Hồng Kim Hạnh: Sốc khi rơi vào khó khăn, người yêu bỏ đi

TPO - Nàng Hơn trong “Thương nhớ ở ai” chia sẻ về ước mơ làm ca sĩ luôn cháy bỏng và cuộc sống lắm lúc chênh vênh đằng sau ánh hào quang nghệ sĩ.

Muốn làm nghệ sĩ đa-zi-năng

Ra mắt MV đánh dấu việc lấn sân con đường ca hát chuyên nghiệp, sao Hồng Kim Hạnh không lựa chọn hình ảnh sexy, bắt mắt mà lại là một MV đầy trong sáng về tình yêu?

Hạnh chọn ca khúc này vì muốn ra mắt nhẹ nhàng xem thử hiệu ứng khán giả với chất giọng của mình ra sao, sau đó Hạnh sẽ tính đến phương án lâu dài. Hơn nữa, giống như duyên số vậy.

Trong một lần đến phòng thu của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh để thu một ca khúc khác, Hạnh bất ngờ được nghe bài “Ngày đầu tiên của tháng Tư” và bị chinh phục ngay bởi giai điệu và ca từ rất hay. Đây là ca khúc nhạc jazz, viết về lời nói dối ngọt ngào “trong thật có giả, trong giả có thật” dành cho người mình yêu. Điều bất ngờ nữa là nhạc sĩ sáng tác ca khúc này chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Vì rất thích nên Hạnh quyết định mua luôn ca khúc và làm MV.

MV cũng được thực hiện rất nhanh chóng, lấy bối cảnh tại Hàn Quốc và TP HCM. Hạnh coi đây là món quà tinh thần dành tặng những khán giả thân yêu của mình nên không đặt nặng yếu tố kỹ xảo. Hy vọng mọi người sẽ thích.

Đang là gương mặt diễn viên nhiều triển vọng, ai “xúi” Hồng Kim Hạnh lấn sân ca hát?

Thực ra, ca hát mới là đam mê lớn nhất của Hạnh từ hồi bé. Từ lớp 1 đến 12, Hạnh luôn là thành viên đội văn nghệ của trường và cũng đạt được một số giải thưởng nho nhỏ.

Năm 2004, Hạnh tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình, nhưng phải dừng lại giữa chừng vì căn bệnh viêm dây thanh quản mãn tính. Hạnh phải uống kháng sinh một thời gian dài, phải từ bỏ dự định thi vào Nhạc viện. Hạnh bị trầm cảm và rụng tóc.

Một năm sau, bạn bè rủ Hạnh thi Sân khấu điện ảnh, Hạnh đánh liều thi thử thì lại được điểm số khá cao. Những cơ hội, những vai diễn và những chuyến đi cùng đoàn làm phim cứ cuốn Hạnh đi. Lúc đó Hạnh nghĩ, có lẽ mối duyên của mình với ca hát đã chấm hết.

Cho đến năm 2007, khi tham gia cuộc thi Nốt nhạc ngôi sao và đạt giải triển vọng thì Hạnh mới nhận ra rằng đam mê ca hát chưa bao giờ tắt ngấm mà nó luôn âm ỉ trong Hạnh, chờ cơ hội bùng phát. Thế là thỉnh thoảng Hạnh nhận đi hát phòng trà để thoả mãn “cơn thèm” hát.

Năm 2013, Hạnh ra MV đầu tay “Vạt áo trong mơ” và nhận được nhiều hiệu ứng tốt từ khán giả. Chất giọng của Hạnh dù đã mỏng hơn trước nhưng không tệ và nếu Hạnh chăm chỉ trau dồi thì vẫn có thể biến thành chất giọng đặc biệt của riêng mình.

Hồng Kim Hạnh: Sốc khi rơi vào khó khăn, người yêu bỏ đi ảnh 1

Vậy sao Hạnh không “được đà xông lên” sau thành công của MV “Vạt áo trong mơ” mà phải đợi đến bây giờ?

