Mong muốn tìm một anh chàng có “ngoại hình đẹp”, Kỳ Nguyên (đeo mặt nạ avatar) hẹn hò cùng ba chàng trai: Tuấn Long (mặt nạ người đông, 30 tuổi, quản lý nhà hàng Nhật Bản, đến từ Hà Nội); Lê Đạt (mặt nạ kỳ nhông, 23 tuổi, nghệ sĩ đường phố, đến từ Bình Định) và Tuấn Sang (mặt nạ người rừng, 26 tuổi, người mẫu, đến từ Tiền Giang).
Tuấn Long, chàng trai có một đời vợ đến hẹn đầu tiên. Sau lời chào hỏi, biết Tuấn Long hơn mình 5 tuổi, Kỳ Nguyên cho rằng “đây là sự chênh lệch tuổi hợp lý”. Khi Tuấn Long chia sẻ “đang quản lý điều hành một nhà hàng của Nhật Bản”, Kỳ Nguyên rất ngưỡng mộ về điều này. Khi Tuấn Long kể chuyện từng sống tự lập ở nước ngoài 6 năm để học, Kỳ Nguyên nghĩ rằng “đây là một người khá, vì nếu tệ sẽ không thể sống ở bên ngoài lâu như vậy”.
Long cũng hé mở một phần chuyện tình cảm trong quá khứ, khi thừa nhận có quen một người, nhưng sau đó 4 năm thì cả hai chia tay “lỗi hoàn toàn là ở anh”. Sự thật từng kết hôn và chia tay thì Tuấn Long vẫn giấu Kỳ Nguyên.
Lê Đạt với nghề nghiệp nghệ sĩ đường phố có nhiều tài lẻ. Ngay khi gặp mặt, anh chàng đã thể hiện một màn nhảy popping khá bắt mắt, kèm một quyến sách tựa đề “Hai vạn dặm dưới đáy biển” tặng cho Kỳ Nguyên. Không chỉ vậy, trong bìa quyển sách còn giấu b chiếc vòng tay với bmàu khác nhau để cô nàng chọn lựa.
Tuy còn trẻ nhưng Lê Đạt tỏ ra hết sức chu đáo. Khi Lê Đạt chia sẻ anh chưa “thực sự biết yêu”, Kỳ Nguyên có chút giật mình, vì cô không muốn trở thành mối tình đầu tiên của bất cứ ai. Chàng trai không ngại ngần nói muốn quen người hơn tuổi khiến cô gái không hài lòng. Cuộc hẹn hò của hai người không được êm thấm cho lắm khi chàng trai nói không thích tới những nơi vô bổ như trà sữa, thậm chí nhận mình là người khá tinh tế khiến cô không mấy đồng tình.
Tuấn Sang xuất hiện sau cùng, chất giọng miền Tây khiến cô gái nhận ra ngay và được điểm cộng. Cùng làm nghề người mẫu, nhưng Tuấn Sang lại giấu chuyện nghề với Kỳ Nguyên khiến cô nàng “cảm thấy hụt hẫng”.
Khi Tuấn Sang hỏi về mẫu người yêu lý tưởng, Kỳ Nguyên trả lời “nhìn giống anh đó”. Kỳ Nguyên còn chủ động “cưa cẩm” Tuấn Sang “em thích con trai mặc áo sơ mi trắng” hay “sau này anh đừng thích thú cưng nữa, thích em đi”.
Chàng trai này còn nhiều điểm khác khiến cô gái thấy tâm đầu ý hợp như chơi thể thao, nuôi thú cưng. Kỳ Nguyễn tiếp tục tấn công và dò hỏi “anh có phải là người mẫu không, sao ăn mặc thời trang thế”.
Sau vòng hẹn hò nhanh, Kỳ Nguyên loại ngay Tuấn Sang người mà cô không ngớt lời khen tặng vì “đó là suy nghĩ xảy ra vào phút chót”. Khi Tuấn Sang lột mặt nạ, Kỳ Nguyên tỏ ra hết sức tiếc nuối nhưng cô vẫn không thay đổi quyết định của mình.
Bước vào vòng hẹn hò thứ hai, Lê Đạt là người đến trước và biểu diễn một màn ảo thuật bắt mắt, khiến Kỳ Nguyên hết sức thích thú. Sau đó, cả hai cùng đi dạo và anh chàng đã không ngại ngần hỏi Kỳ Nguyên quan điểm về “chiều cao của bạn trai”, do anh thấp hơn cô.
Sau đó, cả 2 cùng “đạp ô tô nước”, chia sẻ về sở thích chung và tỏ ra khá hợp nhau. Kỳ Nguyên nói với Lê Đạt “em thích kết hôn lắm, càng sớm càng tốt”, Lê Đạt có hơi khựng lại vì dù sao anh chàng vẫn còn trẻ.
Tuấn Long chọn một đầm sen làm nơi hẹn hò cùng Kỳ Nguyên và đạp xe đạp đôi đến điểm hẹn. Tuấn Long cũng rất chu đáo khi chuẩn bị mọi thứ cho buổi “nhậu nước ngọt” ngay tại đầm. Lúc này, Tuấn Long mới tiết lộ sự thật anh đã từng có vợ và ly hôn. Dù nói “không sốc”, nhưng Kỳ Nguyên thừa nhận cô “bị chững lại” khi biết chuyện này.