Hà Anh: 'Đừng tìm cách dạy dỗ và thay đổi đàn ông'

Siêu mẫu Hà Anh.
Siêu mẫu Hà Anh.
TPO - Tôi đã nghiệm ra một điều quan trọng, khi người đàn ông muốn thì điều gì cũng có thể, khi anh ấy không muốn thì đừng bao giờ cố gẳng bảo ban, uốn nắn anh ấy." - siêu mẫu chia sẻ. 

Hà Anh cho biết cô không mong muốn trở thành ‘nhà tâm lý học’ của phụ nữ mặc dù được rất nhiều chị em tin tưởng và ủng hộ. Siêu mẫu đã chia sẻ rất nhiều điều xung quanh ‘thế giới đàn ông’ trong cuộc trao đổi với phóng viên.

Không phải chuyên gia tâm lý nhưng Hà Anh dường như am hiểu cả hai giới đàn ông và phụ nữ. Những trải nghiệm như thế nào giúp chị có những quan sát tinh tế về đàn ông đến vậy?

Thực ra cũng không có gì khó cả. Phụ nữ thường khó hiểu người đàn ông của mình vì chúng ta để cho cảm xúc của chúng ta lấn át lý trí. Dẫn đến việc chúng ta khó có thể đặt mình vào địa vị của người đàn ông, để hiểu tâm lý, tư duy và hành động của họ. Chưa kể đàn ông thường hành động khác trước mặt người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ gần gũi với họ, bởi họ không muốn làm người phụ nữ thất vọng, nên họ có những hành động mà họ nghĩ rằng họ nên làm để khỏi làm phật lòng người phụ nữ, nhưng chưa chắc đó là những điều họ muốn làm.

Tôi là một người có cơ hội làm bạn với nhiều người bạn là giới đàn ông do bản chất công việc, nên tôi có rất nhiều thời gian trò chuyện, tìm hiểu họ trong vai trò hoàn toàn trung lập. Bởi tôi không có tình cảm đặc biệt với họ, đã cho tôi vị thế rất công bằng và suy nghĩ logic hơn. Có lẽ vì vậy, tôi nhận được phản hồi rằng có rất nhiều người chồng, bạn trai đi mua sách của tôi để tặng cho vợ hay bạn gái của mình! Thật dễ thương! Có lẽ cuốn sách nói được nhiều điểm mà họ muốn nói với người phụ nữ mình yêu mà cảm thấy khó nói hoặc không biết diễn đạt thế nào.

Trước khi viết cuốn sách này, một người phụ nữ thông minh, tự chủ như Hà Anh đã khi nào thất bại trước đàn ông? Có người đàn ông nào, mối quan hệ nào khiến chị phải “hận thù” hay chưa?

Tôi không quan niệm chuyện tình yêu giữa hai giới là “cuộc chiến" nên sẽ chẳng có người thắng hay người thua. Chỉ có việc người đàn ông ấy có phù hợp với mình hay không và ngược lại. Cá nhân tôi tin rằng, mình sẽ chỉ muốn yêu, cưới và sống trọn đời cùng một người đàn ông, nên tất cả những người đàn ông mà tôi có thể trải qua tình yêu ở một thời điểm, nhưng tôi, hoặc cả hai chúng tôi đều nhận ra rằng chúng tôi không phải là “the one" - nửa kia đích thực thì chuyện chia tay nhau cũng sẽ rất văn minh- không thể nói các cuộc chia ly không mang lại nỗi buồn, nhưng chúng đều là những cuộc chia tay văn minh và chúng tôi đều là những người bạn với những ý nghĩ về những điểm tốt đẹp của nhau.

Tôi không mong muốn “chiến thắng" người đàn ông. Được hạnh phúc cùng người đàn ông mình yêu là chiến thắng của cả hai. Và nếu ngược lại, là thất bại của cả hai.

