Hà Kiều Anh kể chuyện bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng khi chờ sinh con

Tự cầm lái xe hơi ở Mỹ vào giai đoạn cuối thai kỳ, Hoa hậu Việt Nam 1992 bị một người vượt đèn đỏ đâm phải khiến ô tô của chị lộn vòng, lật úp.

-Sau thời gian dài ở Mỹ, chị vừa cùng ba con về nước đón Tết Nguyên Đán bên gia đình. Cảm giác của chị những ngày này ra sao?

Tôi rất thích không khí những ngày giáp Tết, tất bật với việc chuẩn bị đón xuân bên gia đình, người thân. Ngày Tết, không gì vui hơn được quây quần bên gia đình, nên mặc dù con gái chỉ mới ba tháng tuổi, tôi vẫn quyết định đưa các con trở về TP HCM. Về đến nhà, ngoài việc chăm các con, tôi còn lo chuẩn bị cho  mùa Tết thật tươm tất, trang hoàng nhà cửa. Nói chung là rất bận rộn đến nỗi không có thời gian để nghỉ (cười).

Trong thời gian mang thai và chờ sinh con thứ ba ở Mỹ, vì sao chị khá im hơi lặng tiếng?

Có con gái ở tuổi 39 là niềm hạnh phúc bất ngờ của vợ chồng tôi. Việc mang thai cũng là chuyện riêng tư nên tôi không thích ồn ào, chỉ cho gia đình và bạn bè thân biết. Nhiều tháng ở Mỹ, tôi chủ yếu tập trung lo giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị tinh thần và mọi thứ thật tốt để chờ ngày chào đón con.

Vậy mà, giai đoạn đó, có những chuyện nhiều khi xảy ra với mình quá bất ngờ, khiến mình cũng không kịp trở tay. Trong thời gian dưỡng thai ở Mỹ, tôi gặp một tai nạn thật sự rất hy hữu. Hai tuần trước khi sinh con, trên đường lái xe trở về nhà, khi chỉ còn cách nhà một ngã tư thì tôi gặp tai nạn bởi một chiếc xe ô tô do một người phụ nữ điều khiển đi ngang chiều vượt đèn đỏ và đâm thẳng vào xe tôi. Xe tôi bay lên, lộn vòng và lật úp. Nhờ túi khí bung ra, tôi và em bé không sao, tôi vẫn tự đứng dậy được. Chỉ có chiếc xe bị hỏng hoàn toàn, không dùng được nữa.

Hà Kiều Anh kể chuyện bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng khi chờ sinh con ảnh 1

Chiếc ô tô do Hà Kiều Anh cầm lái khi mang thai ở Mỹ bị hư hỏng hoàn toàn sau khi bị xe khác đâm phải.

Khoảnh khắc ô tô bị lật úp, điều gì lóe lên trong chị đầu tiên?

Lúc đó, mọi suy nghĩ của tôi chỉ tập trung vào đứa con bé bỏng trong bụng. Tôi nghĩ, lần này, hai mẹ con chết chắc. Nhưng mọi việc diễn ra nhanh tích tắc. Khi tôi đã tìm cách thoát ra được khỏi xe và xe cấp cứu đến, tôi đề nghị được đưa đến bệnh viện ngay lập tức để kiểm tra tim thai, xem em bé thế nào.Như một phép màu, tôi chỉ bị trầy xước, và chấn thương phần mềm không nghiêm trọng. Còn em bé hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.

Có điều kỳ diệu là khi xe bị lật úp toàn bộ kính xe đằng trước và bên hông bị vỡ tan nhưng mảnh kiếng xe chỉ đâm vào đùi tôi mà không hề đâm một vết nhỏ nào trên mặt. Thật sự tôi thấy mình quá may mắn. Nếu tôi bị bất cứ điều gì như gãy tay hoặc chân hay phải khâu một vết nào đó thì khi sinh em bé sẽ rất bất tiện cho mình, cũng như tôi sẽ rất khó khăn khi sinh nở và chăm sóc em bé sau đó. Ngay cả mẹ tôi, lúc hay tin, chạy đến hiện trường tai nạn, bà cũng không tin được là tôi và con có thể bình an vô sự trong một tai nạn nghiêm trọng như vậy.

Hai tuần sau tai nạn nghiêm trọng, chị vượt cạn thế nào?

Ba lần mang thai và sinh con, tôi đều không gặp khó khăn gì nhiều, cũng không bị nghén. Có điều lần vượt cạn thứ ba, tôi sinh nhanh quá đến nỗi bác sĩ còn không kịp gây tê. Lần thứ ba này thực sự tôi mới thấm cảm giác đau khi sinh nở là gì. Chồng và mẹ ruột ở trong phòng sinh để động viên tinh thần tôi lúc đó. Khi nghe tiếng con khóc, được nhìn thấy mặt con thì bao đau đớn đều tan biến, tôi cũng không còn nhớ gì đến những điều không may đã qua. Cô công chúa nhỏ của tôi đã đến như một hồng phúc của gia đình.

