Jessica Minh Anh: Hoặc là đánh lớn hoặc là về nhà

Minh Anh phát biểu tại Diễn đàn người Việt ảnh hưởng tại Paris (3/2019)
Minh Anh phát biểu tại Diễn đàn người Việt ảnh hưởng tại Paris (3/2019)
TP - Jessica Minh Anh liên tiếp làm nên lịch sử tại các biểu tượng quốc gia như tháp Eiffel, Trung Tâm Thương Mại Thế Giới Mới, cầu tháp London, tháp đôi PETRONAS... Chia sẻ về những ý tưởng táo bạo chưa từng có khi khởi nghiệp của mình, Jessica Minh Anh  nói: “Tôi không thể đợi 10 năm để được mọi người biết đến. Hoặc là đánh lớn hoặc là về nhà”.

Sau 10 năm thành công ở nước ngoài, mới đây siêu mẫu có ý định tìm một địa điểm để tổ chức sô diễn “độc lạ”, quảng bá cảnh quan, văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Bên cạnh các tòa tháp nổi tiếng, 3 sô diễn gây ảnh hưởng toàn cầu của cô bao gồm sàn diễn cao nhất thế giới trên cây cầu kính tại hẻm núi Grand Canyon của Mỹ, sàn diễn quảng bá năng lượng mặt trời tại nhà máy Gemasolar của Tây Ban Nha, và sàn diễn quảng bá năng lượng thuỷ điện trên đập Hoover Dam tại Mỹ.

