Người chơi chính lần này là cô gái xứ Thanh Quỳnh Trang (28 tuổi, MC), với ba người chơi Trọng Tấn (24 tuổi, Tiền Giang); Duy Hoàng (37, Quảng Bình) và Hữu Nghị (26 tuổi, Bạc Liêu).
Trọng Tấn từng trải qua cú sốc quá lớn khi làm rơi ví, bạn gái quay lại nhặt và bị tai nạn chết ngay trước mặt. Duy Hoàng có con riêng và chuyện tình cảm khá phức tạp. Hữu Nghị trải qua nhiều mối tình, từng tỏ tình ở Vì yêu mà đến, Khúc hát se duyên nhưng không được được đáp lại.
Hữu Nghị đeo mặt nạ rắn hổ mang chủ động “hù” Quỳnh Trang, nhưng lại tìm được nhiều sở thích chung với cô gái như mua sắm, du lịch, nghe nhạc, ăn uống.... Hữu Nghị nói thích một cô gái “ngọt ngào, dịu dàng, có chút mạnh mẽ bên trong và biết nấu ăn” vì anh “muốn ăn cơm nhà”.
Bất ngờ khi sau vòng một, Trọng Tấn chủ động xin rút lui vì chưa đủ tự tin để đi tiếp. Tuy nhiên cô gái rất quyết đoán khi khẳng định chỉ cô mới là người quyết định. Người phải ra về chính là Duy Hoàng với lời nhắn nhủ “không bao giờ trở thành một người phụ nữ an phận bên anh.”
Bước vào vòng hẹn hò lâu, Trọng Tấn đưa Trang xem vở kịch “Sơn Tinh – Thủy Tinh” trên một sân khấu hoành tráng. Sự ân cần và tinh tế của Trọng Tấn đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng cô gái trẻ. Trọng Tấn còn chủ động mặc áo phao cho Quỳnh Trang, trước khi cả hai cùng xuống thuyền chơi đạp vịt. Câu chuyện từng bỏ đại học để đi làm nuôi em khiến cô gái cảm động.
Hữu Nghị hẹn hò với Trang tại một khu vực trò chơi mạo hiểm, kết thúc trò chơi chính Hữu Nghị lại sợ hãi trong khi cô gái thích thú. Đúng lời hứa, Hữu Nghị hát tặng Quỳnh Trang một bài hát trong đó có nhắc tới “em ơi cho anh một đứa con trai”.
Bất ngờ tiếp tục xảy đến trên sân khấu Lựa chọn của trái tim, bởi cả hai chàng trai kết hợp đàn và hát “Anh còn nợ em” khiến co gái bối rối không biết chọn ai.