Lâm Chi Khanh: 'Tôi đắn đo việc kết hôn với bạn trai Việt kiều'

Lâm Chi Khanh (phải) bên bạn trai kém cô hai tuổi.
Lâm Chi Khanh (phải) bên bạn trai kém cô hai tuổi.
Ca sĩ chuyển giới chưa gật đầu với lời cầu hôn của bạn trai vì không muốn xa cha mẹ già và công việc ca hát trong nước.  

- Thông tin chị kết hôn vào cuối năm nay dấy lên gần đây, chị chia sẻ sao?

- Tôi chỉ mới nhận được lời cầu hôn từ bạn trai. Người đó là mối tình đầu của tôi. Hai đứa từng yêu nhau lúc tôi mới 18 tuổi, vẫn còn trong hình hài đàn ông. Sau khi anh ấy sang Mỹ định cư, chúng tôi mất liên lạc một thời gian dài. Gần đây, bạn trai tìm được tôi trên mạng xã hội. Chúng tôi trò chuyện và anh về Việt Nam chơi một tháng, qua nhà ra mắt cha mẹ tôi. Trở về Mỹ, anh đề nghị được kết hôn với tôi. Anh nói nếu tôi đồng ý, anh sẽ lo thủ tục để tháng 10 về nước làm đám hỏi, sau đó kết hôn vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

- Cảm xúc của chị khi nhận được lời cầu hôn?

- Khoảnh khắc anh cầu hôn, tôi cảm thấy hạnh phúc, xúc động vô bờ. Với người luôn khao khát một đám cưới có hôn thú như tôi, tôi cảm thấy trân trọng người đàn ông đủ dũng cảm và tin tưởng mà cất lên những lời thiêng liêng đó. 

Tuy nhiên tôi đủ tỉnh táo để nhìn nhận sự việc. Tôi vẫn chưa đồng ý cưới hay không. Trong thâm tâm, tôi đã ngã lòng đến 80%. 20% còn lại là cảm giác phân vân mỗi khi nghĩ về cảnh làm dâu xứ lạ. 

- Chị đắn đo điều gì?

- Sau khi kết hôn, tôi sẽ phải rời Việt Nam sang Mỹ sinh sống vì bạn trai tôi mang quốc tịch Mỹ và có công việc trong ngành bảo hiểm tại đây. Trong khi tôi còn gia đình và công việc ca hát ở Việt Nam. Trước giờ, tôi xa nhà đi lưu diễn lâu nhất cũng chỉ vài tháng nên không tưởng tượng nổi phải xa đến mấy năm sẽ thế nào. Cha mẹ tôi cũng già rồi, tôi phải ở gần để khi cần là chạy qua nhà chăm sóc cho các cụ. Việc đi hát cũng đang phát triển thuận lợi, tôi còn bao dự định âm nhạc dở dang như ra CD, làm liveshow. Giờ đột ngột lấy chồng, qua đó, tôi không biết mình sẽ phải đi hát ra sao, chăm sóc bố mẹ thế nào.

Hơn nữa, sau 20 năm gặp lại, tình cảm của chúng tôi giờ khác xưa nhiều. Không vồ vập, háo hức, say mê như ngày trước, nó là thứ tình cảm đến độ chín, đi liền với trách nhiệm và nghĩa vụ. Vì vậy, tôi cần thời gian để chiêm nghiệm lại tình cảm của cả hai dành cho nhau. Nhỡ tôi chưa yêu anh hết lòng, đến khi lấy nhau một vài năm, mọi chuyện gãy đổ, khổ cho mình, khổ cho người ta. Tôi từng thất bại trong chuyện tình cảm nhiều nên lần này tôi hết sức thận trọng. Tôi không thích kết hôn nhiều lần mà chỉ muốn có một cuộc hôn nhân bền vững với người mình yêu. 

Lâm Chi Khanh: 'Tôi đắn đo việc kết hôn với bạn trai Việt kiều' ảnh 1

Lâm Chi Khanh khi tham gia một gameshow hài. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ chú ý hơn đến trang phục sau nhiều lần bị chê. 

- Bạn trai chia sẻ với chị thế nào về suy nghĩ này?

- Tôi và anh ấy đang trao đổi về việc sau khi kết hôn, tôi vẫn ở lại Việt Nam một thời gian rồi mới sang Mỹ. Nếu cả hai thống nhất được phương án này, chúng tôi sẽ sớm tổ chức đám cưới vào cuối năm.

Tôi nghĩ anh ấy hiểu tôi nhiều lắm bởi chúng tôi từng chung sống suốt ba năm khi yêu nhau trước đây. Anh biết tôi thích làm con gái từ xưa và luôn tôn trọng ước muốn đó. Nên khi gặp lại tôi trong hình hài con gái, anh không mấy ngạc nhiên mà luôn khen tôi xinh đẹp, nữ tính. Giờ mỗi ngày anh gọi điện hỏi thăm sức khỏe, tán gẫu với tôi. Anh tuyệt đối tôn trọng thời gian tôi dành cho công việc, bạn bè, đồng nghiệp. Đó cũng là điều tôi mong muốn ở người chồng tương lai của mình. 

- Gia đình hai bên phản ứng thế nào trước dự định của chị và bạn trai?

- Từ rất lâu rồi gia đình không can thiệp vào chuyện tình cảm cũng như cuộc sống riêng của tôi. Cha mẹ tôi yêu quý và tôn trọng những chàng trai đến với con mình. Riêng với anh Thắng - bạn trai tôi hiện tại, cha mẹ tôi yêu thương hơn vì anh nguyện gắn bó và chăm sóc tôi suốt quãng đời còn lại bằng một đám cưới.

Cha mẹ anh Thắng cũng quý mến tôi từ xưa nên chúng tôi không gặp trở ngại nào trong việc quyết định cuộc sống riêng. 

- Chị hình dung ra sao về đám cưới của mình?

- Tôi mong có một đám cưới tráng lệ và lãng mạn, đúng với phong cách công chúa tôi theo đuổi bấy lâu. Đời con gái chỉ một lần được làm cô dâu nên tôi muốn ngày trọng đại của mình có sự chứng kiến của đông đủ hai bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

- Nhiều lần chia sẻ về chuyện đời tư với khán giả, chị nghĩ sao nếu nói đây là cách chị gây chú ý?

- Tôi sống hồn nhiên lắm, không giỏi toan tính như nhiều người nghĩ. Có niềm vui thì tôi chia sẻ. Dù sao tôi cũng là người của công chúng, không thể cái gì cũng giữ cho riêng mình.

Sở dĩ tôi tiết lộ chuyện tình cảm vào lúc này, một phần muốn chia sẻ tin vui, phần khác, tôi muốn khán giả không hiểu lầm chuyện tôi và người mẫu Vĩnh Thụy đang yêu nhau như nhiều lời đồn đoán. Vĩnh Thụy đang có bạn gái, tôi cũng vừa nhận được lời cầu hôn từ bạn trai. Hai chúng tôi đơn giản chỉ là tình cảm bạn bè và mối quan hệ công việc.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG