Lê Giang: 'Quá mừng vì thắng Gương mặt thân quen nhí dù từng bị chê tơi tả'

Lê Giang - Mai Chi cười suốt buổi giao lưu vì niềm vui quá lớn. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.
Lê Giang - Mai Chi cười suốt buổi giao lưu vì niềm vui quá lớn. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.
Lê Giang thẳng thắn cho biết chị tham gia Gương mặt thân quen nhí vì Hoài Linh làm giám khảo nhưng “anh Bốn” không nể tình quen thân mà ưu ái hay thiên vị.

Từng không được đánh giá cao trong top 4 Gương mặt thân quen nhí nhưng cô trò Lê Giang - Mai Chi đã bất ngờ lội ngược dòng, ẵm giải 700 triệu đồng trong đêm chung kết diễn ra tối 30/12.

- Trước chung kết, không ai nghĩ Lê Giang và học trò sẽ trở thành quán quân. Cảm giác của chị thế nào khi chạm vào ngôi vị cao nhất?

- Tôi tham gia cũng nhiều chương trình nhưng lần này bất ngờ đoạt giải nên phải đánh dấu làm kỷ niệm cho sự nghiệp mấy chục năm trong nghề.

Nhờ cuộc thi này mà tôi khám phá mình có nhiều khả năng. Ngoài diễn hài, hát cải lương tôi còn hát bội, ca tiếng Anh dù bị chê tơi tả. Tôi thật sự quá mừng.

- So với Nhã Thy hay Công Quốc, giọng hát của Mai Chi còn nhiều hạn chế. Chị nghĩ bé đủ thuyết phục chưa?

- Mai Chi hát không xuất sắc nhưng diễn lại xuất thần. Khi ra sân khấu, cô bé rất sáng và lanh lợi, nhập tâm rất nhanh nên tôi nghĩ lợi thế này không phải ai cũng có. Cũng giống như tôi, diễn phải hay hơn hát nên tôi thường nói với bé, mình yếu cái gì thì phải bổ sung cái khác để lấp đầy chỗ trống.

- Chị nói sao khi có ý kiến cho rằng Lê Giang và Mai Chi đoạt giải nhờ may mắn nhiều hơn tài năng?

- Khi bước ra sân khấu, tôi vẫn còn hồi hộp vì lúc đứng dưới xem 3 tiết mục đều quá xuất sắc. Tôi thừa nhận có may mắn, được Tổ nghiệp thương và cô trò đã làm hết sức để tiết mục được thành công.

Những ngày đầu tiên, Mai Chi không tập được thể loại hát bội vì nó quá sức với bé. Tôi định bỏ và đổi tiết mục nhưng cháu quyết tâm thử cho bằng được. Tôi hỏi con có chắc không, Mai Chi bảo “được” nên 2 cô trò làm tới.

- Vậy mà có ý kiến cho rằng vì Lê Giang vốn có mối quan hệ thân tình với giám khảo Hoài Linh nên được ưu ái. Nghe vậy, cảm giác của chị ra sao?

- Tôi không nghĩ mình chiến thắng nhờ quen biết. Top 4 ai cũng hay nên không có sự ưu ái bởi ngoài giám khảo còn có khán giả và họ đều xác nhận giám khảo chấm đồng đều, không vị nể bất kỳ ai. Tôi vào chung kết tự thấy mình may mắn giờ đón nhận thêm niềm vui lớn quả thật rất mừng.

Tôi cũng đã lớn tuổi, từng trải qua nhiều năm trong nghề nên giờ đi thi mà giám khảo là đàn em cũng ngại. Có nhiều chương trình tôi từ chối thẳng. Nhưng ở đây có anh Bốn (tên thân mật của Hoài Linh), chị Vân và Mỹ Linh, họ đều có tuổi đời, tuổi nghề lớn hơn nên tôi sẵn sàng tham gia.

Tôi không còn trẻ, cũng không còn ham muốn nhiều, được đứng trên sân khấu diễn cho khán giả xem đã đủ vui rồi. Ai nói gì tôi không bận tâm.

