nhẹn “cập nhật” sự kiện đưa luôn vào đề thi học kỳ môn Văn. Bỗng chốc hình ảnh Mỹ Tâm trở nên “đẹp từng centimet”, có khi khiến chính cô cũng… hoang mang. 

“Trời có lúc nắng, lúc mưa” 

Là một ngôi sao nói không với scandal nhưng hình ảnh của Mỹ Tâm đôi lúc cũng chao đảo bởi những tin đồn và những hành động, lời nói khó giải thích.  Ở sân chơi Giọng hát Việt 2015, Mỹ Tâm tai tiếng trong vai trò giám khảo: Lắm yêu sách; đòi diễn vedette, gây sức ép cho nhà tài trợ để “bảo kê” cho học trò đăng quang… Ngay cả quan hệ với đồng nghiệp của Mỹ Tâm trong thời điểm đó cũng ồn ào.

Thực hư chỉ người trong cuộc biết rõ nhưng sự sứt mẻ ít nhiều của tên tuổi là điều khó tránh. Dấu ấn tệ nhất với khán giả xem truyền hình có lẽ là một Mỹ Tâm vô duyên “chuyên nghiệp”, mặc dù cô tự bào chữa cho mình: “Vô duyên một cách hồn nhiên”.

Người xem hẳn còn nhớ “vụ” Mỹ Tâm khen thí sinh Tố Ny của đội Đàm Vĩnh Hưng: Khen từ giọng hát đến ngoại hình, trang phục… Nhưng cô lại có màn bông đùa lố bịch khiến khán giả chào thua: “Chị không hiểu sao em mặc đầm mà lại mặc quần trong đó. Lần sau, chỉ nên mặc đầm thôi, không nên mặc quần sẽ đẹp hơn”.

Cũng trong năm 2015, cô còn bị “đàn chị” là MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tố “bệnh chảnh chọe” trong chuyến lưu diễn dài ngày ở châu Âu với nhiều đồng nghiệp ngôi sao khác. Mặc dù Nguyễn Cao Kỳ Duyên ngại không đưa tên Mỹ Tâm trong bài viết của mình nhưng dư luận đều nhận ra nữ MC hải ngoại muốn nhắm đến ai. 

Sau đó, Mỹ Tâm có lên báo trần tình sự việc. Song khán giả vẫn không khỏi lăn tăn về “bệnh sao” của “họa mi”, khi không chỉ Kỳ Duyên mà ngay cả đại diện BTC của chương trình đó cũng lên tiếng phản ứng: Chương trình hơn 3.000 khán giả không thể bị coi là kiểu “phường xã” như Mỹ Tâm trả lời báo giới. 

Thậm chí vị đại diện này còn thẳng thừng phê phán cô: “Đọc đoạn trả lời thấy em kém quá. Bản thân tất cả các ca sỹ đều phải từ văn nghệ phường xã mới đi lên được và phải cống hiến hết mình mới được như ngày hôm nay”. Anh còn đưa thêm một lỗi của Mỹ Tâm: “Khi kết thúc đêm diễn, các ca sỹ ra chào khán giả thì không thấy Mỹ Tâm ở đâu. Tôi tưởng Mỹ Tâm mệt nên về khách sạn trước. 

Thế nhưng, khi tôi ra đến cửa thì vẫn thấy cô ấy đứng ở cửa, thế có nghĩa là cô ấy vẫn ở đó nhưng không ra chào khán giả. Như vậy là coi thường khán giả”. Lỗi này không chỉ Mỹ Tâm dính, các ngôi sao được phong là lớn ở ta hình như thường ứng xử vậy. 

Không phải những khi bay show hải ngoại họ mới quên lễ phép, ngay những chương trình đình đám trong nước như “Duyên dáng Việt Nam” mới diễn ra, khán giả bỏ ra số tiền không nhỏ để mua vé nhưng kết thúc chương trình “thượng đế"  không thể gặp lại những gương mặt “đinh”:  Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên…

Chẳng những thế, Mỹ Tâm còn bị đánh giá chưa đẹp khi liên tiếp vắng mặt trong các cuộc trao giải thưởng cho cô ở trong nước, đến mức có người đã bức xúc đề nghị: Hãy trao giải thưởng cho những người xứng đáng và thực sự trân trọng giải thưởng, thay vì trao cho Mỹ Tâm. Nền âm nhạc Việt Nam chẳng lẽ chỉ có Mỹ Tâm xứng đáng vinh danh ở các giải thưởng uy tín?

