Hạ trong tập 2 dần dần lộ diện là “chúa Chổm” bởi hết nợ tiền nguyên liệu, tiền nhà của mẹ tới tới quán nhậu. Lí do cô gái lâm vào cảnh nợ nần dù chăm chỉ làm ăn do bị lừa. Đây cũng là lí do khiến cô dùng dằng chưa muốn cưới Nam bởi ngại và với cô tình yêu là tình yêu, nợ ai người ấy trả.
Sol (Bảo Thanh) trong tập 2 tiếp tục lộ thêm “tật” xấu là vụng về, bừa bộn. Hạ-Sol tạo thành một cặp trời sinh khiến Đô (Chí Thiện) trở thành “mẹ chồng” vì phải nấu nướng phục vụ hai bà cô già.
Trong lúc tức tối bỏ đi vì bắt tại trận hôn phu Nam đi coi mắt, Hạ cầm nhầm điện thoại của Tùng. Cái cớ quá hợp lý để hai người gặp lại nhau. Hạ gặp lại Tùng trong cảnh say khướt, trong một khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau và chìm đắm trong cả trời kỷ niệm.
Sáng sớm hôm sau Hạ tỉnh dậy trong giấc mơ đẹp, bên cạnh cô không phải Nam mà là anh chàng người yêu cũ đầy ân oán. Đúng lúc cô còn chưa hoàn hồn thì Nam gọi điện và thông báo đứng dưới nhà với hoa và quà trên tay.
Trời không thương Hạ khi cô lấy hết lí do này tới lí do khác “đuổi” khéo Nam về nhưng đều thất bại. Nói dối cả nhà bừa bộn do Đô và Sol cãi nhau, nhưng cả hai lại dắt tay nhau đi chợ về. Nói đang ở chỗ mẹ thì bất thình lình bà mẹ ra mở cửa nhà cho cả ba vào. Hạ sẽ phải giải thích hợp tình hợp lí về sự vắng mặt của cô trong tập 3-phát sóng tối thứ Hai tuần sau.
Cảnh Nhã Phương thức dậy bên Nhan Phúc Vinh từng trở thành đề tài trêu ghẹo trong cuộc họp báo ra mắt trước đó. Đạo diễn Khải Anh kể anh nói Nhã Phương lấy hai ngón tay khều trên ngực Nhan Phúc Vinh, cô nhắm tịt mắt làm theo rất tự nhiên và hiệu quả khá bất ngờ khiến Nhan Phúc Vinh nổi gai ốc. Nhã Phương từng đỏ mặt giải thích “không hề cố ý” và không hề biết có đoạn này.i dung chú thích, diễn giải...