Những người trẻ cuồng 'thần tượng' bolero

Một buổi gặp gỡ của những người hâm mộ Như Quỳnh.
Một buổi gặp gỡ của những người hâm mộ Như Quỳnh.
TP - Gần hai tháng nữa liveshow đầu tiên của Như Quỳnh sau hơn hai mươi năm xa quê mới chính thức diễn ra tại Hà Nội. Song khi thông tin giọng ca “Người tình mùa đông”  được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam, cộng đồng hâm mộ nữ ca sỹ nháo nhào công cuộc chuẩn bị đổ bộ liveshow của “thần tượng”.

Đồng hành với Như Quỳnh trong liveshow diễn ra hai đêm tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (26, 27/1/2018) được “quảng cáo” là Trường Vũ, bạn song ca ăn ý của Như Quỳnh từ khi chị còn trẻ. Như Quỳnh và Trường Vũ khiến người nghe thổn thức với “Không giờ rồi” (Vinh Sử), nói về gia cảnh nghèo khó của đôi vợ chồng son sắt. Rồi gần đây lại kết hợp trên sân khấu Thúy Nga với ca khúc “Đồng cảnh ngộ” (Ngân Giang), cũng lại nói về sự nghèo. Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, MC lừng danh của Thuy Nga- Paris By Night từng tổng kết về nhạc vàng, hay còn gọi nhạc bolero, nhạc quê hương như sau: Mỗi bài bolero là một câu chuyện. Câu chuyện ấy đi vào hai chủ đề: Thứ nhất là nghèo. Thứ hai là dở dang. Mà thường thì những cuộc tình dở dang lại bắt nguồn từ… nghèo. Song trong thời buổi hiện nay, khi bolero đang ở buổi “hồi xuân” đừng người nghèo nào (theo nghĩa đen) mơ thưởng thức danh ca của dòng nhạc chuyên “nghèo” ca. Theo bảng giá được đơn vị tổ chức liveshow Như Quỳnh tung ra, giá vé siêu vip lên tới 6 triệu đồng; vé vip: 5,5 triệu đồng. Ngoài ra còn có giá vé 5 triệu đồng, 4,5 triệu đồng… rẻ nhất là 6 trăm ngàn đồng. Song cách đây 3 ngày thì những vé giá rẻ đã được chính bầu sô trả lời trên mạng xã hội: Đã hết, chỉ còn vé từ 1,3 triệu đồng trở lên.

Giá cao nhưng hợp lý?

Một điều khá đặc biệt, nếu như fan Chế Linh, Thanh Tuyền… tập trung rất nhiều quí ông, quí bà thì xu hướng fan của nữ ca sỹ hải ngoại Như Quỳnh hình như càng ngày càng trẻ hóa. Cách đây khoảng hai năm Như Quỳnh từng viết thư gửi fan, mở đầu có đoạn: “Như Quỳnh vui lắm được bạn bè và fan ủng hộ, thương yêu đến như vậy”. Rồi nữ ca sỹ này xưng luôn “chị”: “Chị nghĩ rằng mình quá may mắn - Xin cảm ơn fan thật nhiều (đặc biệt những cô cậu “nhỏ” rất gần gũi của chị Như - tên thật của Như Quỳnh là Quỳnh Như, PV). Một số fan lớn tuổi chạnh lòng và bình rằng: “Không chỉ các bạn trẻ ủng hộ mà có đến quá bán bạn già chúng tôi cũng ủng hộ”; “Sao lại xưng chị với chúng tôi”… Cũng khoảng hai năm trước, Như Quỳnh gửi đoạn thu âm cảm ơn tới các fan trẻ tuổi: “Cảm ơn mấy đứa nhiều, nhiều lắm, thiệt là nhiều luôn...”.

Theo tiết lộ của một fan trung thành của Như Quỳnh có tên Phạm Thị Nhật Lệ, sinh năm 1997, sinh viên khoa Thư viện - Thông tin, Đại học Văn hóa TPHCM, hiện nay có rất nhiều Fanpage Như Quỳnh do fan lập ra. Nhưng có hai trang hoạt động mạnh là “Tôi yêu Như Quỳnh”, “Hội những người yêu giọng hát Như Quỳnh”. Tại đây, người ta có thể tìm thấy những hình ảnh đời thường lẫn hoạt động nghệ thuật của Như Quỳnh trải dài suốt hơn 20 năm. Dù Như Quỳnh không ở Việt Nam nhưng những người hâm mộ trẻ tuổi vẫn tập hợp đội hình khắp trong cả nước, tổ chức sinh nhật rầm rộ cho chị hằng năm. Rồi vui mừng, xúc động khi được “thần tượng” gọi điện về. Họ tiết lộ: Đã biết trước Như Quỳnh sẽ về biểu diễn trong nước, vì chị có chia sẻ với  fan khát vọng này. Phải còn gần 2 tháng nữa liveshow mới chính thức diễn ra nhưng giờ này  fan ở  hai miền Nam, Bắc đã lên kế hoạch gặp gỡ “thần tượng” bằng xương, bằng thịt. Chúng tôi hỏi một bạn trẻ, giá vé siêu vip lên tới 6 triệu đồng những giá vé khác cũng vài triệu bạc, có quá đắt không, khi fan Như Quỳnh, rất đông bạn chưa có khả năng tự kiếm tiền? Một bạn trẻ cho rằng: “Vì cô ấy đã cống hiến 25 năm. Tiếng hát của cô ấy chắc hẳn ai cũng biết, nếu đã yêu dòng bolero. Với danh tiếng cô ấy thì lần đầu về Việt Nam làm show giá vé như vậy là khá hợp lí”. Tuy nhiên, các bạn trẻ cho biết họ sẽ đi vào đêm thứ hai, khi liveshow được giảm giá 10%.