Đến với những mảnh đời kém may

Mỹ Tâm là một trong những nhân vật của công chúng có tài gây bất ngờ. Ngay trong thời trang, sau bao năm “cửa đóng then cài” gần đây bỗng dưng cô chuyển “chế độ” sexy gây choáng. Thỉnh thoảng cô rũ bỏ chiếc áo ngôi sao để “xõa”. 

Thí dụ cô quay clip giới thiệu cây táo ở trời Tây: “Đây là cây táo, có rất nhiều táo, và không thể tưởng tượng được một cây nhỏ xíu như thế này mà lại nhiều táo, táo, táo… Kiểu vậy đó, rảnh mà, không thể tin nổi”. Fan của cô chết mê vì sự “khùng khùng” của “thần tượng”.

Người ta có thể chưa ưng cô ở mặt nọ, mặt kia nhưng khó có thể phủ nhận tài năng của cô cũng như những nỗ lực của cô trong nghề nghiệp. Khán giả yêu cô bền lâu còn bởi vì cô  là người nhiệt tâm và rộng rãi với họ. Mấy “ngôi sao” mạnh dạn tổ chức lắm liveshow miễn phí  như Mỹ Tâm? 

Năm 2005 là “Sức mạnh của những ước mơ”, Mỹ Tâm phối hợp với Honda Việt Nam tổ chức, lưu diễn miễn phí ở một số trường đại học tại TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Lạt, Đà Nẵng. Năm 2014, cô tiếp tục  chiêu đãi miễn phí khán giả liveshow đẳng cấp “Heartbeat” tại hai sân vận động lớn của hai thành phố lớn, TPHCM, Hà Nội, phá kỷ lục về lượng khán giả theo dõi.

 Mỹ Tâm còn là nhân vật nổi tiếng thường xuyên quan tâm đến những mảnh đời kém may mắn mà không cần khua trống, khua chiêng. Cô làm những việc này như lời khuyên của Trịnh: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, chẳng vì mục đích gì to tát mà chỉ để gió cuốn đi. Người ta thấy cô hay tham gia các chương trình thiện nguyện trong trang phục đời thường giản dị, ôm đàn hát cùng nghệ sỹ già neo đơn, vô tư hát múa với các cụ già trong chuyến từ thiện tại quê ngoại… 

Hành động đẹp trong đêm Giáng sinh vừa qua của Mỹ Tâm cũng chỉ là sự phát triển của chuỗi hành động đẹp trước đó. Nhìn thấy sân khấu của người khuyết tật thưa vắng khán giả, cô quyết định cho xe quay lại, tới nơi để lắng nghe họ hát và hát cùng họ. 

Lúc này, cô không phải Mỹ Tâm mà mọi người vẫn biết. Cô đơn giản chỉ là “Tâm quê ở Đà Nẵng, đã vô Nam lập nghiệp”.  Trong khi showbiz rộn ràng bởi những chuyện không đâu, một hành động tử tế, vô tư như Mỹ Tâm gây xúc động và được hoan nghênh cũng là điều dễ hiểu. 

***

 Một căn bệnh của khán giả ta là dễ bị kích động. Yêu nhanh và “tụt hứng” cũng nhanh. Như trường hợp một MC làm từ thiện vừa qua, mới đầu anh được tung hô như một anh hùng. Chẳng bao lâu, đám đông đã quay sang nghi ngờ, chất vấn, muốn đạp đổ “tượng đài” mới dựng. Muốn Mỹ Tâm là “viên ngọc” không tì vết là làm tội cô, gây áp lực cho cô. Bởi hôm nay Mỹ Tâm đặc biệt hay nhưng rất có thể ngày mai hoặc trong quá khứ cô ấy cũng từng dở ít nhiều.

Vì sao cuốn tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió” của nữ nhà văn Margaret Mitchell đến nay đã trên 80 tuổi đời (xuất bản lần đầu năm 1936) vẫn quyến rũ độc giả? Đơn giản bởi vì Margaret Mitchell khi cầm bút viết tiểu thuyết đã quên ngay những câu chuyện cổ tích thuở ấu thơ bà được nghe, được đọc. “Đứa con” của nữ nhà văn, nàng Scarlett xinh đẹp, không phải cô tiên trong cổ tích. Nàng cực kỳ sinh động, vừa dở, vừa hay. Độc giả nhiều thế hệ còn bị Scarlett thôi miên bởi tác giả để cho nàng kết cục “cuốn theo chiều gió” chứ không phải một cái kết theo mô típ kết thúc có hậu của những câu chuyện cổ. Nên dù say mê Mỹ Tâm đến đâu cũng đừng bắt cô thành người hoàn hảo xa lạ với chính mình.

MỚI - NÓNG