Phi Nhung: “Tôi không thích được gọi là con lai”

Trở về Việt Nam sau chuyến công tác ở Mỹ, dù khá mệt mỏi và tất bật chuẩn bị cho liveshow sắp tới nhưng nữ ca sĩ có chất giọng ngọt ngào, trầm ấm Phi Nhung cũng đã dành cho PV buổi trò chuyện chân tình với những chia sẻ về đời và nghiệp.

Chào chị, trông chị có vẻ không khỏe? Liveshow sắp tới đang khiến chị căng thẳng chăng?

Chào bạn! Phi Nhung cũng vừa bay từ Mỹ về tới Việt Nam nên có hơi mệt một chút thôi. Về liveshow thì tất nhiên là căng thẳng rồi vì có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị mà thời gian không còn bao lâu, Phi Nhung cũng lo lắm…

Cảm xúc của chị hiện giờ thế nào khi đây là lần đầu tiên ở Việt Nam chị được tổ chức liveshow dành riêng cho mình?

Ban đầu, lúc nhận lời mời từ ban tổ chức, Phi Nhung rất vui vẻ và hào hứng vì chỉ nghĩ đơn giản là: À, mình chỉ tập thật tốt rồi lên sân khấu hát cho khán giả thôi nên rất thoải mái. Tuy nhiên, kể từ sau ngày họp báo ra mắt, Phi Nhung mới thực sự cảm thấy áp lực bởi sự chú ý và quan tâm rất nhiều từ truyền thông.

Điều đó khiến Phi Nhung càng lo lắng, phải làm sao để liveshow sắp tới, khán giả, những người yêu mến mình và cả truyền thông báo chí sẽ không thất vọng về mình sau khi xem.

Phi Nhung: “Tôi không thích được gọi là con lai” ảnh 1

Lần đầu tiên ở Việt Nam, Phi Nhung sẽ có liveshow riêng Sol vàng vào đêm 11/10 tới tại nhà hát Hòa Bình.

Với thâm niên ca hát không phải là ngắn, việc sở hữu nhiều ca khúc hit có khiến chị gặp khó khăn khi lựa chọn để trình diễn trong liveshow này không?

Tất nhiên là có chứ! Vì Phi Nhung bắt đầu đi hát từ 19 tuổi, đến nay đã hơn 20 năm nên cũng có rất nhiều bài hát được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, với thời lượng của liveshow lần này chỉ khoảng 90-100 phút nên cũng gặp khó khăn.

Vì vậy, Phi Nhung ưu tiên chọn những bài hát mà khán giả dành tình cảm cho mình nhiều nhất kể từ khi mới đi hát cho đến bây giờ. Còn khi nào có dịp tổ chức liveshow do chính mình đầu tư thì Phi Nhung sẽ thoải mái để đưa thật nhiều ca khúc khác vào nữa.

Chị có thể hé lộ một chút về các ca khúc sẽ thể hiện trong liveshow sắp tới được không?

Bài hát đầu tiên mà Phi Nhung sẽ hát chính là một ca khúc kỷ niệm mà nhạc sĩ Thanh Sơn viết tặng riêng cho Phi Nhung. Phi Nhung còn nhớ, trong một lần nhạc sĩ bị bạo bệnh và không có đủ tiền chữa trị, lúc đó Phi Nhung đã về Việt Nam và ủng hộ cho nhạc sĩ. Sau khi khỏe lại, để thể hiện sự cảm mến và thay cho lời cảm ơn, nhạc sĩ đã viết cho Phi Nhung ca khúc Thị trấn sương mù.

Ca khúc này được ra đời sau buổi trò chuyện của Phi Nhung và nhạc sĩ Thanh Sơn. Lắng nghe những tâm sự của Phi Nhung về nỗi nhớ quê hương, vùng đất Plâyku - Gia Lai, nơi mẹ và Phi Nhung được sinh ra, cùng với sở thích mặc trang phục và hát nhạc người thượng của Phi Nhung, nhạc sĩ Thanh Sơn đã viết nên ca khúc này.

