Tiếng vĩ cầm gợi nhớ bộ phim Long thành cầm giả ca mà Nhật Kim Anh đã đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế 2010. Tiếng vĩ cầm gồm 8 ca khúc do cô đặt hàng: Mưa đã tạnh, Tiếng vĩ cầm, Căn phòng vắng, Món quà cuối, Đoạn đường vắng, Giọt nước mắt lấp lánh, Call me, Tình là thủy tinh, là sáng tác của các nhạc sĩ trẻ: Nguyễn Hồng Thuận, Khánh Đơn, Ngọc Huy. Mỗi ca khúc là một câu chuyện tình. Album được quay hình tại Úc và một số địa điểm du lịch của VN như Nha Trang, Mũi Né.
Sau DVD vol.5 “Tiếng vĩ cầm”, NKA khá bận rộn cho các dự án điện ảnh. Cô nhận lời đóng 3 phim: “Đôi mắt ân tình” (đạo diễn Xuân Cường), “Gieo gió” (đạo diễn Hà Sơn) và “Dương cầm” (đạo diễn Xuân Cường và Quốc Hùng).
Trong khi đó, một ca sỹ thị trường khác là Lâm Chấn Huy cũng chăm chỉ phát hành album. Một thời gian dài mang hình ảnh cả gã nhà quê đi hát, Lâm Chấn Huy trở lại trong album vol9 với một hình ảnh hoàn toàn khác.