Kim Nam Gil gắn mác với dòng phim báo thù

Dẫu khá hứng thú với những nhân vật vui vẻ trong các bộ phim hài lãng mạn, song tài tử xứ Hàn liên tục được nhắm cho dạng vai người đàn ông đau khổ vì hận thù.

Sau Bad guy, Kim Nam Gil tiếp tục góp mặt trong “bom tấn” tình cảm Nếu không có hận thù. Anh vào vai Yi Soo – chàng trai đã thay đổi diện mạo và thân phận để trả thù gia đình của người mình yêu.

Kim Nam Gil gắn mác với dòng phim báo thù ảnh 1

Nếu không có hận thù đánh dấu sự trở lại của Kim Nam Gil sau thời gian phục vụ quân ngũ.

Khi tình yêu nhuốm màu thù hận


12 năm trước, Yi Soo và Hae Woo là mối tình đầu của nhau nhưng biến cố bất ngờ đã khiến cả hai chia cách. Ngày ấy, cha của Yi Soo đột ngột qua đời sau khi vô tình phát hiện tập văn kiện mật của chủ tịch Jo Sang Wook – ông nội của Hae Woo. Để vạch trần sự thật cái chết của cha, Yi Soo không ngại đấu tranh trước các thế lực quyền uy. Sau tất cả những nỗ lực, câu chuyện đầy ẩn khuất đã mãi mãi bị chôn vùi cùng với việc Yi Soo mất tích trong tai nạn thảm khốc.

Kim Nam Gil gắn mác với dòng phim báo thù ảnh 2

Kim Nam Gil và Son Ye Jin lấy nước mắt của khán giả bởi mối tình ngang trái.

Tuyệt vọng nghĩ rằng Yi Soo đã chết, Hae Woo quyết định từ bỏ niềm đam mê nghệ thuật riêng mình để viết tiếp ước mơ trở thành công tố viên của người yêu. Nhưng trớ trêu thay, thời điểm Yi Soo trở về cũng là lúc Hae Woo bước vào lễ đường với Oh Joon Young sau 12 năm giữ chặt hình bóng của người tình cũ. Lấy thân phận mới là Yoshimura Jun, giám đốc tập đoàn khách sạn Giant của Nhật Bản, Yi Soo thực hiện kế hoạch báo thù. Sự xuất hiện của Yoshimura Jun kéo theo hàng loạt vụ án mạng bí ẩn liên quan đến những sự kiện năm xưa khiến Hae Woo tin rằng Yi Soo vẫn còn sống. Bằng tình yêu, sự nhẫn nại tuyệt vời, liệu Hae Woo có thuyết phục được anh từ bỏ oán hận để quay đầu?   

Lôi cuốn qua từng thước phim

Bộ phim mở đầu với câu chuyện đầy ý nghĩa về loài cá mập: Vì không có bong bóng nên để tồn tại nó phải không ngừng bơi lội, ngay cả khi ngủ. Hình ảnh ấy vô tình gắn liền với cuộc đời đầy giông bão của Yi Soo. Mọi người chỉ thấy được sự đáng sợ ở anh nhưng nào có ai biết trái tim cô độc ấy đang từng giờ từng phút bị rỉ máu bởi những vết thương hằn sâu trong quá khứ. Lối dẫn ngụ ý đầy thú vị của bộ phim đã làm cho tấn bi kịch nhuốm màu thù hận của Yi Soo thêm phần xót xa.

Kim Nam Gil gắn mác với dòng phim báo thù ảnh 3

Sự kết hợp ăn ý khiến hai ngôi sao dính nghi án phim giả tình thật.

Nếu không có hận thù hấp dẫn người xem với chuỗi âm mưu tinh vi và hàng loạt bí mật bất ngờ được che giấu qua tầng tầng lớp lớp từ chính quyền cho đến thế lực ngầm. Đặc biệt, các mâu thuẫn liên tiếp được đẩy lên cao trào giữa những cung bậc cảm xúc giằng xé đến tột cùng. Bên cạnh những pha hành động kịch tính là yếu tố tình cảm vừa dữ dội, vừa dịu êm giữa bộ ba Yi Soo – Hae Woo – Joon Young. Ngoài ra, những góc quay lãng mạn, thơ mộng ở bìa rừng xanh thẳm, hay bên cạnh dòng sông êm đềm được đan xen khéo léo với những thước phim mờ ảo, bao trùm sự bí ẩn rùng rợn trong các vụ án đã góp phần tăng hiệu ứng cực tốt cho phim.   

Sức hút từ cặp đôi Kim Nam Gil – Son Ye Jin

Nếu không có hận thù đánh dấu sự trở lại của tài tử Kim Nam Gil sau thời gian phục vụ quân ngũ và người đẹp Son Ye Jin sau 4 năm rời xa màn ảnh nhỏ kể từ Nàng ngốc và quân sư. Nếu Kim Nam Gil khắc họa thành công vẻ lạnh lùng vô cảm trên gương mặt, cùng ánh mắt biết nói, giàu cảm xúc khi tràn ngập yêu thương, lúc ngùn ngụt lửa hận trong nhân vật Yi Soo thì người đẹp Son Ye Jin lấy đi không ít nước mắt người xem với vai Hae Woo. Diễn xuất ăn ý trên màn ảnh và những biểu lộ tình cảm ngọt ngào trên trường quay, cặp đôi nổi tiếng khiến giới truyền thông và người hâm mộ xứ Hàn hoài nghi về “phim giả tình thật”.

Kim Nam Gil gắn mác với dòng phim báo thù ảnh 4 “Nữ hoàng phim bi” Son Ye Jin tái xuất ấn tượng
Góp phần vào sự thành công của bộ phim còn có sự tham gia của ngôi sao kỳ cựu Lee Jung Gil trong vai chủ tịch Jo Sang Gook và dàn diễn viên trẻ đẹp như Ha Suk Jin (vai Oh Joon Young), hoa hậu Honey Lee (vai Jang Young Hee), Nam Bo Ra (vai Han Ji Hyun), người mẫu/diễn viên Lee Soo Hyuk (vai Kim Soo Hyun)… 

Nếu không có hận thù lên sóng D-Dramas lúc 21g mỗi ngày, từ 01/08/2014.

MỚI - NÓNG