Người chơi kèn mê sưu tập kèn

Mẹ con - tác phẩm của Trần Mạnh Tuấn
Mẹ con - tác phẩm của Trần Mạnh Tuấn
TP - Nghệ sĩ saxo Trần Mạnh Tuấn được biết tới như một nghệ sĩ nhạc jazz chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam mà sản phẩm âm nhạc của anh được phát hành trên toàn thế giới, nhưng ít người biết được ngoài đam mê với nhạc jazz, như một ngọn núi lửa vô tận, người nghệ sĩ này còn là một người sưu tầm kèn, một người đam mê nhiếp ảnh và nhiều thứ khác nữa…

Không bao giờ ngừng sưu tầm kèn
Rất nhiều nghệ sĩ chơi kèn, kể cả trong các dàn nhạc chuyên nghiệp tiếng tăm đôi khi chỉ sở hữu cho mình một vài cây kèn, thậm chí có nghệ sĩ dàn nhạc giao hưởng còn cho phóng viên biết ông chỉ sử dụng một cây kèn duy nhất do nhà nước cấp. Trần Mạnh Tuấn, một nghệ sĩ tự do lại làm điều ngược lại, anh nói: “Tôi làm việc như điên, để kiếm tiền mua kèn”.

Nguyễn Khang, một chuyên gia sửa kèn luôn tỏ thái độ thán phục lòng yêu kèn của Trần Mạnh Tuấn. Khang kể: “Có lần nghe tin trong một nhà thờ có cây kèn quý, anh Tuấn nhờ em chở đến nhà thờ để gặp đức cha, xin mua lại. Thấy nghệ sĩ quá yêu kèn và sẵn sàng mua nhiều nhạc cụ để trao đổi với nhà thờ, giúp xây dựng ban nhạc cho nhà thờ, cuối cùng đức cha đã chịu thua Trần Mạnh Tuấn và đồng ý để lại cho anh kèn để đổi lại nhiều nhạc cụ mới”.

Trong Jazz Clup của Trần Mạnh Tuấn gần chợ Bến Thành có trưng bày những cây kèn cổ. Chính tụ điểm nhạc jazz này, nhiều nghệ sĩ quốc tế tới biểu diễn đã bán cho Trần Mạnh Tuấn kèn của họ. Nghệ sĩ cũng tìm kiếm cho mình những cây kèn quý bằng việc lùng mua trên mạng internet. Mỗi lần gặp anh, tôi hỏi: “Anh lại mới mua kèn à?”. Anh cười, như thể bị phát hiện một điều gì mình luôn giấu kín, bảo: “Ừ, mới mua được hai cây cổ cực kỳ quý hiếm, mỗi cây hơn trăm triệu”. Vợ nghệ sĩ vừa đùa vừa thật, bảo: “Chồng tôi đam mê công việc là để kiếm tiền sưu tầm kèn đấy ạ”.

Người chơi kèn mê sưu tập kèn ảnh 1 Trần Mạnh Tuấn kết hợp với nghệ sĩ Nguyên Lê

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bị hỏng hai quả thận và hiện sống nhờ quả thận do anh trai tặng. Khi đi ghép thận, mới được mấy hôm, người ta đã nghe thấy trong phòng bệnh nhân có tiếng kèn! Trần Mạnh Tuấn bảo: “Những cây kèn hay đem lại rất nhiều cảm hứng làm việc cho tôi và nó cũng đem tới nhiều cảm xúc cho khán giả”. Anh hiện đang sở hữu kho tàng hàng trăm chiếc kèn cổ quý hiếm và đây là bộ sưu tầm kèn lớn nhất Việt Nam.

Đam mê sưu tầm không biên giới, không kể tên hãng, tên quốc gia hay nghệ nhân, người nghệ sĩ saxo này chỉ quan tâm đến tính thẩm mỹ, nghệ thuật của các dòng kèn và phụ kiện. Trần Mạnh Tuấn cho biết, danh tiếng của anh đã khiến một số hãng sản xuất kèn nổi tiếng mời anh làm đại diện quảng bá thương hiệu cho họ trên toàn cầu.

Đắm say nhiếp ảnh
Một lần, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn kể với tôi: “Hôm qua anh vừa mất một cái máy ảnh đắt tiền. Anh đang đứng ở vỉa hè chụp cảnh sinh hoạt của người dân trên phố phường thì bọn cướp chạy xe máy vụt qua, giật chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, biến đi mất tiêu”. Bộ máy ảnh của nghệ sĩ trị giá hơn 4.000 USD khiến anh tiếc tê người, chưa kể một phen giật mình thót tim. Ấy vậy nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy ảnh chụp của anh ở Hà Nội, ở Sa Pa…

Trần Mạnh Tuấn là thành viên của CLB máy ảnh Leica Việt Nam, anh cũng là bạn bè thân thiết với nhiếp ảnh gia Việt Thanh, một tay máy từng đoạt giải thưởng quốc tế. Mỗi lần ra Hà Nội, người nghệ sĩ kèn lại quên mình là nghệ sĩ kèn, ôm máy ảnh cùng các thành viên Leica, cùng các bạn bè xuôi ngược trong các thôn bản phố phường để săn hình.