Lúc đó, bỗng dưng nhiều biến cố gia đình ập đến khiến Hạnh thay đổi về suy nghĩ, tư duy, cách sống. Sau khi ba Hạnh  bị ung thư và mất, gia đình Hạnh phải bán nhà và chuyển nhà nhiều lần. Đến bây giờ, Hạnh đã chuyển nhà lần thứ 13 và hiện tại vẫn ở nhà thuê. Hạnh không thấy đó là thiệt thòi vì mình vẫn may mắn khi có một nơi để về. Ai trong đời cũng sẽ có giai đoạn khó khăn và Hạnh tin mình sẽ vượt qua được.

Và Hồng Kim Hạnh đã vượt qua bằng việc ghi dấu ấn sâu sắc qua vai Hơn trong phim điện ảnh “Thương nhớ ở ai”?

Khoảng hơn một năm sau khi ba mất, Hạnh nhận lời tham gia phim "Thương nhớ ở ai ". Khi nhập cuộc với đoàn phim, Hạnh cố gắng cười, nói với mọi người nhưng trong lòng như đã chết lặng, bởi cảm giác nhớ ba vẫn chưa nguôi.

Hồi đó, sợ nhất là đến cảnh phải khóc vì đã khóc nhớ ba cạn nước mắt rồi. Mà oái ăm là nhân vật Hơn của Hạnh lại rất hay phải khóc. Dần dần, Hạnh bị bật khỏi suy nghĩ nhớ ba và bắt đầu mang tâm thế của một diễn viên chuyên nghiệp, lúc nào cũng phải khắc xuất, khắc nhập, khi là chính mình, lúc lại là Hơn.

Ai trong hoàn cảnh của một người nghệ sĩ phải hoàn thành một vai diễn nặng nề tương đồng với cuộc đời mình sẽ hiểu, nó đắng cay và chua xót tận cùng ...

Hồng Kim Hạnh: Sốc khi rơi vào khó khăn, người yêu bỏ đi ảnh 2

Quyết tâm đi hát nghiêm túc, vậy còn công việc đóng phim, Hạnh không “vui duyên mới” mà quên nhiệm vụ chứ?

Hạnh muốn xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, có thể vừa hát, vừa diễn, vừa nhảy, vừa làm MC. Đầu năm 2019, Hạnh có tham gia bộ phim “Tân xuân đón tân lang” của đạo diễn Hoàng Thơ. Dự án phim điện ảnh “Người lạ ơi” (tên cũ là “Thánh nữ”) của đạo diễn Trương Chí Bình cũng sẽ ra rạp vào cuối năm nay.

Hiện tại, Hạnh đang đóng phim sitcom “Chồng à vợ ơi” của đạo diễn Thanh Bình. Nhiều người trêu Hạnh kén vai như kén chồng nhưng thực sự Hạnh luôn lựa chọn các vai diễn đa sắc màu, không lặp lại chính mình.

Từ chối đề nghị giúp mua nhà, mua xe

Nhiều người nói giờ muốn giàu cứ phải làm ca sĩ. Hồng Kim Hạnh nghĩ sao?

Xuất phát điểm Hạnh không quá khó khăn, nhưng bắt đầu 19 tuổi Hạnh đã phải tự lập và lo cho cả gia đình... Ngày ấy Hạnh nhát, lo sợ bị "ăn hiếp" nên đi đóng phim là Hạnh "ép" ba hoặc mẹ thay nhau đưa đón. Nhưng rồi Hạnh cũng đã trở thành một đứa con gái kiên cường, gồng lên thật mạnh mẽ để làm “ngừơi đàn ông”, làm trụ cột cho cả gia đình vượt qua biến cố.