Cho nên, thông qua liveshow, Phi Nhung muốn hát ca khúc này là để khẳng định một điều rằng, Phi Nhung luôn tự hào mình là một người con của phố núi Plâyku và Phi Nhung cũng không thích khi nghe ai gọi mình là con lai đâu.

Ngoài ra, Sông quê - bài hát giúp Phi Nhung được nhiều khán giả biết đến hơn lúc mới vào nghề cũng sẽ có mặt trong liveshow này. Những tiết mục như Áo mới Cà Mau, Ru lại câu hò, Làm dâu đất khách… cũng sẽ được tái hiện sinh động qua các tiểu phẩm để Phi Nhung thể hiện hết những khả năng của mình như hát tân nhạc, ca cổ, diễn kịch…Đặc biệt, ca khúc Con gái của mẹ Phi Nhung sẽ hát với mẹ nuôi của mình là ca sĩ Giao Linh.

Phi Nhung: “Tôi không thích được gọi là con lai” ảnh 2

"Tôi không thích được gọi là con lai. Tôi luôn tự hào mình là người con của vùng đất Plâyku, Gia Lai"

Nói về mối quan hệ mẹ - con với ca sĩ Giao Linh, chị có thể chia sẻ thêm với khán giả về cơ duyên gặp gỡ giữa hai người được không?

Phi Nhung nhớ lúc đó khoảng 19 tuổi, trong một lần hát ở phòng thu thì cũng có cô Giao Linh ở đó luôn. Trong khi cô hát thì Phi Nhung ngồi bên ngoài chờ đến lượt mình. Sau khi hát xong, cô mới thấy Phi Nhung và đến hỏi, “A, cái con bé này là ai mà sao dễ thương quá” rồi hỏi thăm Phi Nhung rất ân cần, nhẹ nhàng.

Phi Nhung thấy rất mến cô nên mới xin cô được cho phép gọi là mẹ và từ đó, hai người nhận nhau là mẹ con luôn. Phi Nhung rất kính nể mẹ Giao Linh vì trong nghề hát, bất cứ chuyện gì liên quan đến chuyên môn, Phi Nhung cũng gọi điện hay gặp mẹ Giao Linh để được chỉ dạy. Ngay cả người thầy dạy nhạc đầu tiên của Phi Nhung là cũng do mẹ Giao Linh giới thiệu cho.

Vậy có thể nói trong ca hát, mẹ Giao Linh là người ít nhiều ảnh hưởng đến chị. Còn mẹ ruột chị thì sao? Hình ảnh của mẹ ruột có ảnh hưởng đến chị nhiều trong cuộc sống không?

Nhắc đến mẹ ruột thì Phi Nhung cảm thấy rất thương và nhớ mẹ. Mẹ là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và có lẽ Phi Nhung cũng ảnh hưởng tính cách này rất nhiều. Nhờ vậy mà trải qua nhiều khó khăn, cơ cực Phi Nhung mới có đủ nghị lực để vượt qua tất cả.

Nói về quá khứ cơ cực của mình, có khi nào chị cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về nó không?

Không phải Phi Nhung muốn chối bỏ quá khứ hay sợ hãi gì mà đơn giản, đó chỉ là những chuyện không vui, mà hơn nữa mọi người cũng đã biết nhiều rồi nên nếu nhắc hoài thì không hay lắm. Phi Nhung chỉ thích nói về chuyện tương lai và những gì liên quan đến công việc hiện tại thôi.

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là Phi Nhung sợ hãi quá khứ của mình. Ngược lại, chính đó mới là động lực giúp Phi Nhung mạnh mẽ vươn lên. Sau này dù gặp bất cứ chuyện gì khó khăn, Phi Nhung cũng đều vượt qua được nên Phi Nhung càng cảm thấy trân trọng quá khứ của mình mới phải. Mà nếu nói ra thì những vất vả trong quá khứ cũng chưa là gì so với những khó khăn mà sau này hay bây giờ Phi Nhung phải gặp đâu (cười).