- Hai năm gần đây, Lê Giang về nước và tham gia nhiều game show nhưng khán giả vẫn muốn nhìn thấy chị có những bước đi rõ ràng hơn. Chị nghĩ thế nào?

- Sang năm tôi sẽ tổ chức live show mấy chục năm đi hát. Tôi cũng lớn tuổi nên đây là dịp để mình ôn lại kỷ niệm, điều mà ai cũng khao khát khi đã có hành trình đủ dài với nghề.

Live show sẽ có 2 đứa con Lê Lộc, Duy Phước. Với Duy Phương, tôi đã không còn duyên nhưng vẫn xem là bạn để hỗ trợ con cái. Tôi cũng sẽ mời Mai Chi nhưng kế hoạch cụ thể cho 2 cô trò thì vẫn chưa bàn tới.

Mai Chi: Không cần phải nói tiếng Anh với cô Lê Giang

- Vì sao con không đổi thể loại hát bội khi tiết mục này quá sức so với một cô bé 8 tuổi như con?

- Con chưa bao giờ hát bội nên con muốn thử xem sức mình đến đâu. Những ngày đầu tập không được nhưng con vẫn không muốn bỏ cuộc. Trong bài này, con được đổi lời vì tuổi con còn quá nhỏ, nếu nói ra sẽ không hiểu hết ý nghĩa của nó. Nhiều lúc tập, cô Giang rất khó chịu và dữ dằn vì lo cho con.

- Con tập khó như thế có nghĩ mình sẽ trở thành quán quân?

- Con đoán chị Nhã Thy và anh Công Quốc sẽ giành chiến thắng. Mẹ con nói kết quả thế nào cũng không quan trọng. Ban đầu, mẹ chỉ cho con đi casting thử vì muốn đợi con lớn thêm một chút nữa nhưng không ngờ thi thật. Bây giờ thì con trở thành quán quân luôn. Lúc đầu con thích nhạc trẻ nhưng giờ con lại mê cải lương.

- Những lúc tập trung cho cuộc thi, con làm thế nào để học không thua kém bạn bè?

- Cô giáo cho con đi thi nhưng những giờ ra chơi con phải ở lại trong lớp để học cho bằng bạn bè. Hôm tập hát bội, con bị trùng giờ học nên con bỏ tập về nhà. Đêm nay cũng có thầy cô ở trường đến trường quay vì muốn xem con diễn ra sao. Bố mẹ, anh chị và ông bà nội cũng đến cổ vũ cho con. Nhiều quá con đếm không hết.

- Con gặp khó khăn ra sao khi tập cho Lê Giang hát tiếng Anh?

- Những lúc bấm nút nghệ sĩ nước ngoài, việc hát tiếng Anh không cần phải nói với cô Lê Giang nữa (cười to).

Nhã Thy: Em khâm phục Mai Chi vì những điều không tưởng

- Nhiều người đặt cược Nhã Thy sẽ giành chiến thắng vì em sở hữu giọng hát tốt nhất ở mùa giải thứ 3. Nhưng cuối cùng em lại kém may mắn, em có buồn với vị trí á quân?

- Em rất mừng cho Mai Chi. Vì em ấy nhỏ tuổi hơn nhưng lại làm được những điều mà tưởng chừng như em cũng không thể làm được. Em thật sự rất khâm phục và Mai Chi hoàn toàn xứng đáng để trở thành quán quân.

Em thật sự không sao cả. Em mừng cho em và các bạn, ai cũng xứng đáng vì mọi người đều nỗ lực hết sức. Những tuần trước, em cũng suýt giành giải nhất nhưng vẫn có bạn xuất sắc hơn em nên họ đoạt giải là chuyện bình thường. Ở đây, ai đoạt giải mấy cũng vui cả, không ai buồn hay so sánh với Mai Chi đâu. Em làm hết sức nên em không tiếc nuối.

- Em cũng muốn làm ca sĩ hoặc diễn viên nhưng hiện tại mẹ em bảo phải lo học trước đã. Em chưa có kế hoạch sẽ thi The Voice Kids hay Vietnam Idol Kids. Khi nào có cơ hội hoặc duyên đến, em sẽ thử sức sau.- Sở hữu giọng hát tốt, em có định sẽ tham gia các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp?

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG