Hạnh phúc của nam diễn viên vất vả nhất nhì Vbiz

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Quyền Linh.
Gia đình hạnh phúc hiện tại của Quyền Linh.
Trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, tổ ấm trong mơ hiện tại của nam diễn viên Quyền Linh với người vợ xinh đẹp và hai cô con gái đáng yêu được xem là hình mẫu lý tưởng.

Quyền Linh đã chia sẻ rằng, anh mang nguyên vẹn cốt cách người miền Tây, gia đình nội ngoại đều mong có cháu trai nên vợ chồng anh từng chịu áp lực chuyện con trai, con gái.

Khi Dạ Thảo sinh con gái đầu lòng, những lời nói ra nói vào khiến Quyền Linh chùng xuống. Thế nhưng, cảm giác ấy nhanh chóng trôi qua khi tận mắt nhìn con gái nhỏ bé, mắt trong veo, chân tay khe khẽ động cựa sau lớp tã mềm… anh không giấu nổi dòng nước mắt xúc động trong lần đầu được làm cha.

Quyền Linh kể, từ lúc biết tin vợ có bầu, chứng kiến từng ngày con lớn lên trong bụng mẹ, anh "cứ cười hoài", "cái miệng cứ mãi không khép lại được".

Một kỷ niệm mà Quyền Linh không bao giờ quên trong lần đầu đưa vợ đi sinh, đó là anh đã nhận ra mình được mọi người yêu mến như thế nào.

"Từ khi vợ Linh được chuyển vào phòng sinh, còn mỗi Linh ở bên ngoài cùng biết bao hồi hộp, nôn nao, lo lắng, thì xung quanh Linh, bà con cô bác ở bệnh viện không ngừng kéo đến, xúm xít bên cạnh, mỗi người góp một câu để Linh yên tâm. 'Quyền Linh ơi, đừng lo', 'Quyền Linh ơi, chắc bà xã sắp sinh rồi đó', 'Quyền Linh biết cách bế em bé chưa? Như vầy…Như vầy…', 'Quyền Linh biết pha sữa chưa? Như vầy… Như vầy…'. Linh lúc đó rất bối rối, không biết phải trả lời mọi người thế nào, vì bản thân mình cũng đang đối diện với hàng trăm cảm xúc khác nhau.

Có thể là mọi người cũng có tò mò về đời tư của Linh, nhưng rõ ràng là lúc ấy, ai cũng muốn góp ý góp lời với mình về việc chăm sóc em bé, chăm sóc bà đẻ, rồi chia sẻ với mình những lo lắng bất an, bằng tất cả sự nhiệt tình mà họ có... Giờ nghĩ lại, Quyền Linh thấy mình được yêu thương nhiều quá. Cảm giác mình không đơn độc vì đang có hàng trăm người thân bên cạnh. Đó là cảm giác cực kì ấm áp".

Đến khi bác sĩ thông báo vợ đã sinh xong, Quyền Linh cuống cuồng lao vào phòng và chỉ ngồi lì một chỗ cả buổi sáng để làm duy nhất một việc là ngắm con và cười.

Kể từ đó, nếu có ai hỏi về chuyện sinh con trai, con gái thì Quyền Linh đều chia sẻ một cách thẳng thắn: "Con trai hay con gái đều quý. Nhưng giờ nếu sinh thêm đứa thứ... mười thì mình vẫn thích đó là con gái" rồi kể chuyện không biết chán về các công chúa nhỏ. Nào là con gái dễ thương lắm, mỗi lần cả nhà đi đâu thì các con xúng xính váy áo, đeo nơ, kẹp tóc duyên dáng, rồi thì ở nhà các con cũng chu đáo lắm, dù còn nhỏ nhưng đã biết chăm sóc ba mẹ, đứa lấy nước, lấy gối, tắt đèn, kéo màn, mở quạt...

Hạnh phúc của nam diễn viên vất vả nhất nhì Vbiz ảnh 1

Quyền Linh vô cùng tự hào về hai con gái.

Lần thứ hai khi vợ vừa mang bầu, gia đình, bạn bè anh vẫn kháo nhau chuyện Quyền Linh đang “mong con trai đỏ mắt”. Quyền Linh chỉ im lặng. Biết vợ mệt mỏi và còn chịu áp lực lớn hơn mình, anh động viên vợ giữ sức, bớt lo âu để sinh con ra được khỏe mạnh. Kết quả là nàng công chúa thứ hai đã cất tiếng khóc chào đời sau chín tháng mười ngày thấp thỏm lo âu. Đó cũng là thời điểm anh cảm nhận đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm và tình yêu thương của người cha cho con gái hay con trai đều quý như nhau.

