Hà Linh: 'Tôi thường bị phụ nữ nhiếc móc'

Hà Linh không giấu diếm chuyện cô phải trả giá cho những lần làm "người thứ ba". Linh kể, cô bị ghét bỏ, thậm chí bị không ít phụ nữ chửi rủa, nhiếc móc bằng thư từ, tin nhắn

Đến sớm trước cuộc hẹn 15 phút, Hà Linh tận dụng thời gian hàn huyên cùng bạn bè ở góc quán cà phê Hà Nội trong một chiều tháng 4. Diện crop-top và quần short kẻ sọc, mái tóc búi gọn gàng, Hà Linh trẻ và gọn gàng hơn những khi cô xuất hiện trên sân khấu. 

Nhận thấy ánh mắt có phần ngạc nhiên của người đối diện, nữ ca sĩ kể, vài năm trước, thân hình cô tròn trịa lắm. Trong một lần đi ăn với bạn trai, vì không đụng đũa đến món thịt lợn, cô bị trêu: "không ăn thịt đồng loại hả?". Sau hôm đó, cô quyết định đăng ký tập gym và dần dà giảm được 7 kg.

 Hà Linh: 'Tôi thường bị phụ nữ nhiếc móc' ảnh 1

Nữ ca sĩ ăn mặc trẻ trung và trò chuyện hồn nhiên, khác hẳn với những khoảnh khắc chững chạc trên sân khấu.

Gần đây, Hà Linh gây xôn xao khi trả lời một bài phỏng vấn. Trong đó, cô thừa nhận từng yêu nhiều người đàn ông có gia đình. Nữ ca sĩ thanh minh, cô không định giật chồng của người khác. 

"Không phải tôi thích thế. Không ai cố tình săn đón những thứ không thuộc sở hữu của mình", cô nói. Theo Hà Linh, mỗi người trong cuộc sống đều có nhiều mối lương duyên khác nhau. Vì cuộc sống luôn vận động, nên dù trở thành bạn đời của ai đó, con người đôi lúc không thể tránh những cơn "say nắng". Và cô không phải trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, khi phát hiện ra tình yêu ngang trái của mình, nữ ca sĩ cho biết, cô thường chủ động rút lui.

Hà Linh cũng không giấu diếm chuyện cô phải trả giá cho những lần làm "người thứ ba". Linh kể, cô bị ghét bỏ, thậm chí bị không ít phụ nữ chửi rủa, nhiếc móc bằng thư từ, tin nhắn.

 Hà Linh: 'Tôi thường bị phụ nữ nhiếc móc' ảnh 2

Nữ ca sĩ coi những mối tình qua đời mình đều là "duyên đến tự nhiên".

Bản năng, thiếu tỉnh táo trong tình yêu, Hà Linh dường như cũng có những giai đoạn mất phương hướng trong sự nghiệp. Sau 7 năm ca hát với hai dự án âm nhạc bỏ dở, đến đầu tháng 4, cô mới giới thiệu album đầu tay "Hồi sinh". Bị chê là hời hợt với nghề, Hà Linh phản biện: "Tôi muốn đưa tới khán giả một sản phẩm nghiêm túc nhất. Nếu đưa ra một sản phẩm lem nhem, lỗi mốt như đồ hạ giá, bản thân mình còn chẳng coi ra gì thì bắt ai nghe".

Hà Linh cho biết việc được hợp tác với Dương Khắc Linh trong album mới là một cơ may của cô trong cuộc sống. Người yêu cũ của Linh, Ngọc Minh Idol, chơi thân với Khắc Linh nên giới thiệu cô đến làm nhạc. Không biết sở trường của nhạc sĩ này là nhạc R&B và hiphop, Linh tìm đến nơi làm việc của anh và đặt vài ca khúc... ballad. Bản thân Dương Khắc Linh khi ấy cũng phải thốt lên: "Không liên quan!". Nhưng tới khi thành phẩm, Hà Linh đã không thể hài lòng hơn.

 Hà Linh: 'Tôi thường bị phụ nữ nhiếc móc' ảnh 3

Hà Linh xuất hiện ma mị trên bìa album mới.

Trước những thắc mắc về hình ảnh ma mị của mình trong album, Hà Linh tâm sự cô không muốn khán giả nhớ tới gương mặt mình khi mua đĩa. Tất cả những gì cô cần khắc sâu vào tâm trí người thưởng thức album là cái tên "Hồi sinh" cùng đóa hoa Bỉ Ngạn màu đỏ, tương trưng cho luân hồi trên bìa và những dòng chữ viết tay: "Ta trở lại trắng tinh, ta còn lại trong veo. Ta không còn ký ức. Ta không còn thù hận. Ta không còn sân si. Ta không còn yêu Người...".

Sinh năm Bính Dần, cô ví mình chẳng khác một con hổ bị nhốt trong cũi, chỉ cần bị chọc ghẹo một chút là gầm rống dữ dội. Linh coi việc biến mình trở thành một màu trắng xóa là cách gạt bỏ cái tôi. Nữ ca sĩ tự nhận mình kém cỏi. Tuy vậy, cô cho rằng không vì thế mà tự cho phép bản thân làm những thứ dễ nghe, dễ tiếp nhận với công chúng. Ngay cả khi phải đón nhận những lời chê bai tiêu cực về âm nhạc cũng như lối sống của bản thân, Hà Linh vẫn muốn là chính mình.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG