Ma túy và người mẫu: Góc khuất xấu xí

Ma túy và người mẫu: Góc khuất xấu xí
Người mẫu bây giờ xài ma túy không phải chỉ để mua niềm hạnh phúc ảo mà còn để kiếm cơm?

Chua xót tình đầu

Sau ly cà phê tán gẫu với anh bạn nối khố lâu ngày không gặp giữa giờ nghỉ trưa, tôi bần thần nhớ về em - tình đầu một thuở. Nhả khói một hơi dài, anh bạn hất hàm hỏi: “Nhớ em Ly Gầm Cầu không? Tối qua ăn cơm, mẹ tôi kể mới bị Bạch Mai trả về rồi”.

Những năm 2000, khi ấy tôi 20 còn Ly mới 16 tuổi. Em nổi tiếng ở phố Gầm Cầu - Đồng Xuân với đôi chân dài tuyệt đẹp và làn da trắng muốt. Không chỉ nổi tiếng vì đẹp, Ly còn khiến nhiều bậc phụ huynh phải ganh tỵ với mẹ em vì biết… đẻ. Em xinh, em đẹp, em lại còn biết kiếm tiền sớm để phụ giúp bố mẹ. Thời bấy giờ, ở cái phố ngổn ngang quán xá, hàng ăn, nhộn nhạo culi bốc vác lẫn bãi trông xe ngoài trời bụi bặm ấy, một con bé mới 15, 16 mà hàng tháng đã biết đưa cho bố mẹ cả xấp tiền thì ghê gớm lắm.

Chuyện người mẫu nghiện thuốc phiện, ma túy không còn xa lạ với những người sành tin (Ảnh minh họa)
Chuyện người mẫu nghiện thuốc phiện, ma túy không còn xa lạ với những người sành tin (Ảnh minh họa).

Tiền em kiếm được lúc ấy, ban đầu chắc là “sạch”, em làm mẫu. Ban ngày quay mía đá, chiều tối lại đạp xe đến tụ điểm diễn thời trang. Hồi ấy, tôi là sinh viên năm 2, vốn chất nghệ sĩ bay bổng nên thích si mê cái đẹp. Biết em chẳng thích cái thằng sinh viên nghèo kiết xác, nhà lại sát cầu, sáng nào cũng điếc tai vì tiếng tàu hỏa nhưng vẫn âm thầm quan sát em.

Chiều tối Ly đi xe đạp mặc đồ bình thường lắm. Nhưng đêm 11g, 12g em về với dung mạo và áo quần khác hẳn. Người mẫu mà, son phấn, váy áo là điều đương nhiên. Tôi tự vỗ về trái tim như vậy cho đến một đêm mưa ngồi trà đá gần ngõ nhà em như mọi tối khác. Tối ấy em vẫn về nhưng là về bằng xe ô tô với một anh chàng đầu xanh đầu đỏ. Họ đưa rước nhau lâu la tình tứ lắm và kết thúc bằng một cái ôm quấn riết. Tôi còn tinh mắt thấy anh chàng đầu xanh đầu đỏ đặt tay lên vòng 3 của người tôi yêu thản nhiên như không.

Tình yêu “bọ xít” đau đớn vật vã mấy hôm rồi cũng qua, tôi lại lãng đãng chạy theo những bóng hồng khác. Ly vẫn thế, chiều đi đêm muộn về mà cũng có đêm em không về. Dần dà tôi quên hẳn thói quen ngồi trà đá gần ngõ nhà em. Ra trường, tôi đi du học 3 năm, khi trở về thấy Ly không ở cùng bố mẹ nữa. Nghe nói em dọn ra ở chung với bạn trai. Vài lần thấy em về thăm bố mẹ, lúc thì lộng lẫy kiêu sa khi lại bơ phờ mệt mỏi. Người mẫu mà, chắc đi diễn chật show nên vậy. Cũng có đôi khi thấy mấy bà tám trong khu phố xì xào: Con Ly nó nghiện. Nhưng tôi không tin và cũng chẳng có thời giờ để tin cho đến khi…

Ly bị viện Nhiệt Đới thuộc bệnh viện Bạch Mai trả về vì HIV giai đoạn cuối. Câu chuyện của Ly khiến tôi xót xa. Nó thúc đẩy tôi xâm nhập vào bóng đêm của những người đẹp (thứ mà mười mấy năm làm báo, tôi chưa bao giờ động bút đến) và rùng mình biết rằng đằng sau vẻ lộng lẫy đẹp đẽ của thế giới người đẹp là vô số những điều đáng sợ.

Khi người đẹp phê thuốc

Theo chân một anh bạn đồng nghiệp thuộc dạng xăng pha nhớt vốn được các người mẫu, người đẹp yêu thích bởi có khả năng phóng bút tâng các nàng lên mây xanh đi dự tiệc sinh nhật của một chân dài tầm tầm, tôi đã tận mắt thấy sự độc đáo trong thế giới hoa mỹ ấy. Sau màn chào hỏi, tạo dáng yêu kiều trước ống kính để ngày mai trên các trang báo đồng loạt có thêm tin tức thú vị ngọt ngào, cả nhân vật chính lẫn khách mời cùng nhau lao vào tiệc.

Võ Hoàng Yến từng dính tin đồn nghiện chơi đá
Võ Hoàng Yến từng dính tin đồn nghiện chơi đá.

Bây giờ các người mẫu hay tổ chức tiệc tùng ngay tại phòng hát của các quán karaoke “ruột”. Tại đây họ thoải mái ăn uống, hát hò và làm vô số những trò tiêu khiển khác mà không phải lăn tăn hay di chuyển nhiều lần.

