Ngô Thanh Vân - Đường đến Hollywood

Ảnh: Quốc Huy.
Ảnh: Quốc Huy.
17 năm về nước và 10 năm sau khi được xướng tên ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc” tại LHP Việt Nam lần thứ 15 khi gần như mới chạm ngõ điện ảnh, Ngô Thanh Vân quả đã chạy nhanh và đến được xa nhất so với điểm xuất phát của mình. Mà mới nhất là thông tin cô được mời góp mặt trong siêu phẩm bom tấn “Star Wars: The Last Jedi” của Hollywood - Nhanh thôi, sẽ ra rạp vào cuối năm nay!

“Thiên thời, địa lợi”

2017 quả là một năm “mát rượi” của Ngô Thanh Vân với liên tiếp tin vui cùng những dự án lớn trong và ngoài nước. Tháng 2/2017, sau 4 tháng đóng phim ở xứ người, Ngô Thanh Vân mới chính thức công bố tin vui cô được mời góp mặt trong bộ phim “Bright” của đạo diễn nổi tiếng David Ayer, có nam tài tử Will Smith thủ vai nam chính, khởi quay từ tháng 11/2016. Đây cũng là bộ phim Hollywood thứ hai Vân góp mặt sau “Ngọa hổ tàng long 2” (đấy là chưa kể vai diễn “hụt” trong bộ phim bom tấn “Kong: Skull Island” ra mắt hồi tháng 3 năm nay mà đạo diễn Jordan Vogt-Roberts từng định dành cho cô, trùng thời điểm Vân đang bận rộn trên phim trường “Tấm Cám”).

Tháng 3/2017, Ngô Thanh Vân là diễn viên duy nhất góp mặt trong danh sách “50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017” do Forbes Việt Nam bình chọn. Một tuần sau đó, cô chính thức ra mắt dàn diễn viên thuộc hai thế hệ sẽ góp mặt trong “Cô Ba Sài Gòn” - bộ phim điện ảnh thứ 3 do Ngô Thanh Vân sản xuất sau “Ngày nảy ngày nay” và “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” - thêm lần nữa lại lục tìm trong vốn cũ.

Tháng 4/2017, bộ phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” do cô đảm nhiệm cùng lúc 4 vai trò: Đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, diễn viên, từng thu về hơn 65 tỉ tại phòng vé đã ngoạn mục giành giải Cánh Diều Bạc ở thể loại phim truyện điện ảnh.

Tháng 5, tạp chí Vanity Fair tiết lộ dàn diễn viên mới của bom tấn “Star Wars: The Last Jedi” (Chiến tranh giữa các vì sao: Hiệp sĩ Jedi cuối cùng), trong đó bất ngờ có tên Ngô Thanh Vân - nữ diễn viên Việt Nam vốn sở trường các vai “đả nữ”. Trong phim, Vân được cho là sẽ thủ vai nữ phi công Paige của quân Kháng chiến và là em gái của Rose Tico, một nhân vật mới quan trọng trong phần mới của “Star Wars”, cũng do một nữ diễn gốc Việt thủ vai.

Ngày 25/5, chương trình từ thiện “Vết sẹo cuộc đời” do Ngô Thanh Vân khởi xướng và cầm trịch trở lại mùa thứ 7, thu về gần 8 tỉ đồng, mang cơ hội tới cho 252 bé mắc bệnh tim bẩm sinh, nâng tổng số 1.500 em được “Vết sẹo cuộc đời” cứu sống trong suốt 7 năm qua...

Nửa đầu 2017 cũng chứng kiến cái tên Ngô Thanh Vân càng trở nên “hot” cùng nghi án tình cảm với tay đạo diễn “rậm râu” của phim “Kong” - người đã không ít lần khoe ảnh Vân trên trang cá nhân và mới đây đã tới thăm cô tại phim trường “Cô Ba Sài Gòn” - một tình tiết đắt mà tất nhiên ekip làm truyền thông của dự án không dại gì bỏ qua...

“Cầu toàn để... toàn cầu”

Sang Na Uy cùng mẹ từ năm 16 tuổi rồi trở về Việt Nam vào 4 năm sau đó, cô gái Trà Vinh sinh năm 1979 này từng có tham vọng trở thành một hình tượng giải trí đa năng nhưng cuối cùng đã thành công hơn cả trong điện ảnh, trên đủ mọi vai trò. Từng ít nhiều ghi điểm trong lĩnh vực ca hát với liên tiếp sản phẩm được tung ra trong suốt 5 năm từ 2003 - 2008, nhưng cái tên Ngô Thanh Vân lẽ ra đã khó mà tỏa sáng đến thế nếu như cô không lấn sân sang điện ảnh. Dù ngay từ đầu, Vân không coi đó là một cuộc lấn sân, mà “chỉ là đang cố gắng đi hết sân của mình. Cái “sân” mà tôi muốn đi cho bằng hết là cái “sân” Sáng Tạo”.

Sự nghiệp diễn xuất của Ngô Thanh Vân phải nói là khá hanh thông khi một trong những vai phim điện ảnh đầu tiên của cô là Thúy trong bộ phim hành động “Dòng máu anh hùng” của đạo diễn Charlie Nguyễn đã nhanh chóng đưa cô đến với giải thưởng “Nữ diễn viên chính xuất sắc” tại LHP Việt Nam lần thứ 15 (11/2007), giải thưởng mà thường ra, phải mất nhiều năm làm nghề mới có thể chạm tay vào được. Tên tuổi Ngô Thanh Vân từ đó bước sang một tầm ngắm mới. Cùng thời điểm, là những ồn ào xung quanh câu chuyện tình cảm với Johnny Trí Nguyễn - cascadeur người Mỹ gốc Việt từng đóng cặp cùng cô trong “Dòng máu anh hùng”, càng khiến sự xuất hiện của cô được chú ý hơn.

Nhưng Ngô Thanh Vân đã tiến xa hơn mọi người tưởng, bằng vào những nỗ lực độc lập mà không lệ thuộc vào những thứ “râu ria” khác như thói thường trong showbiz. Bằng chứng là tên tuổi cô dù có những khoảng lặng, tại những giai đoạn quá độ giữa hai dự án, nhưng gần như chưa bao giờ giảm sức nóng, cả khi hai người đã “đường ai nấy đi”. “Sau “Dòng máu anh hùng”, tôi tách ra và đi tiếp. Tôi không đứng mãi một chỗ trên đỉnh vinh quang của một sản phẩm nào đó rồi mơ tưởng. Tôi là kiểu người di chuyển, nên dù có là vinh quang thì tôi vẫn phải tuột xuống và đi tiếp. Lúc nào tôi cũng ở trong trạng thái muốn bước lên bậc thang, vừa xong việc này là đã bắt tay vào làm cái khác, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Tôi không đùng một phát trở thành ngôi sao, mà chính là do tôi đã rất nỗ lực, luôn khó tính với chính mình và không bao giờ lơ là...”, cô chia sẻ.

Quyết định tự mình sản xuất phim có thể nói là một bước ngoặt thứ hai trong sự nghiệp điện ảnh của “đả nữ”. “Không phải vì cơ hội điện ảnh của tôi ngày càng ít đi mà vì tôi đã chờ quá lâu cho một dự án. Tôi muốn có một kịch bản vừa khiến tôi hài lòng và khán giả không bị thất vọng. Khi cơ hội không đến, tôi không thể bất lực ngồi một chỗ. Tôi phải có những dự án riêng cho mình....” - Vân giải thích lý do vì sao cô lại thêm một lần nữa quyết liệt bẻ lái. Và kết quả là chỉ trong vòng 3 năm, Vân đã liên tiếp cho ra 3 phim truyện điện ảnh, trong đó đảm nhiệm từ vai trò sản xuất đến đạo diễn, diễn viên, biên kịch... - một sức làm việc phải nói là ngay cả đạo diễn nam cũng phải nể phục.

Song song, là cơ hội thử sức tại những phim trường “bom tấn” của Hollywood, mà Vân gọi đó là “đi học”, trong nỗ lực cầu toàn và chuyên nghiệp hóa của mình. Cầu toàn, rốt cuộc để... toàn cầu? “Dù không tin có sự hoàn hảo thì tôi vẫn nghĩ: Khi mình làm mọi việc bằng ám ảnh cầu toàn thì chắc chắn sẽ đạt được đến sự hoàn hảo ở mức có thể. Làm một ngôi sao, nghĩa là phải hoàn hảo nhất có thể, để xứng đáng với sự chú ý dành cho mình. Tôi coi đó là nguyên tắc cơ bản và tất yếu khi làm một ngôi sao, chứ không phải một việc để phải gồng”, Vân nói.

Còn nhớ, ở thời điểm Ngô Thanh Vân vừa về nước và bắt đầu thu về mình sự chú ý, thoạt tiên ở công việc làm mẫu ảnh, cô cựu người mẫu Ngọc Thúy (lúc đó còn nổi như cồn và có thừa ngạo mạn) đã từng lên tiếng thừa nhận đối thủ của mình: “Sở dĩ Vân thành công là nhờ luôn biết mỉm cười với tất cả”. Tại một thời điểm bận rộn khác với cùng lúc nhiều dự án, Ngô Thanh Vân cũng đã từng thức đến hai giờ sáng để trả lời tới... 60 câu hỏi của tôi và không quên kèm theo lời kết thư đầy âu yếm: “Cảm ơn vì những câu hỏi đã làm Vân luôn mỉm cười. Từ sau khi tốt nghiệp tại Na Uy, chưa bao giờ Vân phải trả lời nhiều câu hỏi đến thế. Nhưng cách đặt vấn đề của em rất thú vị. Rất vui vì đã làm việc với em. Chúc mọi việc tốt lành...”.

Còn Ngô Thanh Vân thì lý giải cho cách cô chọn mỉm cười, trước mọi lẽ trồi sụt, được mất trong đời sống: “Suốt quãng tuổi trưởng thành, tôi đã từng được hít thở một bầu không khí mà sự lạc quan và thẳng thắn được coi là nguyên tắc sống. Tôi quan niệm cuộc đời là một hành trình mà đích đến chính là khám phá bản thân bằng những trải nghiệm. Vậy khi gặp một người, một việc tức là thêm một điều thú vị, nên ta hãy xem đó là niềm vui để mỉm cười...”.

Hẳn là nụ cười đã giúp cô giữ được vẻ đẹp thanh xuân ở tuổi 38 và hơn thế, là sự thanh xuân trong tâm thế làm nghề!

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG