Vừa vào phim là cảnh Quỳnh chạy trốn khỏi bọn buôn người ngay ở địa hình núi non hiểm trở. Cô dường như kiệt sức khi tìm được tới đường quốc lộ. Những tưởng thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ bắt cóc buôn người, ngay lập tức lại rơi vào tay mụ đàn bà chuyên đi dụ dỗ và lừa các cô gái nhà lành. Lấy lí do trả tiền xe hộ Quỳnh (Phương Oanh), lại thấy cô lơ ngơ lên lừa xuống xe và đưa vào chỗ cho hai tên bắt cóc tống tiền mang đi. Bà ta nói thẳng “hàng tôi giao cho các chú nguyên đai nguyên kiện, trắng trẻo xinh xắn nên làm giá cho cao cao vào”.
Lan (Thanh Hương) xuất hiện trong phim là gái làng chơi sắp “trở về già hết duyên”, nên trong phim cô bị My (Thu Quỳnh) ỉ thế được cưng chiều thẳng thắn “loại cave già còn lắm mồm”.
Tuy nhiên Lan lại có nhiệm vụ được ông chủ giao phó-kiểm tra “hàng”.
Thiên Thai là tổ hợp vui chơi ăn uống giải trí theo lời Lan thực ra là động quỷ trá hình. Lan bảo thẳng cuộc đời Quỳnh sắp tới phải gắn bó ở đây. Và đây là kết quả cô báo cáo với lão chủ: Da trắng trẻo không tì vết, ngực hồng, đùi thon... và được lão chủ coi là món hời trời ban.
Quỳnh tuy là cô gái miền sơn cước, non nớt ngây thơ nhưng cũng rất cứng đầu. Cô hỏi gì đáp nấy, trong mọi hoàn cảnh tìm cách bỏ trốn, nhưng lần nào cũng bị bắt trở lại. Quỳnh được Lan “dạy nghề” ép uống rượu và cho học cách chiều lòng khách. Cô gái không chấp nhận số phận ấy phải nếm trải trận đòn tra tấn đau đớn khi bị “ăn” roi điện, bị nhấn đầu trong thùng nước. Đúng lúc ấy Lan đứng ra xin cho Quỳnh.
“Quỳnh búp bê” xoay quanh cô gái vùng cao Quỳnh (Phương Oanh) xinh đẹp, Lan (Thanh Hương) sắc sảo lạnh lùng từ vùng quê nghèo khó và My (Thu Quỳnh) bốc lửa xảo quyệt. Ba cô gái có số phận khác nhau nhưng lại bị đưa đẩy thành gái làng chơi. Bộ phim dài 30 tập này xoáy sâu góc khuất của những thân phận gái làng chơi. Phim của đạo diễn Mai Hồng Phong lên sóng VTV1 vào 20h45 thứ Năm, thứ Sáu bắt đầu từ 15/6.