Mai Thu Huyền: Chưa bao giờ làm gì khiến chồng ghen

Mai Thu Huyền: Chưa bao giờ làm gì khiến chồng ghen
"Tôi là một người tôn thờ sự thuỷ chung, ghét sự phản bội và luôn đặt gia đình lên trên hết nên ông xã luôn tin tưởng tuyệt đối", nữ diễn viên "Những ngọn nến trong đêm" tâm sự.

Không chỉ được công chúng nhớ đến là một diễn viên sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, nền nã đúng chuẩn người phụ nữ gốc Hà thành, Mai Thu Huyền còn để lại dấu ấn khó phai với vai diễn đầy số phận trong phim Những ngọn nến trong đêm công chiếu cách đây hơn chục năm.

Diễn viên Mai Thu Huyền.
Diễn viên Mai Thu Huyền.
 

Đang trên đà trở thành một trong những diễn viên đình đám của màn ảnh Việt, bỗng dưng Mai Thu Huyền quyết định “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Cô từng khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối vì đã “bỏ phí” tuổi thanh xuân và cơ hội làm nghề để hài lòng với vai trò làm người phụ nữ của gia đình và tập trung vào kinh doanh.

Tuy nhiên, Mai Thu Huyền chia sẻ, cô chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về những điều đã làm trong cuộc sống. Sự “biến mất” của cô trong suốt một thời gian dài vừa qua là để muốn an cư rồi mới lạc nghiệp.

Không khiến khán giả và fan hâm mộ chờ đợi lâu thêm nữa, vừa qua nữ diễn viên đã chính thức tái xuất màn ảnh với hai dự án phim truyền hình dài tập, đánh dấu sự trở lại với nghề diễn.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên dưới đây, Mai Thu Huyền hết lời ca ngợi và biết ơn đến chồng mình. Cô khẳng định, chính vì có được chồng yêu, chồng thương, chồng hiểu và biết quan tâm, chia sẻ với một người vợ luôn xem chồng là số 1, nên mới một Mai Thu Huyền trên màn ảnh hiện tại, được công chúng đón nhận trở lại.

Đóng phim không vì tiền bạc và danh vọng

- Nhiều người cứ ngỡ rằng, chị đã chính thức “giã từ dĩ vãng” nghề diễn xuất sau khi cưới chồng, sinh con và thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Thế nhưng hiện thời gian vừa qua chị đã trở lại. Vậy sự trở lại lần này có ý nghĩa đặc biệt thế nào?

Trong suốt thời gian dài do bận rộn với công việc kinh doanh và chăm lo cho gia đình, tôi đành phải bỏ lỡ rất nhiều cơ hội quay trở lại với màn ảnh. Nhưng tôi cũng vừa chính thức quay trở lại với công việc diễn xuất qua vai diễn Thuỳ Dung trong bộ phim Đời như tiệc.

Vì là phim do chính công ty mình đầu tư sản xuất nên trong phim này tôi vừa đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất, vừa là nữ diễn viên chính. Công ty tôi đã sản xuất hơn 10 bộ phim truyền hình dài tập nhưng đây là lần đầu tiên tôi đóng vai chính. Thuỳ Dung là một nhân vật mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu.

Có thể nói sau vai Trúc trong phim Những ngọn nến trong đêm và Maika trong Lối rẽ thì Thuỳ Dung là vai diễn mà tôi tâm huyết vì nhân vật này có nhiều đất diễn và trong một kịch bản khá hay, câu chuyện lạ và hấp dẫn.

- Bản thân chị có cảm thấy hối tiếc vì đã hao phí khá nhiều thời gian làm nghề trong những năm vừa qua?

Trước mỗi quyết định lớn trong cuộc đời, tôi đều cân nhắc rất kỹ nên không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Khi bắt đầu lập gia đình, tôi đã có ý định từ bỏ hẳn nghiệp diễn xuất để chỉ tập chung cho gia đình và công việc thôi. Rất may mắn khi tôi có ông xã là người rất biết chia sẻ và tôn trọng vợ, đồng thời công ty của tôi bây giờ lại hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, sản xuất phim ảnh nên càng cho tôi cơ hội quay lại với nghề và sống hết mình với niềm đam mê của mình.

