“Người phán xử” tập 40: Lê Thành là con Thế Chột: Chỉ là cái bẫy

Bà Hồ Thu cho rằng hình phạt mình đang phải chịu là vì Lê Thành.
Bà Hồ Thu cho rằng hình phạt mình đang phải chịu là vì Lê Thành.
TPO - Thế Chột cho rằng mình là cha đẻ của Lê Thành vì tin vào cuốn nhật kí của Lương Bổng. Tuy nhiên, đây có thể là cái bẫy chết người dành cho bộ ba Phan Quân- Lê Thành- Thế Chột.

Tập 40 “Người phán xử” tiếp tục xoay quanh mối quan hệ giữa Phan Quân - Lê Thành- Thế Chột. Đây chính là tình tiết khó hiểu và gây tò mò nhất với người xem trong diễn biến phim “Người phán xử” những tập gần cuối.

Việc Thế Chột bất ngờ đột nhập nơi ở của Lương Bổng, đọc những dòng ghi chép trong cuốn nhật kí đã khiến diễn biến phim xoay trục: Lê Thành là con trai của Thế Chột. Lê Thành cảm thấy hoang mang trong khi trước đây đã chắc chắn là con ruột của ông trùm Phan Quân.

Thật lạ khi Lê Thành đồng ý tới gặp Thế Chột và nghe lão bạo chúa khăng khăng khẳng định là cha đẻ của mình chỉ dựa vào mấy dòng ghi chép. Bởi câu trả lời rất đơn giản nếu làm một vài xét nghiệm.

Tại cuộc gặp gỡ Lê Thành, Thế Chột tự đắc: “Con đã đến đây, chứng tỏ con đã tin bố”. Đáp lại, Lê Thành nói: “Sao ông không nghĩ tôi tới đây vì tò mò?”.

“Bố đã rất hận những việc con đã làm nhưng nghĩ lại bố đã hơi nóng vội. Đây là cuốn sổ ghi chép của thằng Bổng, trong đó có những bằng chứng rất rõ ràng”- Thế Chột giải thích.

Liệu Lê Thành sẽ tin Thế Chột hay tin mình cùng dòng máu với Phan Quân. Thực chất đây có phải là cái bẫy mà Lương Bổng dựng lên theo sự chỉ đạo của Hồ Thu. Cũng có lý, bởi nếu tin Lê Thành là con của Thế Chột, tính mạng của Lê Thành bị loại khỏi vòng truy sát. Đồng thời, chiếc ghế của Phan Thị đương nhiên chỉ dành riêng cho Phan Hải. Một mũi tên trúng 2 đích.

Tuy nhiên, Phan Quân có chấp nhận sự thật này không khi ông trùm đặt hết niềm tin và hi vọng ở Lê Thành. Có thể đây chính là khởi nguồn của mọi bi kịch. Bởi nhiều đồn đoán, sau này Phan Quân tự tay bắn chết Lê Thành.

Trong một diễn biến khác, Phan Quân trở lại thăm vợ tại nơi cấm túc. Vẫn oán hận và đầy trách móc, bà Hồ Thu nói: “Anh đến đây làm gì. Em không muốn anh đến đây, ở đây không có gì vui cả. Em không muốn anh mất vui. Anh đã không cho em cơ hội”.

“Nếu anh không làm vậy thì uy tín người phán xử không còn. Bao năm qua, anh đã tốn rất nhiều công sức để bảo vệ nó. Cái danh xưng ấy là thần hộ mệnh của Phan Thị với tất cả các băng đản khác”- Phan Quân lý giải.

Nghe vậy, bà Hồ Thu oán thán: “Để làm gì khi vợ chồng, con cái mỗi người một nơi. Có phải anh nhốt em ở đây vì sợ em ngáng đường đứa con rơi của anh đúng không?”

Với nỗi lòng của một người cha và một người đứng đầu Phan Thị, ông trùm phân trần: “Thằng Thành chứng tỏ được khả năng của nó. Nó sẽ có chỗ đứng chắc chắn trong Phan Thị. Không phải anh mà Phan Thị cần nó”.

Với những diễn biến này, mâu thuẫn trong gia đình Phan Thị chưa thể giải quyết, thậm chí ngày càng chất chồng oán hận nhiều hơn. Có thể bà Hồ Thu sẽ tìm mọi cách để “triệt hạ” Lê Thành vì lý lẽ bảo vệ gia đình.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.