Anh tâm sự: “Quyền Linh nghĩ, con nào cũng là con mình. Điều quan trọng là hãy chăm lo cho con ăn học thành đạt, trở thành người có giáo dục, có giá trị trong xã hội. Mình muốn nhắn với những người chỉ muốn có con trai rằng, bạn hãy thử đẻ một đứa con gái đi, hãy thương yêu, chăm sóc nó, thì nó sẽ chăm sóc, thương yêu lại mình biết nhường nào. Còn chuyện nối dõi thì con cháu nào đều chẳng là máu mủ, ruột thịt của mình. Ngày xưa, các cụ còn có tư tưởng là đẻ con trai thì được thêm con dâu, đẻ con gái thì mất về nhà người ta. Nhưng bây giờ, dù đẻ con trai hay con gái thì có mấy đứa chịu sống chung với mình đâu. Kể cả rước dâu về thì cũng đi làm mất tiêu, đâu phải ở nhà để hầu hạ, phục vụ bố mẹ chồng”.

Hạnh phúc của nam diễn viên vất vả nhất nhì Vbiz ảnh 2

Anh dành nhiều thời gian để đưa hai con đi chơi.

Có con gái đã làm thay đổi con người của Quyền Linh rất nhiều. Nếu trước đây, anh thích nghe nhạc trữ tình thì giờ lại mê nhạc thiếu nhi, hay tìm mua những quyển truyện tranh bổ ích cho con. Tính cách của anh cũng bớt nóng nảy mà trở nên kiên nhẫn, dịu dàng hơn - điều mà bất kỳ người cha nào, đặc biệt là khi có con gái được tôi luyện. Với Quyền Linh, hai cô con gái có ý nghĩa rất quan trọng nên dù bận rộn thế nào, anh cũng luôn tranh thủ giữa các giờ nghỉ quay chương trình để gọi điện về hỏi thăm tình hình vợ con và khi rảnh rỗi thì tắm rửa, đút cơm cho con hay dắt các con đi chơi mỗi dịp cuối tuần.

Trong mọi câu chuyện về con cái, Quyền Linh đều thể hiện niềm hạnh phúc, tự hào trước hai cô con gái: “Lọ Lem và Hạt Dẻ (tên ở nhà của hai bé) dù được bố yêu chiều nhưng các con rất ngoan và biết vâng lời. Đặc biệt, càng lớn lên, cả hai đều quấn quýt và quan tâm, bày trò chọc ghẹo để bố mẹ cười sau những giờ làm việc căng thẳng”.

Bà xã của Quyền Linh luôn tự hào mỗi khi nhắc đến tình cảm của chồng dành cho hai cô công chúa: “Anh Linh vốn là người sống rất tình cảm nên luôn tận dụng tối đa mọi thời gian để ở bên các con. Anh ấy rất thích tắm rửa, bón cơm, dắt các bé đi chơi… Cứ hễ về nhà là anh lại giành phần chăm sóc các con chứ không bao giờ để tôi làm việc đó một mình. Và các bé cũng thế, mỗi lần đi đâu chơi mà không có ba là không bao giờ chịu đi”.

Tất cả tình thương dành cho vợ và hai con gái, anh đều thể hiện bằng hành động. Dù không có nhiều thời gian ở nhà nhưng bất cứ khi nào bên vợ con, anh cũng đều tận dụng từng giây, từng phút. Có hôm, anh đi làm về muộn đến 1-2h đêm, khi ấy vợ con đều đã ngủ hết. Mặc dù rất mệt, anh vẫn lặng lẽ gom đồ của cả nhà và tự tay giặt. Sau khi phơi xong đâu đấy, anh dán một tờ giấy trên cửa ghi: "Tự tay anh giặt đồ cho ba mẹ con đấy, không phải máy giặt đâu".

Lúc đi công tác xa, anh cũng không quên săn sóc vợ con bằng những cuộc gọi đường dài. Ngay cả cha Dạ Thảo, người trước kia kịch liệt phản đối con yêu nghệ sĩ giờ cũng phải trầm trồ: "Thằng này được. Nói gì là làm liền, nhanh nhẹn trong công việc".

"Chỉ cần đem lại hạnh phúc cho con gái và các cháu ngoại của ông bà là khắc được các cụ thương ngay", chàng diễn viên tài hoa cười mãn nguyện đúc kết kinh nghiệm làm rể của mình.

Lọ Lem năm nay đã 10 tuổi, còn Hạt Dẻ 7 tuổi và 2 bé ngày càng giống bố. Vợ Quyền Linh chia sẻ: "Chúng giống anh Linh cả về ngoại hình lẫn tính cách nên nhiều người họ hàng ở dưới quê vẫn bảo chúng là cái khuôn của ba. Từ vóc dáng, khuôn mặt cho đến dáng đi, đứa nào cũng giống ba như đúc. Cả tính cách cũng rất giống ba. Tính rất nóng nhưng lại rất nhanh nguội".

Chiều chuộng hai con gái đến mức con quấn bố hơn quấn mẹ, nhưng Quyền Linh kiên quyết cho các con học ở trường công từ lúc còn đi mẫu giáo, chứ không phải ở trường quốc tế. Anh cũng thường xuyên dẫn các bé theo mình tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội. Theo Quyền Linh việc này sẽ giúp các bé sớm nhận ra những điều ý nghĩa trong cuộc sống và biết sẻ chia tình cảm, khó khăn với những người bất hạnh.

Theo Theo Gia Đình & Xã Hội
MỚI - NÓNG