Đã từng trải qua tuổi thơ cơ cực như vậy, cộng với áp lực công việc giữa Việt Nam và nước ngoài, lại nhận bảo bọc thêm 18 người con nuôi, chị có nghĩ mình hơi bất công cho hạnh phúc riêng của mình không?

Nói thật là Phi Nhung không cảm thấy thiệt thòi gì đâu bởi việc nhận con nuôi là một mong ước được ấp ủ từ nhỏ của Phi Nhung. Nuôi một đứa con đã căng thẳng nói chi đến 18 đứa, áp lực lắm chứ nhưng nhờ có sự hỗ trợ của các sư cô trong chùa nên Phi Nhung cũng đỡ phần nào. Phi Nhung thấy, mình cứ làm những điều thiện thì chắc kiếp sau cũng sẽ được đền đáp thôi.

Phi Nhung: “Tôi không thích được gọi là con lai” ảnh 3

Phi Nhung hạnh phúc khi được làm mẹ của 18 người con

Chị phải thường xuyên đi diễn rồi đi nước ngoài như vậy, thời gian để ở bên các con và chăm sóc chắc cũng không nhiều?

Đúng vậy, nhiều lúc cũng thấy tội cho các bé vì xa mẹ nhưng biết sao được. Để nuôi 18 người con thì Phi Nhung cũng phải lo làm việc mới duy trì được chi phí sinh hoạt cho các con ăn học. Tuy nhiên, Phi Nhung thường xuyên dõi theo các con qua video, điện thoại.

Những khi về Việt Nam là Phi Nhung đều tranh thủ ghé thăm các con. Thấy các con ríu rít quấn quit bên mình, Phi Nhung cũng thấy cuộc đời quá hạnh phúc rồi. Mỗi khi nhìn các con cười, chơi với các con… Phi Nhung cảm thấy mình trẻ hơn và có thêm nhiều năng lượng để làm việc tiếp.

Nhưng chị có nghĩ, là một người phụ nữ thì đến lúc nào đó cũng cần có một người đàn ông vững chãi để mình tựa vào mỗi khi cần không?

Với riêng Phi Nhung, không có bạn trai thì vẫn sống tốt nhưng nếu thiếu đi các con nuôi cũng như những người bạn bè thân thiết xung quanh, chắc Phi Nhung không sống nổi quá! (cười) Bởi đó mới là hạnh phúc của Phi Nhung.

Nói thật là Phi Nhung cũng đã từng trải qua một vài cuộc tình với các chàng trai nhưng có duyên mà không nợ thì phải. Cũng có thể, vì đam mê ca hát của mình, Phi Nhung đã bất chấp chuyện tình cảm để có thể bỏ trốn người ta.

Hơn nữa, Phi Nhung cũng không muốn mang đến những khổ sở cho đàn ông với đặc tính nghề nghiệp phải thường xuyên đi xa của mình. Họ cũng cần có cuộc sống và hạnh phúc riêng, nếu đã không hợp nhau thì nên giải thoát cho nhau sẽ tốt hơn.

Nghĩa là khán giả sẽ phải tiếp tục chờ đợi đám cưới Phi Nhung rất lâu nữa đây…?

Ôi… nếu không nói chắc Phi Nhung đã quên chuyện lấy chồng từ lúc nào rồi đó. Nói chung là tùy duyên thôi, nhưng mà nếu một ngày nào đó, Phi Nhung mà làm đám cưới chắc sẽ bất ngờ và có đông người đến dự lắm đó nha… (cười)

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện và chúc cho liveshow sắp tới của chị sẽ thành công tốt đẹp!

Theo Trí Hòa

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG