Lê Khanh bật khóc cảm ơn bạn gái của bố - NSND Trần Tiến

TPO - Những lời chia sẻ và nhắn nhủ xúc động của NSND Lê Khanh đến người bạn gái vẫn ngày, đêm chăm soc cho bố mình là NSND Trần Tiến thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo đó, tại tập 11 chương trình Chị Em Chúng Mình về chủ để “Người già”; Nói về mẹ mình là NSƯT Lê Mai, NSND Lê Khanh kể rằng từ ngày xưa đến giờ, mẹ chị vẫn có thói quen nấu bữa sáng cho cả nhà rồi bàn chuyện hôm nay có ai chết, mai có ai đâm xe rồi kia thì có ai đang đau ốm. “Những điều ấy chứng tỏ các cụ đang rất lo lắng về điểm đến của mình. Dù rất thương nhưng không làm gì được”.

Tiếp đến Ninh Dương Lan Ngọc cho rằng người già rất cô đơn bởi lúc ấy con cháu đều đi làm hết, ít được quây quần và đôi khi khoảng cách tuổi tác khiến họ ít tìm được tiếng nói chung với thế hệ trẻ, tự cảm thấy mình phiền phức.

Nghe vậy NSND Lê Khanh nhận định, càng nhiều tuổi thì người già càng có tính cách giống trẻ con. “Người già hay khóc, hay hờn, hay dỗi và tạo sự chú ý để con cháu để ý đến mình. Nhiều lần tôi phải nói với bố mình (NSND Trần Tiến) rằng: ‘Bố ơi. Không nhất thiết lúc nào bố cũng phải nói mình ốm, mình mệt, chúng con lúc nào cũng thương bố. Chúng con thèm một câu ‘hôm nay bố khỏe’. Nhưng lâu lắm bố tôi không nói câu đó mà vẫn chỉ nói bố mệt lắm. Tôi thèm nghe câu bố khỏe vì nếu ông nói mệt là tôi sẽ mất cả một ngày để lo lắng”, chị nói.

Lê Khanh bật khóc cảm ơn bạn gái của bố - NSND Trần Tiến ảnh 1  

Cũng tại đây, nữ nghệ sĩ cho biết cô rất hạnh phúc khi có người chồng hiếu thảo và luôn nhắc chị hãy chăm sóc ông bà ngoại. Cũng tại đây, NSND Lê Khanh bảo bạn của bố mẹ chị từng nhờ đi hỏi thăm giúp một số viện dưỡng lão nhưng khi đến nơi thì chị lại cảm thấy sự cô đơn của người già ở đó tăng lên rất nhiều lần.

“ Tự dưng bây giờ khi chưa lẩm cẩm tôi nghĩ rằng mình sẽ noi theo gương của mẹ mình (NSƯT Lê Mai) đó là sống gần con nhưng vẫn độc lập. Trước đó, tôi luôn ước mơ là có được nhà cao cửa rộng để cả nhà sum vầy, sum họp với nhau. Chồng tôi đã biến nó thành hiện thực. Nhưng mà sự đón chờ lại hoàn toàn ngược lại bởi ngày chuyển nhà, mẹ tôi bảo các con lên nhà mới đi, mẹ ở lại. Mẹ quen ngôi nhà của mình rồi, lên trên kia mẹ có cảm giác nó không thân thuộc như là của mình. Do đó bà lại chọn sống một mình, ở lại phố cổ. Bố của tôi cũng không đến ở chung”.

Ở phần “Người già yêu”, NSND Lê Khanh bày tỏ, vấn đề của tuổi già là cô đơn, mà cô đơn thì rất cần bầu bạn, chia sẻ. “Họ cần có người nghe chuyện, giãi bày. Con ruột có yêu bố mẹ đến đâu cũng không có thời gian đến mức nghe bố mẹ kể chuyện ngày xửa, ngày xưa.

Lê Khanh bật khóc cảm ơn bạn gái của bố - NSND Trần Tiến ảnh 2  

Tôi xin phép có một chia sẻ rất thực tế là gia đình tôi cha mẹ cũng không được hạnh phúc. Nên tôi luôn mong hai người sẽ tìm được hạnh phúc và dám chọn hạnh phúc cho mình. Nhưng cả hai quyết định không đi thêm bước nữa vì con.

Bố tôi là NSND Trấn Tiến, một người từng rất đẹp trai và nổi tiếng nên có vô vàn bóng hồng ngưỡng mộ và muốn chăm sóc. Bây giờ, khi 84 tuổi, mặc dù không còn ánh hào quang năm xưa nhưng bố tôi vẫn luôn có 1 người bạn gái tên Hạnh ngày đêm chăm nom, săn sóc, việc này đã tiếp diễn trong gần 20 năm qua.

Tôi trân trọng và xúc động vô cùng với người bạn gái ấy của bố mặc dù ông không còn cường tráng, phong độ nhưng những gì đẹp của ông vẫn luôn đọng lại trong cô ấy. Nhờ có cô ấy mà những lúc tôi đi xa sẽ yên tâm hơn về bố. Cho nên những người con người cháu phải hãnh diện vì mình có phúc thì cha mẹ mới còn có người thương khi ở tuổi xế bóng. Những điều quý giá ấy dẫu có tiền cũng không thể mua được.

Chắc chắn là cô Hạnh sẽ xem và nếu cô nghe được lời cháu nói thì chúng cháu muốn gửi lời cảm ơn đến cô. Cô đã ở bên cạnh bố cháu khi tuổi cao, sức yếu, đem đến cho bố cháu những niềm vui và hạnh phúc của tuổi già. Cô coi chúng cháu như người nhà và chúng cháu cũng coi cô như thành viên trong gia đình. Xin cảm ơn cô và chúc cho những người lớn tuổi có được tình yêu”.

MỚI - NÓNG