Hà Anh: 'Đừng tìm cách dạy dỗ và thay đổi đàn ông' ảnh 1 Siêu mẫu Hà Anh và vị hôn phu Olly Dowden.
Không ít người quan niệm, “Phụ nữ thông minh thường giả vờ ngốc để đàn ông chìa tay ra giúp”. Vậy một người luôn tỏ ra thông minh, tự tin, đi nhiều, biết nhiều như Hà Anh sẽ “giả vờ ngốc” như thế nào để người đàn ông của chị yêu thương và có trách nhiệm với chị?
Tôi đâu có “tỏ ra" thông minh, tự tin. Tôi biết điều gì sẽ nói điều đấy, tự tin điểm gì sẽ thể hiện điểm ấy. Đối với những người ngoài, tôi là hình mẫu người phụ nữ khá hoàn hảo, tưởng chừng không có điều gì là tôi không biết, hoặc tôi có khả năng tự lập hoàn toàn mà không cần ai hết cả. Chỉ có người đàn ông yêu tôi, và tôi yêu, anh ấy là người duy nhất được khám phá ra một tôi cũng rất nhiều điều ...không biết, một tôi yếu đuối, và đôi lúc tự ti. Tôi nghĩ khi yêu thực sự, tôi không ngại ngần để anh ấy khám phá và yêu tôi bởi những gì tôi chưa hoàn hảo. Tôi đôi khi mong manh, yếu ớt, và ngốc nghếch, điều đó chỉ có anh ấy mới là người chứng kiến và yêu thương, bảo vệ mà thôi. Có một mặc định thế này, “Đàn bà sinh ra đàn ông nên đàn bà sẽ dạy đàn ông nên người”. Theo chị, điều này có mâu thuẫn với thông điệp mà chị viết trong cuốn sách này: “Phụ nữ không nên biến mình thành Mẹ của đàn ông”? Tôi không nghĩ như vậy. Người đàn ông đã có mẹ của anh ấy dạy anh ấy làm người. Phụ nữ là người yêu của đàn ông, là người bạn đời của người đàn ông. Cả hai đều có thể học hỏi những điểm tốt từ nhau, có thể hoàn thiện bản thân mình vì nhau. Nhưng đó là do người đàn ông chủ động muốn thế! Tôi đã nghiệm ra một điều quan trọng, khi người đàn ông muốn thì điều gì cũng có thể, khi anh ấy không muốn thì đừng bao giờ cố gẳng bảo ban, uốn nắn anh ấy. Tôi thấy ở phụ nữ có một điểm yếu, đó là bản chất yêu thương, tha thứ, và bản năng làm mẹ, họ luôn muốn dạy dỗ, uốn nắng và rèn luyện người đàn ông theo ý mà họ muốn, hoặc nghĩ tốt. Điều đó mang lại rất nhiều bi kịch, một là khi người đàn ông không theo ý họ, họ sẽ thấy khổ sở. hai là bản thân họ tự cho mình sức ép lớn là thay đổi người đàn ông.
Hà Anh: 'Đừng tìm cách dạy dỗ và thay đổi đàn ông' ảnh 2

Siêu mẫu Hà Anh trong buổi ra mắt cuốn sách 'Sống trong thế giới đàn ông' tại Hà Nội.