Những phòng hát này thường có chế độ chăm sóc đặc biệt và phải thuộc sở hữu dạng ruột thịt để đảm bảo an toàn bậc nhất. Các nhân vật ngoài luồng tham dự cũng phải có mối quan hệ sâu sắc và tin cậy. Còn nhớ, khi anh bạn tôi chụp hình, một cô bé mẫu 9X đang nổi như cồn với cả tá scandal yêu đương, học hành, lộ hàng đã chạy đến năn nỉ: “Anh đừng đăng cái ảnh em vừa hút thuốc nha!”

Coca, bánh trái chỉ là thứ đồ trang trí cho các bức ảnh trên báo thêm màu sắc sinh động chứ ở đây ai chơi thức đồ trẻ con ấy. Rượu mạnh xả như lũ, chân dài, váy ngắn áo xẻ vừa rôm rả cụng ly vừa nũng nịu như chú mèo cưng ngồi trong lòng các công tử đại gia lớn bé từng cặp, từng cặp ngổn ngang khắp phòng.

Khi thấy cả tụi đã nhập cuộc hòm hòm, một anh chàng đỏm dáng với chiếc áo cổ V sâu hoắm khoe nguyên hai ốc vít thâm sì vì chất gây nghiện và lổn nhổn xương sườn móc túi một vốc những viên hồng hồng, trắng trắng. Thế có nghĩa là tập hai sắp bắt đầu. Những viên hồng hồng trắng trắng được thả vào các ly rượu mạnh. Nhạc bắt đầu to dần lên, gấp dần lên và gằn hơn nhiều là lúc cả người đẹp lẫn các bạch mã công tử, thiếu gia cùng nhau nghiến răng kèn kẹt rồi tất thảy lao vào những âm thanh gầm gào như muốn ép chặt, xé tan buồng phổi…

Sau bữa tiệc sinh nhật kinh hoàng ấy, anh bạn cười cười khi thấy gương mặt phờ phạc của tôi sáng hôm sau. Theo lời anh này, chuyện người mẫu bay lắc là quá bình thường. Anh kể có những lần đi tác nghiệp tại hậu trường show thời trang, các người mẫu ngồi trong cánh gà mà nghiến răng kèn kẹt vì tiếng nhạc ầm ĩ ngoài sân khấu, bị "bầu" mắng, mắt vẫn lim dim: “Sướng lắm chị ạ!”.

Đấy là chưa kể đến chuyện mẫu bỏ show, đến quá trễ vì phê thuốc quên giờ diễn. Đến khi chuyện rùm beng trên báo, bị các NTK mắng xối xả, từ mặt, cạch show, các chân dài lại tiếp tục bay lắc giải sầu, giải đen…

Lạm dụng để giảm cân?

“Không chỉ các em chân dài sexy chuyên khoe chân khoec ngực mình hạc xương mai mới nghiện mà cả những người mẫu có dung mạo hiền lành, duyên dáng thùy mị cũng có những góc khuất đáng sợ.”

“Bay lắc cắn thuốc lỗi thời rồi. Người đẹp bây giờ thích đập đá hơn. Em nào trót eo mập, đùi to thì chỉ đập hai bữa là ngon ngay. Vợ tôi với vợ ông giảm cân khó chứ mấy em này dễ như ăn kẹo.” Anh bạn tiếp chuyện.

Thực tế, số lượng người mẫu gia nhập làng thời trang Việt có hình thể và số đo chuẩn như quốc tế khá ít. Ngoài một số người mẫu xuất hiện sau các cuộc tìm kiếm chân dài theo phiên bản quốc tế, đại đa số mẫu Việt hành nghề trước đâu chỉ dựa vào chiều cao và thân hình dong dỏng. Bên cạnh việc “bơm vá” khắp thân thể, các người mẫu của chúng ta của có vóc dáng và số cân nặng bất ổn. Chuyện tăng cân, mập mạp là điều tối kị trong làng mẫu nhưng với thời trang Việt điều ấy xảy ra như “cơm bữa”.

Thế mới nảy sinh tin đồn người mẫu bây giờ xài ma túy không phải chỉ để gây "sung sướng" mà còn để duy trì việc kiếm cơm. Còn nhớ cách đây không lâu, siêu mẫu Võ Hoàng Yến lên báo cải chính tin đồn nghiện đập đá. Người đẹp cho biết do công việc đình trệ, bị stress nặng, trầm cảm, không ăn không ngủ được, đầu óc cứ suy nghĩ hoài, có lúc cô sụt xuống chỉ còn 49kg chứ không hề có chuyện cô nghiện chơi đá như cách phóng viên đặt vấn đề. Trước những dẫn giải sắc sảo và lý lẽ ngọn ngành, nhiều người hâm mộ rất ủng hộ và cảm thông với Võ Hoàng Yến. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, giả dụ nếu tin đồn là đúng thì cái món “đá” ấy giảm cân thật là hiệu nghiệm(!?).

Với những người sành tin trong nghề như anh bạn tôi, việc điểm danh các người đẹp từ rất nổi, đang nổi và cả sắp nổi chơi ma túy đá là dài đến hụt hơi. Trước kia, các dân chơi thường xài heroin, cần sa hay thuốc phiện. Ngày nay, tính mạng được bảo toàn hơn với ma túy đá, thuốc lắc… tuy nhiên sự tổn hại về thần kinh và tinh thần và thể xác là vô cùng tàn khốc.

Theo Khám phá

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.