HLV The Voice: 'Chê khẽ khàng, khen cật lực'

HLV The Voice: 'Chê khẽ khàng, khen cật lực'
TPO - Trong đêm diễn liveshow đầu tiên tối qua, các huấn luận viên The Voice tiếp tục "tung hoa" khiến cho các thí sinh mát mặt bởi những lời khen tặng lên tận mây xanh còn khán giả thì cảm thấy bội thực.
Các huấn luận viên trong đêm liveshow đầu tiên diễn ra tối qua
Các huấn luận viên trong đêm liveshow đầu tiên diễn ra tối qua. Ảnh: LVPH

Khép lại những lùm xùm của vòng Đối đầu, The Voice mở màn đêm liveshow đầu tiên rất đáng được mong đợi khi nhiều khán giả có thể được nghe trực tiếp giọng hát của các thí sinh cũng như phong cách trình diễn của họ trên sân khấu.

Với một sân khấu vô cùng hoành tráng và sự hỗ trợ hết mình của nhạc sĩ Hoài Sa cùng dàn nhạc, các nhạc công và đội ngũ múa minh họa hùng hậu cộng với những hiệu ứng sân khấu đặc sắc được đạo diễn Trần Vy Mỹ dàn dựng công phu cho từng tiết mục, có thể nói các thí sinh đã được "chiều chuộng" hết mực để họ có thể tỏa sáng nhất trên sân khấu.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất được cuộc thi đề cao ngay từ đầu đó là giọng hát thì không phải thí sinh nào cũng hoàn thành tốt. Nhất là với một sân khấu tráng lệ và những màn biểu diễn live như thế này, một số thí sinh đã bộc lộ rõ những nhược điểm của mình.

Nếu như ở vòng Giấu mặtĐối đầu, các phần thi đều được cắt, cúp, biên tập lại và nhất là phần âm thanh đã được chỉnh sửa khá nhiều thì ở vòng thi liveshow này, thật khó để "đánh lừa" khán giả khi mọi thứ đều được phơi bày trước mắt.

Nhưng không hiểu vì vô tình hay cố ý mà ở một số phần thi, rõ ràng các thí sinh sa sút phong độ và biểu diễn chưa được như ý nhưng các huấn luận viên vẫn khen "nhiệt tình" và "tung mì chính" một cách thái quá khiến cho người xem cảm thấy khó chịu.

Với cương vị là một người thầy đã theo sát sao quá trình luyện tập của học trò, các huấn luận viên đáng nhẽ nên thẳng thắn nhận xét và chỉ cho họ thấy những điểm chưa tốt mà đa số các khán giả xem qua truyền hình đều nhận thấy để họ tiến bộ thì trong đêm diễn tối qua hầu hết các huấn luận viên đều "chê khẽ khàng, khen cật lực".

Bảo Anh trình diễn ca khúc Everytime không thành công. Ảnh: LVPH
Bảo Anh trình diễn ca khúc Everytime không thành công.

Màn biểu diễn gây thất vọng nhất tối qua có lẽ thuộc về "Taylor Swift của Việt Nam" - thí sinh Bảo Anh của đội Trần Lập khi cô thể hiện ca khúc hit Everytime của công chúa nhạc Pop Britney Spears.

Hầu hết các fans hâm mộ Việt Nam từng hâm mộ chất giọng nhẹ nhàng tựa thiên thần của Britney trong ca khúc này bao nhiêu năm qua sau khi nghe Bảo Anh hát tối qua đều bày tỏ sự thất vọng "tràn trề".

Hầu hết các thí sinh của đội Trần Lập tối qua đều không đạt được điểm rơi phong độ khi có tới 4 người bị viêm họng. Điều này phần nào khiến khán giả cảm thấy giảm bớt hứng thú với các màn trình diễn.

Chàng trai sở hữu giọng hát bán cổ điển ấn tượng Kiên Giang tối qua mở màn chương trình với ca khúc Mama nhưng vẫn khá nhạt nhòa và chưa để lại ấn tượng. Trong khi đó, hai chàng trai Nguyễn Văn Thắng và Huỳnh Anh Tuấn đều không thể hiện được ca khúc như mong muốn vì bị viêm họng.

Đội Thu Minh tối qua có trận ra quân khá thành công với nhiều phần biểu diễn đặc sắc. Vốn nổi tiếng là một huấn luận viên rất xúc cảm và tự nhiên trên ghế nóng, nhưng tối qua Thu Minh đã biết tiết chế phần nào để không khen thí sinh quá đà và đưa ra những lời nhận xét xác đáng.

Phần biểu diễn ấn tượng nhất của đội Thu Minh tối qua chắc chắn thuộc về giọng hát 17 tuổi Hương Tràm với ca khúc Anh từng làm nên tên tuổi cho Hồ Quỳnh Hương.

Thu Minh:
Thu Minh: "Chưa chắc em đã đi cùng chị đến cuối con đường đâu nên đừng ngủ quên trên chiến thắng".

Tuy chưa có trải nghiệm nhiều trong cuộc sống và tình yêu nhưng Hương Tràm thể hiện được sự nồng nàn, da diết và quằn quại của một người con gái trong tình yêu khiến Hà Hồ phải đùa rằng "mới 17 tuổi mà đã hát dã man như thế này".

Phần trình diễn thành công đến mức Mr. Đàm sau khi tung ra hàng loạt những lời khen có cánh đã  tự tin khẳng định rằng "em chính là thí sinh cuối cùng của đội Thu Minh sẽ đấu với đội của anh".

Chứng kiến những lời khen tặng của các huấn luận viên khác và sự hò hét ủng hộ hết mình của khán giả dành cho học trò của mình, người vui sướng nhất không ai khác chính là Thu Minh nhưng cô cũng rất điềm tĩnh khi "cảnh cáo" cô học trò tài năng rằng: "Chưa chắc em đã đi cùng chị đến cuối con đường đâu nhé, cho nên đừng có ngủ quên trên chiến thắng".

Một phần biểu diễn ấn tượng khác trong đội Thu Minh ngày hôm qua là ông bố trẻ Dương Trần Nghĩa với ca khúc Bay của chính Thu Minh. Dám thử sức với bản hit đã rất thành công trong thời gian qua của Thu Minh, Dương Trần Nghĩa đã hoàn toàn làm chủ ca khúc khi thể hiện với phong cách Aucoustic và một chút Rock khiến cô rất hài lòng với học trò của mình.

Trong tập liveshow tiếp theo, đội Mr. Đàm và Hà Hồ sẽ ra quân và chắc chắn còn rất nhiều điều để nói.

Nhưng có lẽ điều khán giả mong chờ đó là các huấn luận viên sẽ có những góp ý thẳng thắn và cầu thị để các học trò của mình có thể tiến bộ và cống hiến cho khán giả những màn trình diễn hoàn hảo nhất.

Theo Viết
MỚI - NÓNG