Đối với tôi sự việc rất đơn giản. Tôi không thích người đàn ông hút thuốc lá nhiều vì tôi không thích mùi khói thuốc lá, không thích người đàn ông suốt ngày đắm chìm cờ bạc hoặc trò chơi điện tử, vì tôi nghĩ rằng chúng vô bổ tốn thời gian. Tôi biết mình không thể tha thứ cho người đàn ông không có chữ tín, hay nói dối hoặc phản bội. Vậy, nếu tôi bắt đầu tìm hiểu một người đàn ông với những tín hiệu trên, tôi sẽ suy nghĩ tư duy rõ ràng rằng anh ấy không phù hợp với mình. Sẽ làm bạn tốt hơn. Làm bạn, tôi sẽ chẳng cần quan tâm anh ấy hút mấy điếu thuốc một ngày, dành bao tiếng để chơi điện tử. Chỉ cần biết khi chúng tôi có thời gian gặp nhau sẽ tán gẫu vui vẻ như những người bạn! Và tôi sẽ chủ động không dành tình cảm hay phát triển tình cảm cho anh ấy ngay từ thời điểm ban đầu. Phụ nữ luôn có hy vọng rằng “với tình yêu của mình anh ấy sẽ thay đổi"- Điều đó không bao giờ xảy ra. Hãy chọn cho mình một người đàn ông tốt, phù hợp để yêu và đừng tìm cách dạy dỗ, thay đổi anh ấy. Vậy nên cuốn sách của tôi tuy viết về thế giới đàn ông, nhưng chủ yếu, tôi muốn giúp phụ nữ hiểu về chính mình, những điều mình thích, không thích, chấp nhận và không chấp nhận để có thể làm chủ tình yêu cũng như cuộc sống của mình. Sự tự tin, đề cao bản thân của Hà Anh rất có sức hút với đàn ông ngoại quốc hoặc Việt kiều. Nhưng đàn ông Việt Nam có vẻ e dè chị. Chị nói gì về điều này? Tôi không biết chuyện ngoại quốc hay Việt Nam. Chuyện đánh đồng hay mặc định kiểu vơ đũa cả nắm này thật là phi lý. Tôi là một phụ nữ Việt Nam, tôi có sức hút đối với ai thì chỉ có những người đàn ông đó biết! Nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi vì tôi đã có ý trung nhân! (Cười) Hà Anh viết cuốn này dường như đang trong tâm thế của một người ngập tràn hạnh phúc, viên mãn. Giả sử nếu không hạnh phúc và tìm được tình yêu đích thực như hiện tại, liệu chị có viết được lãng mạn thế không? Tôi nghĩ lúc nào mình cũng hạnh phúc bởi căn bản, hạnh phúc là do tôi tự lựa chọn và phấn đấu cho mình. Tôi không phải là người bi quan, buồn khổ nên sẽ không bao giờ thấy tôi ủ rũ than thân trách phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tôi luôn suy nghĩ, nếu như vấp phải các khó khăn thì làm sao mình phải vượt qua nó thật nhanh. Ngay cả khi tôi buồn nhất, tôi cũng biến nó thành năng lượng tích cực bằng cách nhìn ra những mặt tốt của sự việc. Sẽ dùng thời gian của mình một cách có ích nhất để phát triển sự nghiệp của mình, hay hẹn hò chẳng hạn. Cuộc sống làm sao mà thiếu đi sự lãng mạn được phải không?

Hà Anh: 'Đừng tìm cách dạy dỗ và thay đổi đàn ông' ảnh 3 Siêu mẫu Hà Anh ký tặng các độc giả.

Cuốn sách của chị nếu thêm vài chữ vào tựa đề, kiểu như ‘Những bí kíp để sống trong thế giới đàn ông’ thì có vẻ như sẽ trở thành một cuốn ‘cẩm nang’ của các cô gái trẻ. Nhưng liệu Hà Anh có đủ tự tin về sự trải nghiệm sâu sắc của mình, và liệu chị có tự tin rằng mình hiểu đàn ông? Tôi nghĩ chẳng ai là có thể tự xưng mình là “biết tuốt" cả. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ, chia sẻ những trải nghiệm rất phụ nữ của mình. Tôi viết cho phụ nữ để sẻ chia tình yêu, sự tự tin và cảm hứng sống, cảm hứng làm đẹp, cảm hứng yêu thương chứ không phải để dạy đời họ. Nên tôi không muốn gượng ép nó trở thành những cuốn sách đắc nhân tâm này nọ. Rốt cuộc theo chị, là đàn ông hay phụ nữ sướng hơn? Nếu có một ngày được làm đàn ông, chị sẽ muốn làm điều gì nhất? Tôi thích làm phụ nữ. Phụ nữ không phải làm những thứ nặng nhọc, phụ nữ được yêu chiều, giúp đỡ. Phụ nữ nếu làm hỏng việc thì sẽ có thể nói “em là phụ nữ mà", được việc thì được khen. Chứ đàn ông có nhiều sức ép lắm. Nào là “đàn ông mà thế này thế kia”... Phụ nữ nhiều khi không hiểu hết được cái khổ để giữ...thể diện (cái sỹ) của đàn ông cùng nhiều gánh nặng tâm lý khác cho họ. Nếu một ngày làm đàn ông ư? Tôi sẽ đi hẹn họ với một người phụ nữ để xem cảm giác thế nào! Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.