Bạn trẻ có biệt danh “Con nhà nghèo”, sống ở thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang có ý kiến tương tự: “20 năm cô mới về nước biểu diễn nên vé khá cao, chắc em nghĩ là sẽ đáng đồng tiền bát gạo đó”. “Con nhà nghèo” giải thích: “Bay ra Hà Nội xem Như Quỳnh cũng rất tốn, tốn tiền máy bay, vé xem show, ăn, ngủ, mà lỡ mê cô rồi thì không sao hết”. Khi phóng viên đặt câu hỏi: “Như Quỳnh không ưu tiên cho các fan ruột sao?”. Họ cười: “Cô ấy cũng là ca sỹ hát cho bầu sô. Chứ khán giả đi xem đều là fan của cô ấy rồi. Như vậy thì làm sao giảm hết được”. Chủ fanpage “Tôi yêu Như Quỳnh” hé lộ: Nhiều fan của Như Quỳnh ở Hà Nội đã sẵn sàng mua vé Vip để ngắm thần tượng gần hơn. Khá nhiều fan ở Sài Gòn không có điều kiện để ra Hà Nội đành ngậm ngùi chờ dịp “Người tình mùa đông” biểu diễn ở Sài gòn. Cũng có người than: “Vé đắt thế này chắc chỉ còn nước… bán thận gặp thần tượng”. Như Quỳnh từ lâu được tiếng sở hữu nhiều fan cuồng. Cách đây 5, 6 năm đã từng có một nhóm bạn trẻ lặn lội từ Việt Nam sang Campuchia chỉ để được gặp danh ca, khi biết chị biểu diễn ở đây.

Những người trẻ cuồng 'thần tượng' bolero ảnh 1 Như Quỳnh ngoài đời thường.

Còn gì khác, ngoài hiệu ứng “bài ca quốc dân”? 

Phạm Thị Nhật Lệ,  chia sẻ: “Trong nhóm fan Như Quỳnh mà em biết còn rất nhiều em nhỏ tuổi hơn em. Có những em sinh năm 2000 vẫn yêu cô ấy”. Lí do nào để nhiều bạn trẻ đến với danh ca của dòng bolero? Nhiều bạn trẻ chung ý kiến: “Xuất phát từ bài hát quốc dân Duyên phận”. Bài Duyên phận còn được giới trẻ tung hô là: Quốc ca của phụ nữ. Đây là một nhạc phẩm được “đo ni đóng giày” cho Như Quỳnh, hiện lượt xem trên YouTube đã gần 70 triệu.  “Cha đẻ” Duyên phận, nhạc sỹ Thái Thịnh từng chia sẻ: “Năm 2007 (…), để chuẩn bị cho chương trình Paris By Night 90 với chủ đề “Chân dung Người Phụ nữ Việt Nam”, chị Marie Tô Ngọc Thủy, nhà sản xuất, giám đốc trung tâm Thúy Nga đã yêu cầu Thái Thịnh có một số sáng tác mới theo chủ đề của chương trình và đặc biệt dành cho tiếng hát Như Quỳnh. Duyên phận đã được viết ra từ dạo đó. Nhưng vì lí do riêng tư, ca sỹ Như Quỳnh không góp trong Paris By Night 90 - Chân dung Người Phụ nữ  Việt Nam, Duyên phận được cất đi, không hề có ý định sẽ sử dụng cho một chương trình nào khác. Phải đợi đến đầu năm 2010, chương trình Paris By Night 99 với chủ đề “Tôi là Người Việt Nam”, lần này có sự góp mặt của ca sỹ Như Quỳnh và Duyên phận mới được đưa lên sân khấu”. Sự “hồi sinh” mãnh liệt của Duyên phận hai năm gần đây đã góp phần kích thích tên tuổi Như Quỳnh trở lại, kéo theo lượng khán giả hâm mộ mới, trong đó có cả những bạn trẻ tuổi đời còn non.

