Mai Thu Huyền: Tình đầu nên duyên giai ngẫu

Mai Thu Huyền: Tình đầu nên duyên giai ngẫu
Thi thoảng, tôi vẫn gặp Mai Thu Huyền tại những buổi ra mắt phim của Huyền hoặc của đồng nghiệp chị. Huyền của hiện tại, không chỉ là một diễn viên có danh mà còn là nhà sản xuất phim, sản xuất chương trình truyền hình có tiếng.

Dĩ nhiên, phim do Huyền sản xuất, chất lượng đến đâu thì còn cần thêm thời gian bởi Huyền, nói theo ngôn ngữ của dân kinh doanh, đang ở giai đoạn khởi nghiệp. Song, cho dù có tất bật thì Huyền lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười, dáng vẻ tự tin và vẻ ngoài ngày càng thướt tha, xinh đẹp. Tôi hỏi Huyền mà cũng là để khẳng định, cảm giác như chị đương độ chín, ở dự nghiệp và cả gia đình? Huyền mỉm cười thay lời đáp.

1. Huyền, nói như bây giờ thì lấy chồng khá sớm. Tôi luôn nghĩ, yêu thương và đến với nhau làm gì có chuyện sớm hay muộn. Thấy cuộc sống sẽ trống trải nếu vắng người kia thì gắn bó với nhau thôi. Ông xã của Mai Thu Huyền cũng chính là tình yêu đầu đời của chị. Huyền bảo có lẽ điều này chị chịu ảnh hưởng từ nếp nhà do từ bố mẹ đến các dì, các cậu đều gần như kết hôn với mối tình đầu. 

Mai Thu Huyền thuở thiếu nữ, vóc người nho nhỏ, gương mặt trắng trẻo, cực xinh, ăn nói khéo léo lại học hành giỏi giang nên được nhiều anh chàng trồng cây si. Ở tuổi mơ mộng, Huyền ngưỡng mộ mối tình son chặt của bố mẹ, và ao ước sau này mình cũng sẽ như vậy. Song, Huyền cũng lý trí rạch ròi, kiểu “vào đại học rồi hẵng yêu” và một khi đã yêu ai thì phải cưới người ấy. Thành ra, thấy anh nào có ý định cưa cẩm, tán tỉnh, Huyền làm lơ! Làm lơ không xong thì ù té chạy một nước, đâm ra các anh chàng thất thểu bỏ cuộc. Học hết phổ thông, Mai Thu Huyền vẫn không có mối tình học trò nào vắt vai. Bạn bè tụ đi chơi với nhau, xúm vào trêu, tặng riêng Huyền biệt danh “bà cụ non”. 

Kể đến đây, Huyền bật cười khanh khách: “Lâu lâu nghĩ lại, chị tự hỏi, trời ạ, sao hồi ấy mình thần thánh tình yêu đến thế. Chị tin, chuyện vợ chồng là chuyện duyên nợ. Có lẽ kiếp trước anh và chị có duyên với nhau nên mới tìm thấy nhau, yêu nhau và đi bên nhau cho đến giờ phút này. Thật, chị nghĩ mình may mắn lắm, em ạ”.

2. Ông xã Mai Thu Huyền vốn là bạn của anh rể chị. Một lần, theo bạn về nhà chơi, tình cờ gặp Huyền tươi tắn, xinh xẻo, hồn nhiên, anh đem lòng… tương tư, nằng nặc đòi bạn làm mai cô em vợ. Anh chàng này lạ là, hễ hết giờ làm lại lò dò đến nhà Mai Thu Huyền nấn ná hỏi thăm chuyện này chuyện kia. Khi thì giúp vài việc vặt trong nhà như sửa sang chậu cây cảnh, mắc cái bóng điện,… 

Anh vui tính, hoạt bát, biết quan tâm người khác song hễ chạm mặt Huyền thì tay chân lóng nga lóng ngóng. Mỗi lần anh có ý định rủ Huyền đi chơi thì phải nhờ chị gái Huyền hoặc anh rể đi cùng vì mời một mình, thể nào Huyền cũng kiếm cớ thoái thác. Huyền “lì” đến mức anh không tài nào đoán biết được tình cảm ra sao. Tặng quà, anh không dám đưa tận tay vì lỡ Huyền từ chối thì coi như hết cơ hội. Vậy là hết nhờ người này người kia trong nhà chuyển giúp. Suốt 4 năm trời như vậy, trong nhà ai cũng giục Huyền yêu anh.

