Theo đó, trong một trích đoạn ngắn ở tập 23 “Người phán xử”, Lương Bổng một mình xuất hiện trong căn nhà hoang chỉ với một khẩu súng ngắn trong tay, trong khi có khoảng 20 sát thủ với hung khí đang vây quanh.
Diễn biến tiếp là Lương Bổng đang cố lết từng bước trên đoạn đường tối, vắng và rất đông kẻ thù bám sát phía sau. Liệu Lương Bổng có thoát khỏi tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” này? Giả sử, Lương Bổng bị mưu sát và hết vai từ tập 23 thì đế chế Phan Thị sẽ ra sao?
Theo dự đoán từ tập 22, khi Phan Hải yêu cầu bắt anh em Tuấn- Tú về phòng phán xử thì rất có thể đây là chiêu đòn thù của Tuấn- Tú hoặc kình địch Thế Chột. Tập 23 phát sóng ngày 8/6 sẽ có câu trả lời cho tình huống này.