Nhưng nếu ai đã mê Như Quỳnh của thuở hồn nhiên hát “Người tình mùa đông” hay say đắm Như Quỳnh trong buổi đầu đến với Thuy Nga - Paris By Night qua nhạc phẩm “Hoa tím người xưa” (Thanh Sơn) thì xem, nghe Như Quỳnh ở tuổi 47 sẽ ít nhiều luyến tiếc hoặc nặng hơn là thất vọng, vì dung nhan và tiếng hát của chị phần nào đã hư hao cùng thời gian. Có những khán giả nói rằng: Thương cho khán giả trong nước khi chỉ được thưởng thức giọng ca hải ngoại ở buổi “chiều tàn”.  Nhưng fan ruột của Như (cách fan Như Quỳnh gọi cô ấy) thì lại có lí luận khác: “Chế Linh, Thanh Tuyền còn già hơn Như nhiều vẫn về nước biểu diễn đó thôi”. Họ cho rằng: “Thời gian không chừa một ai, giọng hát không còn hay như lúc trẻ nhưng đẳng cấp vẫn là mãi mãi”. Ngay cả cân nặng của Như Quỳnh cũng không làm fan trẻ tuổi bối rối: “Cân nặng của cô ấy bây giờ là niềm vui của fan, nên tụi em hay kêu cô ấy là bé béo, cô béo, chị mập”. Song nghe nói Như Quỳnh đang tích cực tập luyện để giảm cân quyết liệt trước khi về Việt Nam. Còn nhớ năm 2015, khi Như Quỳnh về nước góp mặt trong liveshow của em trai mình, rất nhiều trang báo đã “mổ xẻ” nhan sắc của chị, tình trạng tăng cân của chị, khiến người trong cuộc lẫn fan Như Quỳnh khá buồn.

Những người trẻ cuồng 'thần tượng' bolero ảnh 2 Bạn trẻ chế ảnh Như Quỳnh.

Sở hữu lượng fan đông đảo cả trong và ngoài nước nhưng Như Quỳnh là một trong những nghệ sỹ lười tương tác với người hâm mộ. Chị không chơi facebook, thỉnh thoảng có livestream với người hâm mộ do trung tâm Thúy Nga “sắp đặt”. Hỏi fan của Như, điều này có khiến họ chạnh lòng không, kiểu như yêu đơn phương vậy? “Buồn thì cũng có nhưng rất may là cô ấy không chơi fb. Vì bây giờ fb phức tạp sẽ có nhiều anti (những người không ưa Như) bình luận với lời lẽ không hay, ảnh hưởng đến tinh thần cô ấy”, Phạm Thị Nhật Lệ nói. Trao đổi với một người nổi tiếng trong cộng đồng fan Như Quỳnh là Đinh Hữu Trí, “cha đẻ” trang “Tôi yêu Như Quỳnh”, một người có công sưu tầm và gìn giữ nhiều tư liệu quí về giọng ca hải ngoại, bạn trẻ này tâm sự: Đến nay, bạn chỉ được gặp Như một lần duy nhất, được chụp chung với thần tượng một tấm hình, khi danh ca về nước tham gia liveshow của em trai là Tường Khuê. Đinh Hữu Trí sinh năm 1991, đã 10 năm mê Như Quỳnh nhưng vẫn nhận là “chưa lâu” so với những fan khác: “Mình mê chị Như là do giọng hát mê hồn của chị, rồi nhan sắc của chị từ thời trẻ đến bây giờ vẫn mặn mà. Thêm nữa, tính chị Như không bon chen, hào nhoáng, luôn điềm đạm và khiêm tốn”... Mới đây, Phương Mỹ Chi, cô bé dân ca chia sẻ cảm xúc gặp Như Quỳnh trong một show ở Mỹ: “Bước vào hậu trường một cô áo xanh thân hình đầy đặn miệng nói cười vui vẻ! Trời ơi… rụng tim đó là cô Như Quỳnh! Thần tượng rất lớn của mình bây giờ được thấy bằng da bằng thịt rồi. Em liền xin cô chụp hình và nói: “Con thương cô lắm, cô là thần tượng lớn nhất của con, bữa nay gặp cô con hạnh phúc lắm!”. Cô khiêm tốn nói: “Con nói vậy cô ngại, con rất có tài con phải tự tin lên, cô còn học hỏi con nhiều, con gái dễ thương quá, cô luôn theo dõi con từng bước nhưng bữa nay mới gặp” v.v…

Một nữ ca sỹ bolero khác cũng sở hữu lượng fan trẻ tuổi đông đảo là Phi Nhung. Rất nhiều bạn trẻ gọi Phi Nhung bằng mẹ, vì chị có đông con nuôi. Bạn trẻ yêu Phi Nhung không phải chỉ vì giọng hát, vì bolero mà còn vì tấm lòng của Phi Nhung với người, với đời. Trường hợp Như Quỳnh chắc cũng vậy. Fan trẻ tuổi yêu thích Như Quỳnh, có lẽ còn vì danh ca này không có thói quen thể hiện mình là “sao”, chẳng ai biết Như Quỳnh đi xe gì, ở nhà gì, có bao nhiêu chiếc túi hiệu, càng không thể tìm ra phát ngôn gây sốc. Phải chăng đây cũng là điểm chung của những danh ca dòng bolero?

MỚI - NÓNG