Không rõ ý của Huyền thế nào, anh đâm nản, muốn buông. Mà anh buông thật. Ba, bốn tháng liền, thay vì đến nhà thăm hỏi, kiếm cớ được ngó bóng người thương, anh dành thời gian tìm hiểu những cô gái khác theo lời giới thiệu của gia đình, bè bạn. Vắng anh, Huyền cũng đâm nhớ nhớ, băn khoăn: “Sao khi không chẳng đến nữa nhỉ?”. Con gái, khi yêu, thường vậy. Coi bộ không để ý, chẳng quan tâm chứ trong bụng lại khác. Nếu không thì, Huyền đã chẳng nhớ chuyện suốt 4 năm, anh đến đều ngồi đúng một cái ghế trên bộ sofa đặt ở phòng khách. 

Có lẽ đó là khoảng thời gian đủ để Huyền thấy nhớ nhung một bóng hình, một giọng nói. Đủ để anh thấy trong những cuộc chuyện trò với những cô gái xinh đẹp kia, thiêu thiếu một cái gì đó mà anh chẳng thể nào diễn tả được. Chỉ biết, sau mỗi cuộc gặp gỡ, lòng anh thêm một chỗ trống hoác.

Một ngày đẹp trời, bố của Huyền gọi lại dò ý rồi bảo chị: “Không yêu nó thì yêu ai nữa hả con? Thời đại này sao tìm được một người tốt tính như thế?” Mấy hôm sau, anh tới nhà, lần đầu tiên nói hết câu, mạnh dạn mời Huyền đi chơi. Cả gia đình đốc vào. Huyền nhận lời yêu anh. Yêu thương, đôi khi là chuyện của cảm giác. Với Mai Thu Huyền là cảm giác của sự chân thành và thật tâm. Bởi, nói như chị thì sự lãng mạn hay vẻ ngoài cuốn hút ở anh đều dừng ở mức vừa phải.

Mai Thu Huyền: Tình đầu nên duyên giai ngẫu ảnh 1 Mai Thu Huyền hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

3. Anh chị cưới nhau giữa lúc sự nghiệp phim ảnh của Mai Thu Huyền đang lên như diều gặp gió. Không ít người bày tỏ tiếc nuối, Huyền chỉ cười: “Hạnh phúc đến thì mình phải biết giữ. Với người phụ nữ không có gì quan trọng bằng gia đình”. Người ta đi nhiều, gặp nhiều, sự tương tác càng mở rộng thì những mối quan hệ dần trở nên lỏng lẻo. Chén trong chạn còn khua, huống hồ hai cá thể, hai tính cách, hai cuộc sống khác nhau. Chuyện say nắng say mưa không còn quá lạ lẫm. Vậy nên, tôi luôn ngưỡng mộ những cặp vợ chồng bên nhau lâu năm. 

Tôi hỏi Huyền, đâu là thời đoạn khó khăn nhất trong cuộc hôn nhân của vợ chồng chị? Huyền hồi đáp, căng thẳng nhất là khoảng một năm sau cưới, chị theo anh chuyển công tác vào Sài Gòn. 