Những người tới Jazz Clup, thường quen với hình ảnh người chủ quán ngồi ngắm những tấm hình mình mới chụp, chăm chút từng chi tiết, đắm mình trong màu sắc, đặc biệt là những tấm hình trắng đen.

Trần Mạnh Tuấn chụp khá nhiều ảnh trong nước và những phong cảnh, con người các nước nhân các chuyến lưu diễn. Mỗi chuyến đi diễn như một chuyến sáng tác ảnh nghệ thuật vậy. Vợ của anh cũng là một trong những “nhân vật chính” trong ảnh của nghệ sĩ nhạc jazz. Mối tình lãng mạn của họ trải dài theo năm tháng cùng những chuyến đi đó đây và những tấm hình nhiều góc độ.

Cuối năm ngoái triển lãm ảnh “The Beauty Of Light” - “Vẻ đẹp của Ánh Sáng” của Trần Mạnh Tuấn và Việt Thanh đã được tổ chức ở Hà Nội đã đem đến cho người xem một cái nhìn khác về một Trần Mạnh Tuấn những lúc không nhạc jazz. Người nghệ sĩ say mê chụp ảnh những người vô danh, những đồng nghiệp của mình như say mê âm nhạc vậy.

Đam mê… bạn bè
Trần Mạnh Tuấn giỏi võ và hay tập võ, anh kể: “Có lần một chú khách Tây to lớn tới quán nhạc Jazz quậy quá, mọi người đều bất bình. Anh ta sau nhiều lần được khuyên bảo nhưng cứ làm càn, bị ông chủ quán này ra một chiêu, khiến anh ta bị khóa trái nằm dưới đất không nhúc nhích nổi. Anh ta không ngờ một nghệ sĩ kèn như mình lại có võ!”.Trần Mạnh Tuấn học nội công từ võ sư Tấn Cường, bằng cách thổi hơi vào một ống nước dài mấy mét. Trần Mạnh Tuấn kể, anh dạy võ sư Tấn Cường thổi kèn, ngược lại anh học từ võ sư Tấn Cường cách thổi phồng ống nước cao su.

Trần Mạnh Tuấn rất quảng giao, anh hay mời khách về nhà mình. Bạn bè không chỉ trong giới nhạc jazz mà còn trong giới nhạc pop, rock, không chỉ khách ở Hà Nội và các tỉnh mà còn từ các quốc gia khác nhau. Anh là người đầu tiên sáng lập Big Band gồm mấy chục nghệ sĩ kèn tại TPHCM, mỗi người một nghề, lần đầu tiên họ tụ họp và chơi nhạc với nhau. Big Band thường diễn miễn phí ở sảnh Nhà hát TPHCM mỗi tháng như một cách giao lưu phục vụ miễn phí cho người yêu nhạc và du khách.

Người chơi kèn mê sưu tập kèn ảnh 2 Trần Mạnh Tuấn và khán giả nước ngoài

Các đây vài năm, Trần Mạnh Tuấn có gửi cho người viết một dự án tổ chức festival nhạc jazz quốc tế mà anh đã ấp ủ từ lâu. Sau những nỗ lực âm thầm, festival nhạc jazz quốc tế đầu tiên đã được tổ chức tại TPHCM. Cách đây vài tháng, gặp lại, anh vẫn háo hức nói về những dự định tổ chức các festival nhạc Jazz tiếp theo tại TPHCM, mặc dù như anh nói: “Tìm nhà tài trợ cho nhạc jazz rất khó, nhưng chẳng lẽ một thành phố lớn như TPHCM lại không có liên hoan nhạc jazz của riêng mình?”.

Không chỉ tổ chức festival, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn còn giảng dạy kèm cặp rất nhiều nghệ sĩ trẻ trong nước và quốc tế. Anh chính là người thầy của con mình, cô con gái An Trần, trước khi anh gửi An Trần sang tu nghiệp âm nhạc ở Mỹ. Bạn bè cùng lứa của An Trần, độ tuổi 14-15 rất nhiều bạn là học trò của nghệ sĩ Saxo nổi tiếng này và anh luôn sẵn sàng đứng chung sân khấu dìu dắt các bạn trẻ.

Những đam mê tưởng chừng như trái ngược hoàn toàn với bệnh tật của anh, khi anh chỉ sống bằng một quả thận được tặng từ anh trai, nhưng cũng có thể chính vì đền đáp sự yêu thương của anh trai, của gia đình và bạn bè mà Trần Mạnh Tuấn tranh thủ từng giây phút để sống và yêu cuộc đời này. Anh thường nói: “Tôi yêu đất nước này và tôi làm tất cả cho tình yêu ấy”.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn thành lập ban nhạc Phương Đông năm 1991 và giành được huy chương vàng trong cuộc thi Âm nhạc Quốc gia, đạt danh hiệu “Nghệ sĩ Saxophone hay nhất Việt Nam”. Anh đã phát hành gần 20 đĩa CD solo, 2 đĩa DVD và hợp tác với nhiều ca sĩ Việt Nam nổi tiếng. Anh biểu diễn đến hơn 60 quốc gia, phát hành nhiều CD online tại thị trường Mỹ. Trần Mạnh Tuấn đã đem âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là những âm hưởng dân gian Việt Nam đến với cộng đồng âm nhạc toàn thế giới. 

MỚI - NÓNG