Mr. Đàm bực mình vì bị MC Phan Anh cắt lời

Mr. Đàm bực mình vì bị MC Phan Anh cắt lời
TPO – Lần đầu trở lại ghế nóng The Voice sau scandal ầm ĩ khóa môi nhà sư, Mr. Đàm trầm tính và ít nói hơn. Trong liveshow 7 tối qua, MC Phan Anh cũng không cho anh nhiều cơ hội để phát biểu.

Tối qua, 8 học trò của hai huấn luận viên Trần Lập và Thu Minh đã cùng “so găng” trên sân khấu và sau đêm diễn này thì mỗi đội chỉ còn lại 3 thí sinh.

Đỗ Xuân Sơn gây ấn tượng trong đêm diễn tối qua với ca khúc mang phong cách bán cổ điển. Ảnh: LVPH
Đỗ Xuân Sơn gây ấn tượng trong đêm diễn tối qua với ca khúc mang phong cách bán cổ điển. Ảnh: LVPH.

Với các học trò xuất sắc, đội Thu Minh gồm có Dương Trần Nghĩa, Đỗ Xuân Sơn, Trúc Nhân và Hương Tràm đã thực sự nổi trội hơn các thí sinh của đội Trần Lập đó là Nguyễn Văn Thắng, Kim Loan, Thùy Linh, Kiên Giang và cống hiến cho khán giả những màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Nổi bật nhất đêm qua chắc chắn là chàng trai Hải Phòng Đỗ Xuân Sơn khi anh chàng này tung “chiêu độc” với ca khúc mang âm hưởng bán cổ điển Because we Believe. Vốn quen thuộc với cách hát nhẹ nhàng, mượt mà, tối qua hầu hết khán giả đều ngạc nhiên khi thí sinh này thể hiện phong cách hơi hướng nhạc kịch, opera với giọng ca rất dày và vang.

Tuy phải rơi vào vòng sing-off vì theo Thu Minh thì chị đã cho Xuân Sơn hai lần cơ hội và cơ hội vào vòng tiếp theo phải chia đều cho mọi người, nhưng Xuân Sơn vẫn tiếp tục ghi điểm với huấn luận viên của mình và giành chiến thắng trước ông bố trẻ Dương Trần Nghĩa để có trong tay tấm vé đi tiếp.

Mặc dù phải ra về nhưng tối qua Dương Trần Nghĩa đã có hai màn biểu diễn rất ấn tượng. Anh chàng này đã hâm nóng khán giả và khuấy động cả sân khấu với ca khúc Tell my why được phối theo phong cách nhạc sàn sôi động. Trong phần sing-off, Dương Trần Nghĩa thể hiện bài hit As long as you love me của hoàng tử nhạc pop Justin Bieber phối theo phong cách Aucoustic kết hợp với R'nB.

Dù vẫn giữ được phong độ và tỏa sáng trên sân khấu, nhưng quả thực nếu so sánh với điểm sáng trong màn trình diễn “lội ngược dòng” đầy ngoạn mục của Xuân Sơn ở ca khúc mang phong cách bán cổ điển Because we Believe thì quả thực Dương Trần Nghĩa bị lép vế so với đối thủ ở sự phá cách, mới mẻ.

Trúc Nhân tiếp tục là ẩn số của đội Thu Minh khi anh chàng này chọn thể hiện ca khúc Một Mình của Trần Tiến từng được Trần Thu Hà thể hiện rất thành công. Tuy tuổi đời còn rất trẻ và sở hữu ngoại hình nhỏ bé nhưng giọng hát và cảm xúc của Trúc Nhân trong ca khúc thực sự khiến người nghe phải thả hồn mình để lắng lại trong những dòng tâm sự của ca từ.

Hương Tràm tiếp tục là thí sinh được yêu thích của đội Thu Minh khi cô thể hiện bản Pop Ballad ngọt ngào Như chưa bắt đầu. Vẫn giọng hát nồng nàn đầy nội lực, cô gái 17 tuổi này đưa khán giả vào những cảm xúc vô cùng mãnh liệt và ngọt ngào. Tuy nhiên, đúng như Thu Minh đã nhắc khéo, Hương Tràm làm công chúa như thế là đủ rồi, khán giả đang mong chờ một sự bứt phá, mới mẻ ở cô như Xuân Sơn đã làm được trong đêm diễn tối qua.

Hương Tràm tiếp tục giữ phong độ nhưng chưa có đột phá. Ảnh: LVPH
Hương Tràm tiếp tục giữ phong độ nhưng chưa có đột phá. Ảnh: LVPH.

Trong số bốn thí sinh của đội Trần Lập lên sân khấu tối qua, Thùy Linh vẫn là gương mặt giữ được phong độ ổn định nhất khi trung thành với phong cách blue-jazz qua ca khúc Kill me softly with his song. Tuy nhiên giống như Hương Tràm, ở Thùy Linh vẫn thiếu một sự bứt phá và mới mẻ khiến khán giả cảm thấy bớt nhàm chán. Bằng chứng là trong đêm diễn tối qua, Thùy Linh vốn là thí sinh được bình chọn nhiều nhất trong đội Trần Lập thì lại nhận được phiếu bầu khá thấp.

Chính vì thế lần đầu tiên cô rơi vào vòng sing-off cùng với Nguyễn Văn Thắng, nhưng với bản lĩnh của mình, cô gái này đã tiếp tục chọn một ca khúc nhạc Việt rất dễ thương của nhạc sĩ Đỗ Bảo để chinh phục huấn luận viên Trần Lập.

Người nhận số phiếu bình chọn nhiều nhất là Kiên Giang, tuy nhiên giọng ca bán cổ điển này lại có màn trình diễn không thuyết phục với ca khúc Too much love will kill you. Giọng ca của anh chàng này tối qua không được như ý và liên tục bị chênh tông rất khó nghe và nhược điểm này đã được hầu hết các vị huấn luận viên chỉ ra.

Sau phần trình diễn của ba thí sinh đầu tiên, MC Phan Anh đã mời các huấn luận viên nhận xét và Hồ Ngọc Hà cùng Trần Lập lần lượt phát biểu ý kiến của mình và có vẻ như Mr. Đàm rất muốn nhận xét về một số thí sinh nhưng ngay khi đó MC Phan Anh đã cắt lời và mời các thí sinh về phòng truyền thông khiến Mr. Đàm chưng hửng.

Đến khi lượt thí sinh thứ 2 trình bày xong, lúc này MC Phan Anh mới mời Mr. Đàm nhận xét nhưng anh thẳng thắn phát biểu: “Tôi rất khó chịu vì bị kìm nén. Tôi bị chán không muốn nói gì nữa nhưng chính giọng hát của các em đã vực tôi dậy”.

Tiếp tục sau đó, đến phần công bố kết quả, Mr. Đàm rất muốn vài lời với những kẻ đi và người ở lại nhưng có lẽ do thời lượng chương trình đã quá kéo dài nên MC Phan Anh tiếp tục "bỏ ngoài tai" khi Mr. Đàm có ý xin phát biểu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG