Tưởng những người cùng cảnh ngộ phải đồng cảm và thương yêu nhau, tuy nhiên cuộc sống trong giới mại dâm cũng muôn hình vạn trạng. Bên cạnh tình thương, đồng cảm và bao bọc lẫn nhau như Lan (Thanh Hương) và Quỳnh (Phương Oanh), vẫn không hiếm sự ganh ghét, tị hiềm.
My (Thu Quỳnh) vốn luôn muốn đua ganh ở vị trí đứng đầu, không ít lần ra mặt dạy dỗ các cô gái làng chơi trong xóm trọ, tuy nhiên người My ghét và sợ nhất là Quỳnh nên hết lần này tới lần khác tìm cách hại Quỳnh.
Quỳnh nhận việc giặt đồ thuê cho các cô gái trong xóm trọ để mưu sinh trong thời gian mang bầu, My âm thầm bôi bẩn vào quần áo để các cô gái khác tức giận, xúm vào chửi Quỳnh.
Vốn sẵn có thiện cảm với Quỳnh nên Lan ngay từ đầu hết lần này tới lần khác đứng ra bênh vực Quỳnh. Lan phân tích cho các cô gái làng chơi rằng Quỳnh vì mưu sinh nên không thể nào tự triệt đường sống của mình, và buông ra câu hỏi: Ở đây ai là người ghét cái Quỳnh nhất?
Ở diễn biến khác, ngay khi Liên-cô gái làng chơi trong xóm trọ đi khách ngoài- bị bắt gặp, ngay lập tức lao vào Quỳnh chửi bới do nghi ngờ chính Quỳnh mách bảo vệ. Lan tiếp tục đứng ra bênh vực Quỳnh vì cô gái này không có điện thoại, không biết số điện thoại của ai nên không thể làm chuyện ấy. Về sau bình tâm lại Liên mới chợt nhận ra chính My là kẻ mách lẻo, đẩy cô vào tình cảnh bị bắt gặp và đánh đập không thương tiếc.
Liên vì hoàn cảnh mẹ ốm nặng nằm viện nên trốn đi khách ngoài không báo với ông chủ đã bị đánh dã man, số tiền kiếm được hòng gửi về đỡ đần mẹ cũng bị thu hết. Chưa hết Liên còn bị đám bảo vệ đánh chảy máu miệng, bị đá vào bụng và bắt lên viết giấy nợ. Chúng còn dọa lần sau sẽ khiến cô làm không công cả đời.