Khi nam nghệ sĩ 'săn tình'

Khi nam nghệ sĩ 'săn tình'
Một thực tế không thể phủ nhận là ca sĩ hay người nổi tiếng thì sẽ dễ kiếm người yêu hơn. Nhưng một số người đã lợi dụng “mác” nghệ sĩ để “săn” tình, thỏa mãn dục vọng, rất đáng lên án.

Khi nam nghệ sĩ 'săn tình'

> Ca sỹ Châu Việt Cường không hiếp dâm nữ sinh

> Nữ sinh lớp 12 rút đơn tố cáo ca sĩ Châu Việt Cường

Một thực tế không thể phủ nhận là ca sĩ hay người nổi tiếng thì sẽ dễ kiếm người yêu hơn. Nhưng một số người đã lợi dụng “mác” nghệ sĩ để “săn” tình, thỏa mãn dục vọng, rất đáng lên án.

Khi nam nghệ sĩ 'săn tình' ảnh 1
 

Khi nghệ sĩ “săn” tình

Nghệ sĩ cũng là con người. Mà đã là con người thì ai cũng có nhu cầu sẻ chia tình cảm. Nhưng dựa vào cái “mác” là người nổi tiếng, được công chúng quây quanh hâm mộ, nhiều nghệ sĩ đã tung các chiêu “săn” tình dẫn đến nhiều chuyện dở khóc dở cười nơi thâm cung showbiz. Chuyện “săn” tình phổ biến hơn với trường hợp các nghệ sĩ ở “thế giới thứ ba”, vốn được xem là nơi ẩn chứa nhiều thị phi tai tiếng.

Gần đây, ca sĩ Tần Khánh chia sẻ công khai với báo giới và khán giả: “Tôi thừa nhận việc có một số nghệ sĩ đồng tính ăn chơi thác loạn. Và theo tôi đã là người của công chúng thì nên giữ đúng phẩm chất và hình tượng của một người nghệ sĩ, đừng lợi dụng danh nghĩa nghệ sĩ để làm hoen ố cái nhìn không sạch về môi trường nghệ thuật vốn đã có nhiều điều tiếng”.

Lời trách móc bâng quơ ấy của Tần Khánh là có cơ sở. Giới trong nghề không còn xa lạ gì với việc một số nam nghệ sĩ có tiếng rủ rê, hứa hẹn giúp đỡ các ca sĩ trẻ, nhằm đánh vào tâm lý thích nổi tiếng và chinh phục các bạn nhỏ. Thậm chí có ca sĩ nổi tiếng V.H dùng chính người tình trẻ đẹp của mình rủ trai trẻ về nhà ăn nhậu rồi… làm tình tay ba.

Nói về những kiểu dụ dỗ như thế này thì cũng có 1.001 kiểu. Các phương cách mà các nghệ sĩ thường dùng gạ gẫm với một số bạn trẻ như nhắn tin, dùng phần mềm chat cho gay (grindr), vào các tiệm sauna hay các phòng tập gym, các phòng xông hơi massage để dụ dỗ… Có những người dụ dỗ một cách thẳng thừng, không rào trước đón sau. Lại cũng có những người dụ dỗ theo cách rất… lãng mạn, như rủ đi bar uống rượu nghe nhạc hay rủ đi ăn nhà hàng xịn này, quán sang kia…

Còn nhớ scandal liên quan ca sĩ Châu Việt Cường và nữ sinh người Hải Phòng tên là C.N. Khi đó, C.N quen ca sĩ Châu Việt Cường trên mạng xã hội Facebook vào năm 2011 vì ca sĩ Châu Việt Cường có nhiều bài hát mà nữ sinh này yêu thích. Nữ sinh và ca sĩ Cường thường xuyên nói chuyện trên Facebook về âm nhạc, cuộc sống. Trong nhiều lần trao đổi, ca sĩ Cường nói với C.N rằng: “Khi nào lên Hà Nội, anh mời em đi uống nước”.

