Một cuộc chơi của thư pháp và thơ cách tân

Một cuộc chơi của thư pháp và thơ cách tân
TP - Tác phẩm thư pháp “Tiền vệ phụ âm thư” vừa ra mắt tại trụ sở Công ty Cổ phần truyền thông Nghệ thuật hiện đại Việt Nam (185 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Bảy bài thơ phụ âm của Đặng Thân, được thể hiện bởi Trịnh Tuấn và Phạm Long Hà- các nhà thư pháp có xu hướng tiền vệ.

Một cuộc chơi của thư pháp và thơ cách tân ảnh 1
Một phần tác phẩm “Tiền vệ phụ âm thư”

Thơ phụ âm là kết quả sự phá cách của Đặng Thân, dựa trên âm hưởng của những từ láy phụ âm và những từ cùng phụ âm trong trường liên tưởng. Những câu thơ có vẻ ngoài và ngữ nghĩa kỳ lạ này như bật ra từ một trò chơi ngôn từ mà nhà thơ dường như ở trạng thái nằm giữa ý thức và vô thức, hẳn sẽ gây tranh cãi:

...Hai mươi giấc tốt/ Hai mốt nửa đêm gà gáy gái gú lên gân/ Hai hai hổn hển hiến thân bi hài/ Hai ba uẩn ức thài lài vãng lai đi lại/ Hai tư ậm ừ ấm ớ bơ vơ cha vêu chú váo láo nháo vênh vao/ Khào khào năm hạn/ Khệnh khạng bước chân miền định mạng khùng...

Còn lối thư pháp tiền vệ của Trịnh Tuấn và Phạm Long Hà là sự kết hợp của chữ viết quốc ngữ xen giữa những nét họa xuất thần không nệ vào hình chữ (Hán, Nôm, quốc ngữ).

Tác phẩm này có chiều dài 23 mét, khổ 0,5 mét, chất liệu giấy Xuyến Chỉ bồi đế, nghe nói sẽ có mặt trong Ngày thơ Việt Nam (Nguyên tiêu  - Xuân Kỷ Sửu 2009) tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Sau đó, Công ty Cổ phần truyền thông Nghệ thuật hiện đại Việt Nam sẽ đại diện cho ba tác giả Đặng Thân - Trịnh Tuấn - Long Hà để tiến hành các thủ tục đấu giá cho tác phẩm nhằm mục đích gây quỹ từ thiện.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...