Có nhiều người chọn cách phát triển sự nghiệp trước rồi mới lập gia đình, còn tôi lại bị ảnh hưởng nề nếp và truyền thống gia đình nên luôn quan tâm đến việc “an cư” trước rồi mới “lạc nghiệp”. Bây giờ, khi đã làm tròn thiên chức làm vợ, làm mẹ rồi thì tiếp tục phát triển sự nghiệp thì cũng chưa muộn. Hơn nữa bây giờ tôi có nhiều trải nghiệm hơn, vốn sống hơn nên khi hoá thân vào các nhân vật thì đời sống nội tâm sẽ phong phú hơn và giúp cho nhân vật của mình có chiều sâu hơn.

- Có người nhận xét rằng, nếu chị liên tục thừa thắng xông lên và dốc hết sức với nghề sau khi thành công với vai diễn trong phim Những ngọn nến trong đêm thì biết đâu chị đã có cơ hội trở thành diễn viên hàng đầu của màn ảnh Việt. Chị nghĩ sao?

Anh không phải là người đầu tiên nói vậy đâu, rất nhiều người đã nói tôi không biết tận dụng và nắm lấy cơ hội. Nhưng tôi không nghĩ như vậy, vì tôi hài lòng với con đường mà mình đã chọn. Nếu mải mê theo đuổi nghiệp diễn như vậy thì có lẽ sẽ không có Mai Thu Huyền của ngày hôm nay với một gia đình có 2 thiên thần nhỏ rất đáng yêu và một công ty riêng do chính mình làm chủ.

Tôi đóng phim vì đam mê, chứ không nhằm mục đích nổi tiếng nên không gặp bất cứ một áp lực nào về thời gian hay tiền bạc hay danh vọng. Tôi chỉ nhận lời đóng phim khi thực sự thích kịch bản và nhân vật mà mình đảm nhiệm và tôi muốn đầu tư vào chất lượng, chứ không quan tâm đến số lượng.

- Chị có công nhận rằng, hôn nhân sẽ “cướp” đi rất nhiều cơ hội làm nghề đối với một nữ diễn viên không?

Có thể đối với một số người thì đúng, nhưng với tôi thì không. Có một số nghệ sỹ rất tài năng, một thời nổi tiếng nhưng sau khi lập gia đình do có thể người chồng không biết thông cảm và không thích công việc này nên ngăn cản vợ không cho làm nghệ thuật nữa. Còn ông xã của tôi thì chưa bao giờ có bất cứ sự can thiệp nào đến công việc của vợ. Việc tôi ngưng tham gia nghệ thuật trong một thời gian dài là do chính tôi quyết định và tự nguyện làm như vậy, chứ không phải là bị ai bắt ép cả.

Không thích sự ghen ghét, đố kỵ

- Có một điều thú vị, sự trở lại của chị trong hai dự án phim truyền hình mới nhất đều có dip hóa thân vào những vai cô gái trẻ đôi mươi. Chị nghĩ sao nếu có người bảo chị đang cố tình “cưa sừa làm nghé’, thậm chí là níu kéo thời thanh xuân?

Đúng là tôi đang cố gắng “cưa sừng làm nghé” thật vì phụ nữ nào mà không thích trẻ đẹp mãi, (Cười). Vai Thuỳ Dung trong phim Đời như tiệc phát sóng trên HTV có cả một khoảng thời gian rất dài từ một cô bé mới tốt nghiệp, sau đó thi vào đại học, rồi đi làm nhà báo, sau này trở thành doanh nhân nên bắt buộc tôi phải cố gắng hoá thân để phù hợp với nhân vật qua mỗi giai đoạn khác nhau.

Rất may phần lớn của bộ phim là giai đoạn sau này, còn những giai đoạn đầu chủ yếu là hồi tưởng thôi nên tôi có một số phân đoạn tôi phải cố gắng nhờ trang phục, đầu tóc, trang điểm để hoá thân thành cô gái trẻ đôi mươi. Còn bộ phim thứ hai tên là Những kẻ hai mặt phát sóng trên VTV thì tôi lại có cơ hội hoá thân vào 2 vai là 2 chị em có ngoại hình giống nhau, nên đây cũng là một thử thách thú vị cho tôi khi biến hoá thành 2 nhân vật khác nhau với độ tuổi chênh lệch nhau.

Cô nhận mình là người phụ nữ tôn thờ sự chung thủy
Cô nhận mình là người phụ nữ tôn thờ sự chung thủy.