Mỗi lần chuyển nhà là mỗi lần Hạnh thấy đời mình rớt xuống một nấc thang. Hạnh đã sống trong mặc cảm và trốn tránh bạn bè một thời gian dài. Hạnh cũng không dám yêu ai. Chỉ biết lao đầu vào đóng phim kiếm tiền. Có thời gian, trong lúc chờ vai diễn mới, Hạnh đi làm thêm ở văn phòng, nhân viên kinh doanh bất động sản, bán quần áo tại nhà kiếm tiền nuôi gia đình. Nhiều người xúi Hạnh sao không cặp kè với ai đó để được đỡ đần? Nhưng Hạnh không thể làm bất cứ điều gì nếu không yêu hoặc không có cảm xúc. Dù Hạnh khó khăn đến mức có đôi lần đi lang thang ngoài đường, vừa đi vừa khóc, trong túi chỉ có vài chục nghìn nhưng cũng chưa bao giờ Hạnh nghĩ mình sẽ làm giàu bất chấp đúng sai hay dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền. 

Hạnh đi hát cũng vậy, đó đơn giản chỉ là trả nợ cuộc đời, trả nợ thanh xuân chưa thực hiện được ước mơ. Khi hết lòng với nó, đam mê và lao động nghiêm túc, thì đương nhiên, Hạnh tin mình sẽ nhận được thành quả xứng đáng. 

Hồng Kim Hạnh: Sốc khi rơi vào khó khăn, người yêu bỏ đi ảnh 3

Việc cắt phăng mái tóc dài có thể hiện cho sự quyết tâm “lột xác” của Hồng Kim Hạnh?

Hạnh đã trung thành với mái tóc dài suốt 30 năm qua. Tuy nhiên, việc cắt nó đi không phải là điều gì quá khó khăn. Hạnh thuộc típ người thích ăn thì cứ ăn, thích làm gì cứ làm. Việc cắt tóc không phải để lột xác mà nó là cách Hạnh tự đánh dấu con đường của mình. Hạnh có thể không quá xinh đẹp, cũng không sexy như nhiều người khác nhưng Hạnh có khả năng, sự lì lợm và chân thật. Đường dài mới biết ngựa hay. Hạnh có thể tự tin nói rằng Hạnh là một người có thực lực và tôi không phải dạng vừa đâu (cười).

Xinh đẹp, đa- zi- năng, sao Hạnh không tìm lấy một đại gia để dựa vào, thay vì phải lận đận vừa làm nghệ thuật vừa lo… chuyển nhà?

Khi cuộc sống của Hạnh rơi vào khó khăn, người yêu của Hạnh cũng bỏ ra đi. Đó là một cú sốc lớn. Đến nỗi, sau nhiều năm, Hạnh không dám yêu ai, tin ai. Hạnh cũng nhận được nhiều lời đề nghị giúp mua nhà, mua xe. Hạnh thích không? Thích chứ. Nhưng đó không phải là người Hạnh yêu nên Hạnh từ chối. Hạnh cần tình yêu thực sự chứ không muốn chộp giật, ăn xổi ở thì. Nếu đồng ý có lẽ giờ cuộc sống của Hạnh đã khác rồi. Nhưng Hạnh chọn lấy cuộc sống cho chính mình. 

Hồng Kim Hạnh: Sốc khi rơi vào khó khăn, người yêu bỏ đi ảnh 4

Vậy mẫu người đàn ông của Hồng Kim Hạnh sẽ như thế nào?

Thật ra thì Hạnh không đòi hỏi gì nhiều ở người đàn ông của mình sau này ngoài tình yêu thương, thấu hiểu, sự chân thành và có công việc tốt. Nếu người đó hơn mình về mọi điều thì quá tuyệt rồi. Đó phải là người đàn ông có chí tiến thủ, cầu tiến, không lười biếng, trân trọng gia đình và tâm lý! Có nhiều quá không ta ( cười ...)

Kế hoạch của Hạnh trong thời gian tới có gì đặc biệt?

Kế hoạch thì rất nhiều nhưng Hạnh không muốn nói trước vì sợ bước không qua. Hạnh muốn mình sẽ diễn xuất ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn trong giọng hát để sớm ra album đầu tay. Hạnh cũng quyết tâm kiếm đủ tiền để có thể sớm mua nhà tặng mẹ.

Chúc Hồng Kim Hạnh sẽ thành công với những dự định của mình!

Theo Ảnh NVCC
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).