“Lọ Lem” xứ Hàn trở thành “con gái kẻ sát nhân”

Mặt nạ thủy tinh đang được phát sóng trên kênh D-Dramas lúc 20g mỗi ngày.
Mặt nạ thủy tinh đang được phát sóng trên kênh D-Dramas lúc 20g mỗi ngày.
Sau Chị kế của Lọ Lem, nữ diễn viên xinh đẹp Seo Woo sẽ tái ngộ với khán giả Việt qua vai diễn ấn tượng trong Mặt nạ thủy tinh.

“Lột xác” trong diễn xuất

Trong phim, Seo Woo vào vai Yi Kyung – cô gái bất hạnh vừa chào đời đã mất mẹ, còn cha bị hại phải ngồi tù với tội danh giết người hàng loạt. Yi Kyung được chính kẻ thù - cảnh sát Kang In Chul nhận về nuôi dưỡng. Từ nhỏ, cô bé đã phải hứng chịu mọi tủi hờn bởi sự oán hận của mẹ nuôi và thái độ ganh ghét, đố kỵ của em gái Seo Yeon. 

Một ngày, Yi Kyung bất ngờ phát hiện sự thật về thân thế của mình. Tột cùng đau khổ, cô quyết định rời bỏ gia đình cha nuôi và sống ẩn mình trong khu chợ bình dân với nghề thiết kế, sản xuất nội y nhái.

“Lọ Lem” xứ Hàn trở thành “con gái kẻ sát nhân” ảnh 1

Ánh mắt căm hận chân thật đến rùng mình của Seo Woo.

Những tưởng tháng ngày sóng gió đã được khép lại, nào ngờ 8 năm sau, cuộc đời lần nữa đẩy Yi Kyung vào bi kịch khi để cô và Seo Yeon gặp lại nhau trong tình thế oái ăm, không lối thoát. Không chỉ trở thành đối thủ trong ngành công nghiệp thời trang, cả hai còn vướng vào mối tình tay ba ngang trái với chàng công tử giàu có Kim Ha Joon. Căm hận Yi Kyung đã cướp đi cả danh vọng lẫn tình yêu của mình, Seo Yeon tìm mọi cách hãm hại, thậm chí đẩy chị gái đến bờ vực giữa sự sống và cái chết. Trải qua hàng loạt biến cố đau thương để sinh tồn, Yi Kyung quyết định báo thù dưới sự trợ giúp của luật sư Kim Sun Jae.

Đảm nhận vai chính Yi Kyung, Seo Woo đã khiến người xem ngỡ ngàng với khả năng hóa thân đa dạng. Không chỉ thành công với những vai diễn đẫm nước mắt, người đẹp còn gây ấn tượng mạnh với nhiều dạng vai khác nhau, khi thì dễ thương, thánh thiện, hiền lành, khi thì sắc sảo, lạnh lùng đến nhẫn tâm. So với những vai diễn trước đây thì hình tượng “con gái kẻ sát nhân” là thử thách lớn với Seo Woo khi Mặt nạ thủy tinh lên đến 102 tập.

Bộ phim ăn khách đặc sắc

Mặt nạ thủy tinh lôi cuốn khán giả bởi những mảng màu đa dạng của cuộc sống, có tình cảm gia đình yêu thương, câu chuyện Lọ Lem – hoàng tử, tình yêu tay ba mưu mô vị kỷ, và cả sự chia ly, hận thù. Phim chia thành 2 giai đoạn với nhiều tình tiết kịch tính, gay cấn: Quá khứ bị chà đạp đầy rẫy đau thương và hành trình đấu tranh sinh tồn để trả thù của Yi Kyung.

“Lọ Lem” xứ Hàn trở thành “con gái kẻ sát nhân” ảnh 2 Xung đột giữa Yi Kyung và Seo Yeon liên tục được đẩy lên cao trào
Bộ phim luôn đặt người xem vào cuộc đối đầu giữa hai cô gái có chung điểm xuất phát, sống cùng một mái nhà nhưng tình yêu mù quáng lẫn sự ích kỉ đã đẩy cả hai vào vòng xoáy thù hận không lối thoát. Thông qua cuộc đời đầy thăng trầm và ý chí kiên cường của Yi Kyung, phim chuyển tải đến người xem nhiều thông điệp sâu sắc: Không ai có thể chọn lựa đấng sinh thành và số phận mỗi người do chính họ quyết định. 

Trước những roi vọt của cuộc đời, vươn lên tranh đấu để sinh tồn hay tự buông mình gục ngã đều phụ thuộc vào nỗ lực của mỗi cá nhân.

Bên cạnh Seo Woo, Mặt nạ thủy tinh còn hấp dẫn khán giả bởi diễn xuất ấn tượng của dàn sao trẻ đẹp. Nhân vật phản diện Seo Yeon được nữ diễn viên Kim Yoon Seo thể hiện rất ngọt và sống động, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Bên cạnh đó, 2 “mỹ nam” xứ Hàn Lee Ji Hoon và Park Ji Woo – diễn viên phim Họa sĩ gió cũng tạo sức hút đặc biệt khi kết hợp ăn ý cùng Seo Woo, Yoon Seo tạo nên mối tình tay tư đầy sóng gió. Phim đang được phát sóng trên kênh D-Dramas lúc 20g mỗi ngày.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.