- Tự tin đóng gái đôi mươi, hẳn là chị rất tự hào về tấm nhan sắc trẻ đẹp so với tuổi của mình?

Phụ nữ thì ai cũng muốn trẻ đẹp mãi nên mình cũng phải cố gắng chăm sóc để luôn có được vẻ tươi trẻ. Hơn nữa chắc có lẽ nhiều người nghĩ tôi tham gia phim ảnh từ rất lâu rồi, chắc là lớn tuổi lắm nên cứ khen là trẻ so với tuổi, nhưng thực ra thì tuổi của tôi cũng chưa phải là quá già đâu, (Cười).

Trước đây chẳng ai đoán đúng năm sinh của tôi cả, mà toàn đoán là lớn tuổi hơn vì tôi đi học thường là lớn nhất lớp và già trước tuổi. Còn bây giờ thì nó chững lại nên mọi người nghĩ là trẻ đó.

- Về mặt ngoại hình, chị có thể tự tin với khả năng hóa thân thành gái đôi mươi, nhưng về mặt cảm xúc và tâm hồn, liệu rằng chị có đủ sự trong sáng, ngây thơ và ngây ngô một cách tự nhiên theo tâm lý nhân vật, vì hiện tại chị đã là bà mẹ hai con?

Chắc chắn để trở lại như những cô gái tuổi đôi mươi là khó rồi vì bây giờ tôi đã từng trải hơn, có kinh nghiệm hơn nên không thể giữ được những nét ngây thơ, trong sáng như ngày xưa được. Nhưng rất may với cả 2 nhân vật này, những phân đoạn phải “cưa sừng làm nghé” đều chỉ xuất hiện ở một số cảnh hồi tưởng nên nó không phải là thách thách quá khó với tôi. Còn đa phần tâm trạng và số phận của cả 2 nhân vật này đều rất sâu sắc nên sự trải nghiệm lại hỗ trợ nhiều cho tôi trong việc hoá thân vào vai diễn.

- So với thời đóng “Những ngọn nên trong đêm’, chị tự thấy mình hiện tại có điều gì thay đổi rõ nhất khi đứng trước ống kính và đạo diễn?

Đó là sự già dặn hơn, từng trải hơn, nhiều vốn sống và kinh nghiệm hơn.

- Có những diễn viên chẳng ngại biết “diễn” trong cuộc sống để “luyện nghề”. Chị có phải tuýp nghệ sĩ cũng biết “diễn” ngoài đời?

Không, ở ngoài đời tôi luôn sống thật với chính mình và rất ghét sự giả dối. Mình có sao nên sống đúng như vậy vì sự chân thật bất cứ lúc nào cũng có giá trị. Cũng nhờ đóng phim nên tôi có khả năng phân thân khá tốt, với mỗi vai trò, cương vị tôi luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình.

- Vẻ dịu dàng và nét đôn hậu trên nét mặt của chị có nói lên được “trông mặt bắt hình dong”?

Tôi nghĩ mình là một người biết điều và hoà đồng. Bản tính của tôi là hiền hoà, không thích sự ghen ghét hơn thua. Tôi ít khi quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình mà tôi chỉ tâm niệm là hãy làm những việc gì mà mình nghĩ là tốt đẹp nhất cho mình và những người xung quanh.

Tuy nhiên, trong công việc tôi luôn đòi hỏi sự hoàn hảo và tối ưu nhất nên đôi khi những cộng sự của tôi sẽ luôn luôn gặp phải áp lực hoàn thành công việc một cách tốt nhất, nhưng vì cái tâm của mình sáng và chân thành nên được mọi người yêu mến, chứ không phải là oán hận.

Không ủng hộ cách dạy con bằng roi

- Ông xã ủng hộ thế nào với sự trở lại của chị trong các dự án điện ảnh này?

Từ trước đến giờ ông xã luôn tôn trọng và ủng hộ tôi trong bất cứ công việc và quyết định nào nên tôi không bao giờ gặp trở ngại từ phía ông xã cả. Anh ấy xác định đây là công việc mà vợ đang làm và đam mê với nó nên luôn ủng hộ.

Gia đình hạnh phúc của Mai Thu Huyền
Gia đình hạnh phúc của Mai Thu Huyền.
 