Trong cuộc đời mình, tôi cũng từng nhiều lần gặp những tình huống "ngàn cân treo sợi tóc", khiến cho mình phải căng thẳng và mệt mỏi về tinh thần. Nhưng tôi tin mình là người phụ nữ mạnh mẽ. Ngay cả lúc nguy kịch nhất, tôi vẫn không khóc. Nước mắt trong những lúc ấy không giúp ích được gì nhiều. Tôi luôn giữ bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết mọi chuyện. Và tôi cũng luôn tin vào luật nhân quả. Một người sống tốt thì rốt cuộc sẽ được hưởng những điều tốt đẹp.

Hà Kiều Anh kể chuyện bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng khi chờ sinh con ảnh 2

Hoa hậu hạnh phúc bên con gái nhỏ. Ảnh :Quốc Huy.

Vì sao đã có hai con trai, chị vẫn muốn tiếp tục mang thai và làm mẹ?

Có một cô con gái là ao ước từ rất lâu của vợ chồng tôi. Nhưng lần mang thai thứ ba này của tôi hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Con cái là món quà của ông trời ban tặng vì thế tôi để mọi việc diễn ra tự nhiên, không sắp đặt. Khi biết tin mang thai, tôi cứ nghĩ bụng lần này mà lại là con trai nữa thì nhà có đến bốn người đàn ông, sẽ mệt lắm đây. Khi biết là con gái, tôi và chồng mừng rơi nước mắt

Là phụ nữ mọi người sẽ hiểu, mỗi lần sinh con là mỗi lần người phụ nữ phải hy sinh tuổi xuân, sức khỏe, thời gian... Nhưng niềm vui làm mẹ thì không gì có thể sánh bằng. Vả lại, tôi cũng mong muốn có thêm con để cho các con tôi có thêm anh chị em. Vợ chồng tôi rồi cũng sẽ già, cũng không thể ở vậy mãi với con cái, sẽ đến lúc anh em chúng đùm bọc nhau để sống.

Chị thấy việc có nhiều con gắn kết tình cảm của vợ chồng ra sao?

Chồng tôi rất thích có con gái vì anh đã có ba đứa con trai, trong đó, cậu con lớn của anh với người vợ cũ cũng đã 24 tuổi. Còn tôi thì khỏi phải nói, từ khi con ra đời, tôi rất thích ngắm con, làm điệu cho bé như búp bê. Thật ra không phải cứ có nhiều con là vợ chồng sẽ gắn kết với nhau chặt hơn về tình cảm. Vì thực tế, có những tình huống ngược lại, càng có nhiều con, tình cảm vợ chồng càng phai nhạt đi, thậm chí, có những người chồng, trong lúc vợ đang mang thai vẫn có thể đi tìm tình mới bên ngoài. Nhưng một khi vợ chồng đã hòa hợp với nhau về mọi chuyện, con cái sẽ là sợi dây gắn kết cho mối quan hệ bền chặt hơn. Vợ chồng tôi chưa bao giờ dùng con cái để ràng buộc nhau.

Hà Kiều Anh kể chuyện bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng khi chờ sinh con ảnh 3

Hà Kiều Anh nuôi dạy các con tự lập và mạnh mẽ từ bé. Trong ảnh, chị và con trai thứ Vương Khôi bên con gái út. Con trai cả Vương Khang của chị do bận học ở Việt Nam nên không xuất hiện trong bộ ảnh này. Ảnh: Quốc Huy.

Trước khi sinh con gái thứ ba, vì sao chị vướng tin đồn đã ly hôn?

Chồng tôi là doanh nhân. Anh trầm tính, không thích cuộc sống ồn ào, phô trương. Còn tôi dẫu sao như mọi người vẫn xem là người của công chúng, xuất hiện nhiều hơn anh. Khi chúng tôi không đi cùng nhau ở các sự kiện, dễ sinh ra chuyện hiểu nhầm là vợ chồng đang lục đục. Tin đồn là thứ mà mình không thể nào kiểm soát được. Còn thật sự vợ chồng tôi rất hạnh phúc, tin tưởng nhau. Chồng tôi cũng là người rất chung thủy, hết lòng vì vợ con.

Là mẹ của ba người con, chị dành thời gian cho bản thân ra sao?

Nhiều khi tôi đùa với bản thân, trong làng Hoa hậu Việt Nam, chắc chỉ có tôi và Hoa hậu Diệu Hoa là sinh con nhiều. Sau mỗi lần sinh nở, áp lực phải lấy lại vóc dáng là rất lớn, nhưng do tôi cho con bú sữa mẹ, nên phải đợi ngoài sáu tháng, con cứng cáp, tôi mới dành thời gian cho bản thân với chế độ ăn kiêng riêng, rồi còn luyện tập thể lực.

Là một phụ nữ hiện đại, tôi cũng đâu thể suốt ngày chỉ quanh quẩn với tã, bỉm. Sau thời gian chăm con, tôi luôn cố gắng sắp xếp quỹ thời gian hạn hẹp của mình để tích lũy thêm kiến thức cho bản thân, cập nhật về những tin tức thời sự xung quanh. Trong gia đình, dù chồng tôi là người làm kinh tế chính, tôi vẫn có công việc kinh doanh riêng. Sắp tới, tôi chuẩn bị cho ra mắt một thẩm mỹ viện cao cấp chuyên chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.