Anh đã sáng tác liền mấy ngày sau đó, có ngày làm được hàng chục bài thơ. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã ra mắt bạn đọc tập thơ “Thi vân Yên Tử” với 143 bài thơ Thiền.
Anh là Tiến sỹ Hoàng Quang Thuận - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết về anh, về tập thơ “Thi vân Yên Tử” như sau: “Đọc những bài thơ hay, đượm gió ngàn cao, thấm nguồn suối núi, những bài thơ của một con người đầy tư tưởng nhân văn”.
Tiền phong xin gửi đến bạn đọc một số bài thơ của anh
Ngọa vân Yên Tử
Sớm cưỡi mây, chơi cùng non biếc
Đêm về bến nghỉ lót trăng nằm
Tiếng sáo Thiền ca vui bất tận
Ngập tràn Yên Tử trăng trong trăng
Uống trà sớm
Giường trúc hương thơm một chén trà
Vui thú thần tiên chỉ có ta
Hổ xám nằm chơi bên bờ đá
Chim muông chiều tối đến dâng hoa
Ân hận (*)
Đêm nay ta không ngủ
Đôi mắt sáng của ngươi
Sáng dưới ánh sao trời
Cứ nhìn ta thăm thẳm.
Chùa Giải oan, cung nữ
Phải người về hôm nay?
Ôi, ta ân hận quá
Không giải thoát cho mày!
-------------
(*) Đoàn du khách xuống núi gặp một người dân bản địa bắt được một con Cầy hương ở gần chùa Giải oan. Đoàn du khách cùng tác giả không mua để phóng sinh nên sau này trong lòng ân hận.