- Thế chồng chị có “máu ghen” không? Chị làm gì để anh ấy luôn tin tưởng tuyệt đối?

Tôi chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện gì để ông xã phải ghen cả. Anh ấy luôn tự hào là trong mắt vợ chồng luôn là số một của nhau mà chưa bao giờ bị thay thế bởi bất kỳ hình bóng nào khác. Tôi là một người tôn thờ sự thuỷ chung, ghét sự phản bội và luôn đặt gia đình lên trên hết nên ông xã luôn tin tưởng tuyệt đối.

- Thế trước khi quay những cảnh nhạy cảm như ôm hôn bạn diễn tình tứ, chị có phải “xin phép” chồng không?

Như tôi đã nói, ông xã không bao giờ can thiệp vào công việc của tôi nên tôi cũng chẳng bao giờ phải xin phép về việc này cả. Diễn xuất cũng là một công việc như bao công việc khác nên hãy coi đó là chuyện bình thường. Anh ấy luôn biết trái tim tôi dành cho ai nên chẳng bao giờ phải băn khoăn về việc này cả.

- Khi chị tất bật với phim ảnh, ông xã có thay chị phụ giúp công việc chăm sóc con cái và hoàn toàn trở thành người đàn ông của gia đình?

Ông xã tôi rất khéo trong việc chăm lo gia đình và quan tâm đến con cái. Cứ đến cuối tuần là anh ấy thường đưa con đi chơi, đi siêu thị mua sắm đồ cho gia đình. Thường thì cả gia đình đi cùng nhau, nhưng có khi tôi bận thì anh ấy vẫn tự đưa con đi chơi và mua sắm đồ đạc cho gia đình.

- Chị và ông xã định hướng tương lai cho hai đứa con thế nào?

Hai bé của tôi cũng có năng khiếu nghệ thuật, thích nhảy múa, đánh đàn, vẽ… Nhưng cả 2 vợ chồng tôi đều muốn các con phát triển tự nhiên, chứ không muốn bắt buộc con phải tuân theo ý thích của bố mẹ.

Hiện giờ các cháu vẫn còn nhỏ, tính cách và khả năng chưa định hình rõ ràng. Tôi sẽ theo dõi các con để xem khi lớn lên thì các con sẽ có thế mạnh về lĩnh vực nào rồi mới định hướng. Chúng tôi muốn giúp con phát triển một cách tốt nhất khả năng của mình, chứ không bao giờ ép buộc.

- Chị hay ông xã sẽ “cưng chiều” con hơn?

Ông xã là người cưng chiều con hơn.

- Đã bao giờ vợ chồng chị cầm roi “dạy” con chưa? Chị nghĩ gì về cách một số ông bố bà mẹ thường xuyên cầm roi dạy con?

Hai vợ chồng tôi không bao giờ đánh con bằng roi cả. Tôi nghĩ đó không phải là cách giáo dục tốt. Trẻ con giống như một trang giấy trắng nên cha mẹ cần phải phân tích cho con biết điều hay lẽ phải để con biết cách hành xử, chứ không nên sử dụng bạo lực, sẽ không tốt cho tâm sinh lý phát triển của bé sau này.

- Đối với chị, dạy dỗ con trai hay con gái thường khó hơn?

Với mỗi đứa con mình lại phải có cách tiếp cận khác nhau vì còn phải tuỳ thuộc vào tính cách của mỗi bé nữa. Con trai hay con gái thì cũng đều cần phải quan tâm như nhau và phải có cách dạy dỗ riêng cho mỗi bé, mà cách nào cũng khó cả, chứ không thể áp dụng nguyên công thức của bé này cho bé khác hoặc ngược lại.

- Vậy cách chị cưng chiều con như thế nào là vừa đủ để con khỏi “hư”?

Tôi chỉ chiều con khi nào những yêu cầu hoặc đòi hỏi của con là hợp lý, chứ không bao giờ nuông chiều quá mức sẽ làm cho con sinh hư. Các cụ vẫn nói “dạy con từ thưở còn thơ” nên mình phải biết dạy cho con những điều hay lẽ phải để con tự nhận thức được, từ nhận thức mới dẫn đến hành động. Từ đó, tôi muốn dần hình thành tính cách của con giống như câu nói: “Gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”.

Xin cảm ơn Mai Thu Huyền và chúc chị hạnh phúc!

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.