Hoa hậu Hong Kong phải đi hát ở quán bar kiếm tiền nuôi con vừa sinh 1 tháng

TPO - Dù từng khoe chồng có kinh tế khá giả, Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ phải chạy vạy xin đi hát ở quán bar để kiếm tiền nuôi hai con.

Mới đây, Sohu có đăng bài báo về cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ. Ở tuổi 42, người đẹp “Những thiên sứ vô danh” phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh để kiếm tiền nuôi hai con.

Theo Sohu, con trai út Kody của Dương Tư Kỳ chào đời vào thời điểm COVID-19 bùng phát, khiến ngành công nghiệp giải trí ở cả Hong Kong lẫn đại lục (Trung Quốc) đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dù tuyên bố đã có chồng, chưa đầy một tháng sau khi sinh, cô phải đi khắp nơi để tìm việc làm. Sau đó, khi nghe nói nhiều câu lạc bộ đêm ở đại lục đã hoạt động trở lại, cô ngay lập tức liên hệ với hy vọng có thể sắp xếp suất diễn.

Trước đó, trong suốt quá trình mang thai, cô vẫn duy trì lịch làm việc dày đặc, 3-4 ngày/tuần ở Trung Quốc đại lục.

Hoa hậu Hong Kong phải đi hát ở quán bar kiếm tiền nuôi con vừa sinh 1 tháng ảnh 1 Dương Tư Kỳ vừa sinh con đã phải đi làm kiếm tiền nuôi con.

Theo Sohu, trên thực tế, nhiều ngôi sao nữ vẫn làm việc trong thời gian mang thai, nhưng rất ít người tiếp tục làm việc ngay sau khi sinh con. Đáng nói hơn, Dương Tư Kỳ không hề lo lắng về dịch bệnh, mà chưa hết cữ đã phải ra ngoài lăn lộn kiếm việc.

Điều này làm dấy lên nghi ngờ, người chồng mà Dương Tư Kỳ nhắc đến thực tế là nhân vật “ảo” và cô đảm nhận vị trí trụ cột chính trong gia đình.

Được biết vào cuối năm ngoái, Hoa hậu Hong Kong 2001 mang thai em bé thứ hai. Dương Tư Kỳ chia sẻ, đã đăng ký kết hôn và chồng rất yêu cô. Thời điểm đó, rất nhiều người đã chúc phúc cho bà mẹ đơn thân trong nhiều năm.

Một thời gian sau, Dương Tư Kỳ công khai bức ảnh mang bầu tươi cười bên con gái lớn, nhưng không có sự xuất hiện của chồng.

Hoa hậu Hong Kong phải đi hát ở quán bar kiếm tiền nuôi con vừa sinh 1 tháng ảnh 2 Cô tuyên bố đã có chồng, nhưng người này chưa từng xuất hiện công khai hay thậm chí bị chụp trộm.

Đến tháng 2 năm nay, Dương Tư Kỳ hạ sinh bé Kody ở Hong Kong. Điều kỳ lạ là cả con trai và con gái đều theo họ mẹ. Cha đứa bé hoàn toàn không lộ diện, thậm chí ngay cả lúc chụp ảnh mừng Kody chào đời.

Hoa hậu Hong Kong phải đi hát ở quán bar kiếm tiền nuôi con vừa sinh 1 tháng ảnh 3 Bố của con trai Dương Tư Kỳ vẫn là ẩn số.

Thời điểm đó, dân mạng đặt câu hỏi, liệu ngôi sao TVB đã thực sự kết hôn chưa, và liệu người chồng cô kể có thực sự tồn tại.

Dương Tư Kỳ sinh năm 1978 tại Cửu Long, Hong Kong (Trung Quốc). Cô bắt đầu được chú ý khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hong Kong vào năm 2001. Danh hiệu này giúp cô thuận lợi bước vào showbiz xứ Cảng Thơm. Sau thành công của “Những thiên sứ vô danh” năm 2004 , Dương Tư Kỳ vụt sáng thành sao, tên được xếp cạnh những hoa đán hàng đầu TVB như Hồ Hạnh Nhi, Xa Thi Mạn, Quách Thiện Ni…

Hoa hậu Hong Kong phải đi hát ở quán bar kiếm tiền nuôi con vừa sinh 1 tháng ảnh 4 Dương Tư Kỳ nổi đình nổi đám sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2001.

Về đời tư, mỹ nhân họ Dương công khai hẹn hò Lý Vĩnh Hào vào năm 2002. Một bên là mỹ nhân hàng đầu Hong Kong, một bên chỉ là diễn viên hạng A, cặp đôi vẫn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Yêu nhau 9 năm, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, chỉ 1 tháng tiết lộ kế hoạch kết hôn, Dương Tư Kỳ đột ngột chia tay bạn trai lâu năm.

Hoa hậu Hong Kong phải đi hát ở quán bar kiếm tiền nuôi con vừa sinh 1 tháng ảnh 5 Cô từng có mối tình đẹp với Lý Vĩnh Hào, nhưng lại chia tay chỉ sau 1 tháng tuyên bố kế hoạch kết hôn

Sau đó, Dương Tư Kỳ bị phát hiện qua lại với một người đàn ông giàu có, thậm chí còn có thai. Tháng 3/2012, cô hạ sinh con gái đầu lòng ở Mỹ, đứa bé theo họ mẹ.

Thời gian đó, nàng hậu 7x nhận không ít chỉ trích từ dư luận. Người ta đồn, cô qua lại với đại gia trong thời gian yêu Lý Vĩnh Hào, sau đó bỏ nam diễn viên để chạy theo mối quan hệ vật chất. Cô bị gắn mác là tham phú phụ bần, tham vàng bỏ ngãi, chửa hoang…

Vì lý do này, cô mất lượng lớn fans, bị các nhãn hàng hủy hợp đồng, TVB “từ mặt”… Từ đỉnh cao vinh quang, người đẹp mất hết tất cả. Không công việc, không chồng, cô phải vật lộn để kiếm tiền nuôi con, bất cứ công việc nào ra tiền, cô đều không từ.

Năm 2014, cô rời Hong Kong sang đại lục tìm kiếm cơ hội. Tại đây, không ít lần cô bị bắt gặp làm tiếp thị, bán bia… tại các quán bar hay nhà hàng đêm ở Quảng Châu, Thâm Quyến.

Hoa hậu Hong Kong phải đi hát ở quán bar kiếm tiền nuôi con vừa sinh 1 tháng ảnh 6
Hoa hậu Hong Kong phải đi hát ở quán bar kiếm tiền nuôi con vừa sinh 1 tháng ảnh 7

Từ hoa đán hàng đầu Hong Kong, cô phải chấp nhận đi hát quán bar, làm PG tiếp thị sản phẩm để có tiền nuôi con.

Sau này, cuộc sống của cô khởi sắc hơn. Cô bắt đầu đóng phim trở lại, tham gia các sự kiện giải trí. Tích cóp được ít tiền, bà mẹ đơn thân đầu tư vào kinh doanh. Thu nhập ổn định hơn, có thể cho con gái học tại trường quốc tế. Nhưng dịch bệnh ập đến bất ngờ, lại có thêm con thứ hai, Dương Tư Kỳ lại phải lo lắng cho tương lai.

Theo Theo Sohu
MỚI - NÓNG