Trong căn nhà rộng thênh thang nơi đất lạ, nhộn nhịp, chị quẩn quanh bếp núc, con cái, nhà cửa, không có bạn bè, người thân để chia sẻ. Trong khi ngoài kia, chị luôn được bố mẹ hai bên hết bề yêu thương, giúp đỡ. Phụ nữ vốn nhạy cảm. Mong mỏi lớn nhất của họ, không phải là người đàn ông mang về bao nhiêu tiền, mà là có thể chia sẻ và ở bên họ lúc họ cần. Nhưng, ông xã của chị, việc chằng việc níu, dẫu hiểu tâm trạng của vợ vẫn không thể khác được. Huyền cả nghĩ, càng tưởng tượng ra nhiều chuyện, càng tự đẩy bản thân vào khủng hoảng.

Tình yêu không phải là sự ngọt ngào ra sao mà là sau mỗi lần trút lên nhau những hờn ghen, giận dỗi, người ta yêu luôn cả điểm chưa tốt của đối phương – những điều mà đôi khi chưa về chung một mái nhà, người ta ít nhận thấy. Mất một năm, Huyền bắt đầu tìm thấy được thăng bằng ở cuộc sống mới, ông xã chị cũng mất một năm để sắp xếp và cùng chị vượt qua. Huyền bảo, lúc ấy giống như anh chị rời khỏi vòng tay bố mẹ để tự lập. Mà nếu không cùng nhau nhìn về một hướng, không có sự cảm thông, nhẫn nại của anh, có lẽ, cuộc sống đã chuyển sang một hướng khác.

Và, sự chân thành ấy của anh trong suốt 13 năm đến giờ vẫn vẹn nguyên, dẫu cuộc sống nhiều thay đổi. Về cơ bản, gia đình Mai Thu Huyền cũng như bao gia đình khác, nghĩa là có sự phân chia, việc to tát ngoài xã hội thì anh đảm đương; chuyện con cái, nhà cửa, bếp núc là phần chị. Huyền rạng rỡ: “Chia vậy chứ không có rạch ròi đâu! Vợ chồng mà”. Bởi, anh cũng như chị, có sở thích chăm sóc gia đình, con cái. Anh bay Nam bay Bắc, đi nước ngoài thì thôi, về đến nhà là lúi húi đi siêu thị mua cái này sắm cái kia, rồi dẫn con đi chơi. Lắm lúc, anh chiều con quá mức, chị và anh gây nhau! Khi chị chia sẻ với anh quyết định mở công ty truyền thông, anh ủng hộ hết mình và “tư vấn” cho chị nhiều vấn đề trong kinh doanh. Chị nói, càng làm kinh doanh, chị càng hiểu và thương chồng nhiều hơn. 

Khi chị quyết định trở lại với phim ảnh, anh gật đầu, tôn trọng: “Miễn là, em thích và thấy vui”. Nhiều người thắc mắc, với khả năng kinh tế và vị trí hiện nay của anh, chị lao tâm khổ tứ làm gì cho nhọc? Huyền nhẹ nhàng: “Mình làm việc đôi khi không chỉ để kiếm sống mà còn vì đam mê và sở thích. Khi đã mê, đã thích thì mình đâu thấy vất vả nữa. Với lại, tôi quan niệm rằng, không nên dồn tất cả gánh nặng kinh tế lên vai người đàn ông. Nếu mình san sẻ được tại sao không san sẻ?”.

Lại hỏi, đóng phim nhiều cảnh tình tứ vậy, anh có ghen không? Huyền cười: “Ngày còn yêu nhau, một lần anh đến chơi nhà, tivi đang chiếu bộ phim Người nổi tiếng, đúng cảnh cô thư ký do chị đóng, tán tỉnh ông giám đốc đã có gia đình, chuẩn bị “hôn” nhau, anh “á” một tiếng! Rồi từ đó về sau, chị không biết anh hoặc xem phim chị đóng trên mạng hoặc xem lúc không có chị chứ chả khi nào thấy anh xem phim có chị đóng cùng chị nữa. Chị vẫn hay đùa với bạn bè, anh bị “đứt” dây ghen! Nhưng thật tâm, chị nghĩ, anh thương và tin tưởng chị”.

Theo Theo An Ninh Thế Giới Cuối Tháng
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.