Jessica Minh Anh: Hoặc là đánh lớn hoặc là về nhà ảnh 1 Siêu mẫu Việt Nam treo người trên tháp Eiffel-  Năm 2014 làng thời trang Pháp xôn xao vì Jessica đã làm được điều này
Ngoài các sàn diễn tại các độ cao ấn tượng, Jessica cũng nổi tiếng với các chương trình thời trang trên mặt nước như sàn diễn trên sông Seine tại Pháp và sông Hudson tại Mỹ, cũng như các sàn diễn giữa đại dương trên các du thuyền sang trọng tại Sydney, New York, Hong Kong, và Dubai. Tôi tự tạo ra nghề của mình
Jessica Minh Anh sinh ra tại Hà Nội, lớn lên ở Moskva (Nga) nơi bố mẹ cô làm việc. Năm 16 tuổi Minh Anh về nước học nốt phổ thông, đỗ Á khoa Đại học Bách khoa ngành IT. Hết năm thứ nhất cô nhận học bổng toàn phần Đại học ngành công nghệ thông tin tại Malaysia, và thạc sĩ ngành marketing và truyền thông tại trường ĐH  Birmingham của Anh. 
Tốt nghiệp thạc sĩ, Minh Anh mở công ty Tổ chức sự kiện, cô chọn làm các sô thời trang vì từng đi diễn catwalk thời sinh viên. Nghe tin khách sạn Savoy sang trọng top đầu London sắp mở cửa trở lại sau nhiều năm tu bổ, Minh Anh dồn hết số tiền dành dụm lên London đấu thầu mở sô thời trang nhân dịp khai trương. Sô diễn thành công. Truyền thông BBC và The Independent đưa tin tích cực về sự kiện. Nhà thiết kế danh tiếng Paul Costelloe ca ngợi Jessica trên báo Anh, ông nói với cô: “Chắc chắn cô sẽ trở thành người quan trọng trong tương lai gần”. Sau đó không lâu, thời trang quốc tế ngỡ ngàng vì cô người mẫu Việt Nam đã lấy được Cầu tháp London làm sàn diễn, đa số từng nghĩ “cô này mất trí”. Trước đó, ban quản lý không cho phép bất cứ vật nặng nào đặt lên chiếc cầu di sản, biểu tượng nước Anh. Thế mà họ đồng ý chặn khách qua cầu trong nửa ngày, cho phép Jessica đặt 150 chiếc ghế để khách thưởng thức sô. Thành công ở cầu tháp London chính là tấm visa giá trị nhất để Jessica mở đường catwalk tại những nơi tưởng như bất khả đàm phán, ở mọi châu lục.
Jessica Minh Anh: Hoặc là đánh lớn hoặc là về nhà ảnh 2 Jessics Minh Anh trình diễn tại nhà máy Năng lượng mặt trời Gemasolar, 
Tây Ban Nha (2015)
Hỏi Minh Anh “sao bạn liều thế, lúc đó bạn vừa ra trường, vô danh, nhỡ thất bại thì sao”. Minh Anh cười tươi giải thích: “Tôi không thể đợi 10 năm để được mọi người biết đến. Hoặc là đánh lớn hoặc là về nhà”. Cho đến nay thế giới chưa có người mẫu nào tự làm nhà sản xuất, vừa diễn ở vị trí diva cho sô thời trang của mình. Càng chưa có ai chỉ chuyên tìm địa danh văn hóa, kiến trúc và không gian tái tạo năng lượng, bảo vệ môi trường để dựng những sàn catwalk “không tưởng”. “Tôi đã tạo ra nghề cho mình, nghề mà chỉ mình tôi dám làm”. Trên sàn diễn Minh Anh là người của thế giới hào nhoáng nhưng ngoài đời cô là người am hiểu về kỹ thuật, công nghệ thông tin. Siêu mẫu tiết lộ “thành công của tôi nhờ nhiều vào môn logistics (dịch vụ hậu cần)”. Cho khách hàng trải nghiệm “sự độc nhất”
Năm 2012, Jessica chuyển sang Pháp phát triển sự nghiệp. Sô diễn thời trang trên du thuyền dọc sông Seine gây chú ý bởi cách tân trong thiết kế. Thông thường, hàng ghế khán giả kê sát thành tàu để quan sát người mẫu đi ở giữa. Lần đó, Jessica đảo vị trí, ghế khán giả kê ở giữa sàn tàu, người mẫu đi vòng quanh thành tàu bọc kính. Người xem được ngắm luôn khung cảnh Paris chuyển động cùng con tàu. Từ đó, thương hiệu sô thời trang của Jessica trên sông Seine được duy trì đều đặn hằng năm. Năm 2014, Jessica tiếp tục lấy được tháp Eiffel (Paris)  làm sàn diễn trong khi Chanel chỉ dám dựng tháp Eiffel giả trong khuôn viên sô của họ. Báo Paris Match dành 5 trang viết riêng về Jessica với tít (tạm dịch) “Người mẫu làm rung chuyển làng thời trang thế giới”.
Có 40.000 nhà thiết kế sẵn sàng  trả nhiều tiền để Jessica lựa chọn 10-12 bộ sưu tập cho mỗi sô. Có 50 kênh truyền hình và báo chí  tên tuổi quốc tế từng và sẽ đưa tin mọi hoạt động của Jessica. Chọn địa điểm độc đáo, Jessica muốn khách hàng của mình cùng trải nghiệm cảm giác “có một không hai”. “Ở những chỗ đại trà, họ không cảm giác phiêu như trên sàn diễn mà tôi tìm thấy cho nhãn hàng của họ”.  Năm 2015, Jessica từng tìm gặp bộ trưởng Bộ Quốc phòng của bốn nước Mỹ, Pháp, Ý, Tây Ban Nha để “mượn” tàu sân bay quân sự làm sàn diễn nhưng bị từ chối vì lý do an ninh, bảo mật. Người quản lý truyền thông  Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha đưa cho cô 50 điểm khác để lựa chọn nhưng Jessica không ưng. Trên đường ra sân bay, họ gửi tiếp vào tin nhắn cho cô hình ảnh nhà máy Gemasolar sản xuất điện năng lượng mặt trời, “nhìn thấy không gian quá đẹp tôi cho xe quay lại để đến Sevilla khảo sát và ký hợp đồng luôn”. Phấn khích trước áp lực
Trong bài phát biểu truyền cảm hứng tại TEDx (tổ chức truyền thông đại chúng chuyên đăng tải những phần nói chuyện,những ý tưởng đáng lan truyền), Jessica chia sẻ: “Khi bạn cố gắng làm điều gì đó theo cách khác biệt, bạn trở nên độc nhất. Sự độc nhất là rất tuyệt vời, nhưng nó cũng đem đến cho bạn nhiều thử thách không lường trước được”.
Một cơn bão lớn bất ngờ ập đến 2 tiếng trước sự kiện và phá tan hậu trường tại nhà máy năng lượng mặt trời ở Tây Ban Nha. Tất cả mọi người đều hoang mang, hoảng loạn và sô diễn có nhiều khả năng bị huỷ. Jessica thuyết phục đội kỹ thuật và các người mẫu lấy lại tinh thần, cô biến chiếc xe buýt chở toàn bộ người mẫu và đội ngũ của mình đến nhà máy thành khu vực hậu trường. Bất chấp thiên tai, đây là sô diễn thành công nhất trong sự nghiệp của Jessica. Trong lần chuẩn bị làm sô tại Trung tâm Thương mại thế giới mới nhân dịp khánh thành, Jessica liên hệ với hàng trăm hãng bảo hiểm nhưng không nơi nào nhận bảo hiểm cho sô ở tòa nhà từng bị đánh sập. Họ sợ sự kiện bị khủng bố tấn công lại. Kiên nhẫn, Jessica đã tìm ra một công ty ở Philadelphia đồng ý bảo hiểm. Nước Mỹ nhiệt liệt chào đón siêu mẫu kiêm nhà tổ chức sau sự kiện này. Về Việt Nam, được ban quản lý Cầu vàng (Bà Nà Hills) bật đèn xanh tổ chức sô, nhưng Jessica nói: “Không gian, thiết kế cầu quá đẹp và hoàn hảo. Người mẫu chỉ việc bước đi, có nghĩa là tôi không còn chỗ để sáng tạo và mạo hiểm nữa”. Siêu mẫu cho biết cứ mỗi dịp về thăm nhà, cô sẽ tiếp tục khảo sát một vài địa điểm khác nữa.

“Khi bạn cố gắng làm điều gì đó theo cách khác biệt, bạn trở nên độc nhất. Sự độc nhất là rất tuyệt vời, nhưng nó cũng đem đến cho bạn nhiều thử thách không lường trước được”. 
Jessics Minh Anh

MỚI - NÓNG