Ngày 9.2.2012, trường của C.N tổ chức đi dã ngoại ở Hà Nội và đã khoe với ca sĩ Cường về chuyến đi. Sau khi đoàn tham quan của C.N đến Quốc Tử Giám (Hà Nội), ca sĩ Cường gọi điện cho nữ sinh C.N và nói: “Em tách đoàn đi và đi uống nước với anh để anh em biết mặt nhau”. Vì quá hâm mộ và tin tưởng anh ấy là người nghệ sĩ tử tế nên C.N đã bắt xe ôm đến. “Lúc em đến được một nam thanh niên ra đón và đưa em lên phòng 701, tầng 7, chung cư A3, hồ Đền Lừ”, C.N cho biết.

Sau đó, theo tường trình của C.N, ca sĩ Châu Việt Cường đã hiếp dâm cô bé tội nghiệp này. Tuy nhiên, sau này, chính C.N lại rút đơn kiện và scandal cũng dần chìm vào quên lãng…

Hối hận thì đã muộn

Sẽ là rất bình thường với chuyện nghệ sĩ tìm kiếm ý trung nhân cho họ Nhưng chính những biến tướng của các chiêu trò “săn” tình và những hệ lụy từ các cuộc tình chớp nhoáng đã khiến dư luận lời ra tiếng vào.

Sau những cuộc tình chóng vánh vì không được tạo dựng từ những “viên gạch” yêu thương đích thực, đa số nạn nhân của các cuộc “săn” tình sẽ trượt dài, với những cú sốc của nỗi đau. T.H, một nạn nhân của ca sĩ K chia sẻ: “Anh ta nói rằng, anh ta đưa ai lên được thì cũng dìm người đó xuống được. Bây giờ tôi phải làm sao đây?”. Tâm trạng bất an, sợ hãi đó không chỉ của riêng T.H mà còn là khủng hoảng tinh thần chung cho các nạn nhân sau khi các cuộc tình với người nổi tiếng tan vỡ.

Hay như lời thú nhận của P, một diễn viên trẻ sau nhiều năm vào nghề, vẫn chưa tìm được một vai diễn để khán giả nhớ mặt vì không được lòng một đạo diễn. Năm đó, P mới 20 tuổi, sau một buổi tối đi bar về, P bị người đạo diễn mà anh gọi là thầy hãm hiếp.

Mặc dù tự nhận mình không phải là gay và đang có bạn gái nhưng P đành ngậm ngùi chịu đựng. Thậm chí nhiều lần sau đó nữa, P coi đó như đánh đổi để có được danh tiếng. Nhưng thực tế, mọi hứa hẹn của người thầy đạo diễn chẳng đi đến đâu. Ngoài vài bộ hình đăng trên các báo tuổi teen, vài lần được gọi đi casting phim này, phim kia thì P chẳng có gì cả.

Sau ba tháng, tìm được người mới, P bị người tình đạo diễn “đá” ra đường. P tìm mọi cách liên lạc như gọi điện, nhắn tin, thậm chí đến tận nhà, nhưng đều không có kết quả. Về sau P mới biết, có hàng chục bạn trẻ đã qua tay người đàn ông này. Điều cay đắng hơn là, sau khi biết sự thật, P đã tìm cách vạch mặt người thầy đạo diễn nhưng không được. Hậu quả là P liên tục bị người đạo diễn này tìm cách “đì”. Vì thế, không nơi nào dám nhận P vì áp lực và danh tiếng từ người đàn ông từng mặn nồng với anh.

Chỉ vì dục vọng

Hơn 10 năm làm quản lý nghệ sĩ (manager), anh K.N cho biết, dường như anh đã “miễn nhiễm” với những chuyện “săn” tình của các nghệ sĩ. Anh kể, tất nhiên có những trường hợp các nghệ sĩ cảm thấy cô đơn, trống vắng sau những hào nhoáng của ánh đèn sân khấu nên muốn tìm tình nhân, nhưng đa phần đều xuất phát từ ham muốn dục vọng.

Những nghệ sĩ như thế, lâu dần trong nghề ai cũng biết rõ nhưng vẫn tỏ thái độ ngây thơ, nhắm mắt làm ngơ như không biết gì. Vì thật ra, “săn” tình hay không vẫn thuộc về quyền sống của riêng mỗi người. Chỉ là ta không còn giữ được trân trọng đối với họ mà thôi….

Theo Làng Cười, Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG